Phát thanh xúc cảm của bạn !

5 chòm sao hay đóng vai NẠN NHÂN, con nai vàng dẫm nát khu rừng già!

2023-07-24 11:14

Tác giả:


1. Cự Giải 

 

Cự Giải hay mặc cảm nếu họ không nhận được lời khen ngợi hoặc sự công nhận mà họ xứng đáng. Họ đi ra khỏi con đường của mình để giúp đỡ người khác mà không được ai khen thì họ sẽ chán nản cực kỳ.

 

Càng giúp đỡ người khác, họ càng tin rằng mọi người đều ích kỷ ngoại trừ chính mình ra, chòm sao này thường có cái nhìn nghi hoặc với tất cả mọi thứ xung quanh mình.

 

Tuy nhiên, Cự Giải không nhận ra rằng bất cứ điều gì mình nói ra hoặc làm với người khác sẽ quay trở lại với mình, đặc biệt, suy nghĩ tiêu cực của chòm sao này sẽ mang lại cho họ năng lượng tiêu cực, gậy ông đập lưng ông.

 

Cự Giải hoàn toàn tin rằng lý do khiến bản thân mình bất hạnh có liên quan đến những gì mình làm cho những người lạnh lùng và vô tâm.

 

Chiêm tinh có nói bạn phải chấp nhận một thực tế là không phải ai cũng có chung bản chất từ ​​bi như bạn, vì thế nên hãy bớt nhìn cuộc sống màu hồng, bớt tự huyễn hoặc bản thân rằng ai cũng tốt như mình, ai cũng giúp đỡ mình.

 

Một số người sẽ lợi dụng lòng tốt của bạn và không trả lại gì cho bạn hết đâu nhé, nhưng cũng sẽ có những người khác thưởng cho bạn gấp đôi.

 

Tuy nhiên, cả hai điều này đều không nên được sử dụng như một cái cớ để bạn đóng vai nạn nhân, hãy suy nghĩ thoáng ra và bớt giúp đỡ người khác đi nhé.

 

2. Thiên Bình

 

Khi Thiên Bình cảm thấy như mình đang bị lợi dụng, họ có xu hướng giữ nó cho riêng mình, không tâm sự với ai cả, cứ để bản thân bị người ta lợi dụng hết năm này qua tháng khác.

 

Sau đó, Thiên Bình sẽ làm to chuyện và giải thích rằng sự cống hiến, thời gian và nỗ lực của mình không được đánh giá cao theo cách mà bản thân mình xứng đáng được nhận.

 

Thiên Bình sẽ đóng vai nạn nhân để được công nhận, mặc dù điều này là không cần thiết lắm, bạn có thể nói ra cơ mà, tại sao bạn không chịu nói.

 

Nếu bạn là một Thiên Bình và bạn cảm thấy rằng mình không được đánh giá cao hoặc không được tôn trọng, đừng đóng vai nạn nhân và ngừng cầu xin sự chấp thuận.

 

Sẽ dễ dàng hơn và ít căng thẳng hơn cho bạn nếu bạn tránh xa những người không đánh giá cao hoặc tôn trọng bạn.

 

Bạn hoàn toàn có khả năng trở thành một cung hoàng đạo sống độc lập, không cần dựa vào lời khen chê của bất cứ ai nhưng bạn không thích làm điều đó, cứ thích sống trong sự cầu xin và mong muốn được người khác khen.

 

3. Song Ngư

 

Nếu có điều gì tồi tệ xảy ra hoặc nếu không thành công trong bất cứ điều gì, thì Song Ngư sẽ đổ lỗi cho bản thân và trở thành cung hoàng đạo hay đóng vai nạn nhân.

 

Ngư không có ý xấu với ai, họ không suy nghĩ thấu đáo nhưng lại hay đa nghi, nghĩ rằng người khác đang có ý xấu với mình rồi tự trách móc và đổ lỗi cho bản thân.

 

Song Ngư có xu hướng cả tin, và họ cũng hành động hoặc nói mà không nghĩ đến hậu quả của hành động của mình gây ra.

 

Đó là cách mọi thứ thường diễn ra không như ý muốn, và họ bắt đầu đóng vai nạn nhân khiến mọi người xung quanh khó chịu vô cùng.

 

Ngư Nhi ngoan cố không chịu nhận mình là người có lỗi, nhưng cho đến lúc đó họ vẫn ngoan cố đóng vai nạn nhân và đổ lỗi cho mọi người trừ bản thân mình ra.

 

Có lẽ một số người mới quen biết chòm sao này sẽ có ấn tượng không tốt về họ và cho rằng họ là người khá thảo mai, nhưng quen lâu rồi sẽ thấy Ngư cũng khá tốt bụng và hay tin người, mỗi tội quá ngây thơ và hay suy nghĩ đa chiều.

 

Ngư sẽ cảm thấy cực kì tồi tệ khi phải chấp nhận rằng mình là kẻ xấu, mình đã gây ra tội ác, sai lầm, đã làm đau người khác, việc trở thành nạn nhân khiến họ cảm thấy thoải mái hơn.

 

4. Xử Nữ

 

Vì Xử Nữ là con người rất tận tâm và có tiêu chuẩn cao cho bản thân nên nếu có chuyện gì không ổn họ cũng nghĩ rằng đó không phải là lỗi của mình, Xử luôn nghĩ như vậy.

 

Không phải lúc nào cung hoàng đạo này cũng nói ra những gì họ muốn, điều Xử Nữ cần là bạn phải nhìn mặt phán đoán và tự hiểu bạn đang sai điều gì. 

 

Nếu một tình huống không diễn ra theo kế hoạch, Xử sẽ nổi cáu và đổ lỗi cho số phận, người khác hoặc toàn bộ vũ trụ.

 

Điều này là do Xử là một cung hoàng đạo cầu toàn đến mức trong suy nghĩ của cậu ấy, không có gì có thể xảy ra sai sót cả, mình rất hoàn hảo, mình muốn mọi thứ thật chỉn chu, diễn ra theo ý mình.

 

Nếu có sai sót xảy ra, Xử sẽ phân tích mọi thứ và luôn đi đến kết luận rằng mình không đáng trách. Sau đó, cậu ấy bắt đầu suy nghĩ “Ôi tội nghiệp tôi…”, mà chỉ những cung hoàng đạo hay đóng vai nạn nhân mới có suy nghĩ như này.

 

5. Ma Kết

 

Ma Kết có vấn đề lớn với việc tin tưởng người khác và thường rất hay nghi ngờ thế giới này, nghĩ trên đời này chẳng có gì là chắc chắn hoàn toàn cả.

 

Cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều và luôn cố gắng hết sức để đảm bảo rằng những điều sai sót sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

 

Kết luôn tin rằng mọi người đều có động cơ thầm kín hoặc ý định xấu nên rất khó để người khác lại gần chòm sao lạnh lùng số 1 này.

 

Chòm sao này đã xây dựng một bước tường lớn xung quanh mình, và nếu có bị tổn thương là do cậu ấy không đủ cảnh giác.

 

Trong đầu họ, họ luôn cảm thấy bản thân thiệt thòi, bị đối xử không công bằng, không được ghi nhận đúng cách...

 

Họ cảm thấy mình kém cỏi, thậm chí là bất an khi thấy những người xung quanh thành công và đạt được thành tựu tốt đẹp trong cuộc sống. 

 

Chỉ cần giữa họ và bạn bè xảy ra sự hiểu lầm, họ sẽ quay lưng với mối quan hệ đó, thậm chí cho nó ra khỏi cuộc sống của mình bằng thái độ trách móc. 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top