Phát thanh xúc cảm của bạn !

4 logic của cao thủ có khả năng thành đạt hơn hàng triệu người

2021-10-29 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Mục tiêu dài hạn là thứ không thể nhìn thấy rõ kết quả ngay lập tức, nhưng nhiều người lại vì điều này mà tự trách chính mình, sợ hãi bản thân không thể làm được. Nhưng càng sợ hãi, họ càng ít hành động, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến thất bại.

***

Mục tiêu dài hạn là thứ không thể nhìn thấy rõ kết quả ngay lập tức, nhưng nhiều người lại vì điều này mà tự trách chính mình, sợ hãi bản thân không thể làm được. Nhưng càng sợ hãi, họ càng ít hành động, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến thất bại.

Làm việc đã được 16 năm, đến nay đã trở thành giám đốc dự án, nhưng vì vẻ ngoài còn quá trẻ, Minh Anh hay bị nhiều người nghi ngờ về năng lực. Thậm chí có khách hàng khi gặp cô còn hỏi thẳng:

"Tôi có thể đổi một người quản lý dự án khác có kinh nghiệm hơn không? Cô còn trẻ như vậy, chúng tôi không tin tưởng lắm!"

Nếu tần suất những việc này diễn ra thấp thì không nói gì, nhưng việc này lại diễn ra như cơm bữa, khiến Minh Anh gặp rất nhiều rắc rối trong công việc.

Cũng may ông chủ tin tưởng vào năng lực của Minh Anh, nên chưa bao giờ gây khó dễ cho cô. Hơn nữa, ông chủ còn chính là người dạy cô 4 logic, giúp cô phát triển nhanh như vậy.

thanh_-_cong_57

4 logic đó là gì?

1. Đòn bẩy bên ngoài

Lúc mới đi làm, anh trai tôi lúc nào cũng dặn dò: "Nên kết bạn với những người giỏi hơn, học hỏi kinh nghiệm từ họ để tiết kiệm nhiều thời gian và bớt việc đi đường vòng".

Mặc dù cảm thấy tư tưởng này hơi thực dụng, nhưng sau khi làm theo những gì anh ấy nói, tôi nhận ra việc đó thực sự có lợi cho mình.

Khi có cuộc thảo luận, tôi sẽ luôn quan sát những người giỏi hơn và suy nghĩ đến những vấn đề như:

Tại sao anh ấy lại suy nghĩ và diễn đạt theo cách này?

Có lời nào của họ phù hợp với tình huống hiện tại để bản thân tôi học hỏi hay không?

Ưu điểm của những phương án này có tương xứng với công việc hiện tại của tôi hay không?

"Đòn bẩy bên ngoài" giúp chúng ta vượt qua được nhiều câu đố khó. Bởi vì tôi nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ các chuyên gia, nên sẽ mất ít thời gian hơn để cải tạo phương án và sửa sai.

Làm thế nào để chúng ta có thể "mượn lực" từ bên ngoài một cách tốt nhất?

Đầu tiên: Bạn phải đánh giá cao họ. Chuyển sự chú ý từ bản thân sang người khác.

Những người mới thường mắc một lỗi lớn là muốn được mọi người công nhận nên đã quá để ý vào ý kiến chính mình mà bỏ qua quan điểm của người khác.

Thứ hai: Trọng tâm. Hãy học những thứ cần thiết cho công việc.

Có rất nhiều phương pháp, nhưng thời gian và sự chú ý của bạn có sự hạn chế. Vì vậy, hãy cố gắng tập trung vào những thứ thực tế, cần thiết cho công việc của chính mình.

Thứ ba: Thực hành.

Một khi đã tìm ra phương pháp, thì nhất định phải áp dụng nó vào thực tế ngay, như vậy mới có tác dụng.

cam-giac-khong-chac-chan-ve-con-nguoi-that_(1)

2. Tập trung hiện tại

Chúng ta thường hoạch định rất nhiều kế hoạch cho tương lai: Nói về lý tưởng cao cả và đặt ra mục tiêu hằng năm.

Nhưng không may, xu hướng vội vàng này lại khiến chúng ta lơ là hiện tại, dẫn đến giậm chân tại chỗ.

Mục tiêu dài hạn là thứ không thể nhìn thấy rõ kết quả ngay lập tức, nhưng nhiều người lại vì điều này mà tự trách chính mình, cảm thấy bản thân vô dụng, rồi sợ hãi bản thân không thể làm được...

Càng sợ hãi, họ càng ít hành động, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến thất bại.

Những người thông minh sẽ không để bản thân rơi vào vòng quay như vậy, họ sẽ để bản thân tập trung vào hiện tại, chuyển từ "suy nghĩ nhiều" sang "làm việc nhiều".

Trên thực tế, phương pháp này không phức tạp, bạn chỉ cần thực hiện đủ ba bước:

Thứ nhất: Sớm đưa ra phương pháp.

Viết tất cả những điều suy nghĩ ra giấy, càng nhiều càng tốt. Bằng cách này, chúng ta có thể giải tỏa áp lực lên não, cũng có thể tránh việc quên một kế hoạch nào đó!

Thứ hai: Thực hiện lại phép trừ

Khi tất cả các ý tưởng đã được liệt kê, bạn có thể sử dụng phân loại logic để phân chia các nhiệm vụ từ dễ đến khó. Những thứ có tác động nhỏ có thể gạch bỏ, chỉ để lại ba điều quan trọng cần hoàn thành trước.

Thứ ba: Tập trung vào những điều quan trọng

Xem xét khoảng cách giữa mục tiêu và thực tế, sau đó dốc hết sức để thu hẹp khoảng cách đó.

song_-1

3. Vượt qua sự hoàn mỹ

Nhiều người có thói quen thích sự hoàn mỹ, chuẩn bị chu đáo báo cáo nhưng luôn cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt.

Thói quen này sẽ khiến bạn luôn cảm thấy áp lực và lo lắng, cũng dễ khiến bạn dao động trước khó khăn và sự cố bất ngờ.

Vì vậy hãy học cách chấp nhận sự bình thường của bản thân. Thực ra, trên đời chẳng có ai là thập toàn thập mỹ. Người dám chấp nhận sự khuyết điểm mới là người còn trên cả sự hoàn mỹ.

Nghĩ như vậy, bạn sẽ có đủ nghị lực và tự tin vượt qua mọi nhiệm vụ.

4. Đi ngược gió để trưởng thành

Ở trạng thái lạc quan, hầu hết mọi người đều có thể làm tốt được mọi việc. Nhưng không phải lúc nào con người chúng ta cũng có thể thuận lợi trong mọi trường hợp.

Rất nhiều người khi gặp phải thất bại, liền có xu hướng rơi vào cảm xúc tiêu cực. Mà tần suất những việc này càng nhiều, thì họ càng khó thoát ra khỏi tâm lý sợ hãi thất bại.

Thế nên, hãy học cách tự huấn luyện bản thân để có một tinh thần thép dù đang ở trong hoàn cảnh nào: Nhìn nhận bản thân, nhớ lại những khía cạnh tốt mà mình đã từng thể hiện để lấy lại cảm giác thăng bằng...

Những người ưu tú sẽ không bao giờ sợ thất bại, bởi vì nghịch cảnh chính là thứ khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Mời xem tiếp chương trình

Đừng bỏ mặc nỗi buồn của chính mình | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

back to top