Phát thanh xúc cảm của bạn !

4 cung hoàng đạo rất nóng vội nhưng tình duyên đến muộn

2018-04-17 01:28

Tác giả:


Trong lòng những người thuộc cung Kim Ngưu luôn muốn có một người tâm đầu ý hợp để giãi bày tâm sự. Trên thực tế thì đường tình của Kim Ngưu lại thì không có gì đặc sắc. Những cô nàng thuộc cung này hay ca thán về việc tình duyên của mình đến chậm, sao mình vẫn ế thế nhỉ?

***

blog radio,  4 cung hoàng đạo rất nóng vội nhưng tình duyên đến muộn

Xử Nữ (23/8-23/9): Muốn được yêu thương nồng cháy nhưng rất kén chọn

Những cô nàng thuộc cung Xử Nữ luôn mong mỏi một cuộc tình khắc cốt ghi tâm. Thế nhưng thần tình yêu hình như quên mất họ. Trong tình yêu họ có rất nhiều yêu cầu và dĩ nhiên cũng có rất nhiều tiêu chí để lựa chọn người yêu.

Kỳ thực, cũng có lúc thần tình yêu đã tới gõ cửa trái tim, nhưng các nàng lại cảm thấy tình yêu lúc này thật sự chưa cần thiết, hoặc người đó chưa đáng để mình yêu. Cơ hội cứ như vậy mà qua đi. Tình duyên lận đận vốn không phải là do nhân duyên bạc mỏng mà bởi chính cái tính kén chọn của cô nàng Xử Nữ. Có một trái tim sẵn sàng cho một tình yêu nồng cháy, nhưng cơ hội để Xử Nữ thực hiện điều đó thì hiếm hoi như lá mùa thu.

Song Ngư (19/2-20/3): Mong mỏi tìm người chăm sóc cho mình mà tình duyên ở tận đâu?

Những người thuộc cung Song Ngư thường mong chờ tình yêu gõ cửa, đặc biệt là khi những người bạn xung quanh đã có đôi có lứa, lúc đó các nàng sẽ lo lắng, vội vã đi kiếm nửa kia của đời mình. Cung Song Ngư trong tình yêu rất đơn giản, chỉ muốn tìm một người có thể chăm lo và che chở cho mình.

Tình duyên của các cô nàng này cũng giống như mấy anh giờ cao su vậy, khiến họ chờ đợi tình yêu mà luôn có cảm giác như chờ xe buýt mỗi ngày.

Lời khuyên chân thành dành cho các cô gái thuộc cung Song Ngư là không có gì phải vội, các nàng cứ tranh thủ thời gian độc thân để hoàn thiện bản thân hơn đi, tình yêu sẽ khắc đến!

blog radio,  4 cung hoàng đạo rất nóng vội nhưng tình duyên đến muộn

Ma Kết (22/12-19/1): Thấy mọi người yêu nhau "tấp nập" nên cũng muốn yêu

Ma Kết là kiểu người không bao giờ chịu đứng sau người khác. Khi nhìn thấy bạn bè xung quanh có nơi có chốn, họ bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình có hứng thú với tình yêu nhiều hơn. Nhưng tính cách nói thẳng nói thực của các nàng lại hay khiến các chàng sợ chạy mất.

Ma Kết rất mong chờ một lần được thần tình yêu gõ cửa. Họ là kiểu người mà khi thấy mọi người làm điều gì đó họ cũng muốn được thử sức mình, trên phương diện tình yêu cũng vậy.

Kim Ngưu (20/4-20/5): Muốn tìm một người tâm đầu ý hợp mà xem chừng tình duyên thường lỡ hẹn

Trong lòng những người thuộc cung Kim Ngưu luôn muốn có một người tâm đầu ý hợp để giãi bày tâm sự. Trên thực tế thì đường tình của Kim Ngưu lại thì không có gì đặc sắc. Những cô nàng thuộc cung này hay ca thán về việc tình duyên của mình đến chậm, sao mình vẫn ế thế nhỉ?

Kim Ngưu thường khiến những người xung quanh cảm thấy các nàng rất nóng lòng muốn có người yêu ngay lập tức. Họ luôn "hăng say" tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình, và đôi khi vội vã và lo lắng vì tìm mãi mà chưa thấy. Nhưng các nàng Kim Ngưu đừng có lo quá, không sớm thì muộn - tình duyên kiểu gì cũng đến mà thôi!

Theo Afamily/Wangyi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top