4 cung hoàng đạo mắc hội chứng SỢ ĐI LÀM CÔNG SỞ
2023-08-15 11:23
Tác giả:
1. Chòm sao Thiên Bình
Lý do sợ: Môi trường công sở quá bí bách, ngột ngạt
Là cung hoàng đạo có tâm hồn tự do, phóng khoáng, thích đi đó đi đây nên chắc chắn Thiên Bình không thích thú gì việc phải “chôn chân” tại văn phòng 8 tiếng mỗi ngày. Họ đã từng làm việc tại nơi công sở và đó thực sự là một trải nghiệm nhớ đời. Những quy định về thời gian, cách ăn mặc, đi lại… của chốn công sở khiến cung hoàng đạo này cảm thấy rất bí bách, ngột ngạt.
Nghĩ đến cảnh phải đi làm đúng giờ, chen chúc qua những đoạn đường tắc nghẽn, nghe tiếng còi xe inh ỏi mỗi sáng sớm cũng đủ khiến Thiên Bình sợ đến rùng mình rồi, chưa kể là rất nhiều áp lực từ công việc nữa. Họ muốn được tự do chọn lựa thời gian làm việc cho mình thay vì để cho người khác sắp đặt.
Rất sợ phải đi làm việc tại văn phòng nên Thiên Bình có xu hướng tìm kiếm những công việc tự do, có thể thực hiện tại nhà hoặc bất cứ nơi đâu, miễn là không cần phải lên công ty. Cung hoàng đạo này có nhiều cảm hứng hơn khi được làm công việc yêu thích, tại một không gian yêu thích và một giờ giấc phù hợp với bản thân.
2. Chòm sao Song Tử
Lý do sợ: Không được ngủ thỏa thích hay làm các ý tưởng điên rồ
Vì sao Song Tử lại có tên trong danh sách các chòm sao sợ đi làm công sở? Song Tử có niềm đam mê đặc biệt với việc ngủ nên họ luôn cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để nhanh chóng đến bầu bạn với chiếc giường của mình. Cung hoàng đạo này thích tập trung làm việc cho xong trong một khoảng thời gian nhất định thay vì cứ dàn trải ra cả ngày, đây cũng chính là lý do mà Song Tử không mấy yêu thích việc đi làm tại văn phòng.
Với tính cách độc lập của mình, Song Tử thích làm việc một mình hơn là phối hợp với đồng nghiệp. Tự mình xử lý công việc giúp họ chủ động và mạnh dạn hơn khi thực hiện các ý tưởng có phần điên rồ của bản thân.
Song Tử ưu tiên tìm kiếm những công việc không yêu cầu phải lên cơ quan, hoặc nếu có lên thì chỉ 1 vài buổi trong tuần. Họ sẽ nhận việc về nhà và đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đã được giao.
Thế nhưng, làm việc tại nhà quá lâu cũng khiến cho giờ giấc sinh hoạt của Song Tử đảo lộn. Có khi cung hoàng đạo này làm việc xuyên đêm và dành cả ngày để ngủ, nếu việc này kéo dài thì không hề tốt cho sức khỏe đâu nhé Song Tử. Bạn cần biết cách sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý hơn để đảm bảo được cả mặt thể chất và tinh thần, như thế mới có thể hoàn thành tốt công việc được.
3. Chòm sao Kim Ngưu
Lý do sợ: Gò bó về thời gian, thúc ép về tiến độ
Sống thong dong, bình tĩnh nên Kim Ngưu mất rất nhiều thời gian để có thể thích nghi với sự thúc ép và tiến độ làm việc cao tại văn phòng. Tất nhiên, không phải công việc nào cũng như vậy nhưng với những trải nghiệm đã qua, Ngưu nhi cảm thấy mình không hề phù hợp với chốn công sở và rất sợ đi làm.
Những công việc được giao bất ngờ từ lãnh đạo, những cuộc họp đột xuất khiến Kim Ngưu không kịp trở tay và cảm thấy choáng ngợp, bối rối không biết nên làm gì. Họ biết mình không thể làm tốt được nếu như chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Phong cách làm việc chậm rãi đã ngấm vào máu của Kim Ngưu nên rất khó để bắt họ phải thay đổi. Thế nhưng, với môi trường công sở, nếu cứ bình tĩnh, trầm lặng như vậy thì thực sự rất khó ghi được dấu ấn với cấp trên, đồng nghiệp.
Kim Ngưu khá hào hứng với việc kinh doanh nên luôn nhen nhóm ý định khởi nghiệp. Việc buôn bán chắc chắn sẽ còn vất vả hơn rất nhiều so với làm nhân viên văn phòng, thế nhưng Ngưu nhi nghĩ rằng việc đó sẽ tự do về thời gian và không còn bị gò bó nữa. Nếu vẫn quyết tâm trở thành ông chủ, bà chủ thì xin chúc cho Kim Ngưu sớm thành công với những dự định của mình nhé!
4. Chòm sao Nhân Mã
Lý do sợ: Ghét bị quản thúc hay sợ bị bắt lỗi
Là cung hoàng đạo ham chơi, ưa đến những nơi nhộn nhịp, náo nhiệt nên chắc chắn môi trường công sở không hề phù hợp với Nhân Mã rồi. Trời không sợ, đất không sợ, Mã nhi chỉ sợ đi làm văn phòng mà thôi. Một ngày ngồi làm việc tại công ty, họ cảm tưởng như thời gian như thể ngưng đọng vậy.
Nhân Mã yêu du lịch, thích được trải nghiệm khắp nơi nên cả năm, cả tháng chỉ thấy cung hoàng đạo này di chuyển suốt mà thôi. Họ sợ đi làm ở văn phòng cũng bởi lẽ đó, cảm thấy cuồng chân và không có tự do.
Là người làm việc theo cảm hứng và cảm xúc nên Nhân Mã rất ưu tiên lựa chọn không gian làm việc thoáng đãng, thơ mộng. Một khi đã có hứng thú làm việc, cung hoàng đạo này sẽ làm điên cuồng đến nỗi quên ăn, quên ngủ.
Một lý do nữa khiến Nhân Mã sợ phải làm việc ở văn phòng chính là không thích bị ai quản lý, kiểm soát hay bắt lỗi. Tuy nhiên, có áp lực thì mới tạo ra kim cương nên Mã nhi đừng quá băn khoăn điều đó nhé, làm việc tại văn phòng không đáng sợ như bạn đang nghĩ đâu, chỉ là do bạn chưa tìm được môi trường phù hợp với mình thôi.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

