4 cung Hoàng đạo có tình yêu thăng hoa viên mãn nhất trong tháng 3, dù độc thân hay đang yêu cũng sẽ có những trải nghiệm ngọt ngào
2022-03-06 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Đây chính là 4 cung Hoàng đạo có câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhất trong tháng 3 này.
***
Đây chính là 4 cung Hoàng đạo có câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhất trong tháng 3 này.
Sư Tử
Sư Tử là cung Hoàng đạo có cái tôi cao, có lòng kiêu hãnh lớn và hiếm khi nào chịu nhún nhường trước người khác. Trong chuyện tình cảm, Sư Tử cũng là người khá kiêu ngạo, khó tán đổ. Tuy nhiên, một khi đã yêu thì Sư Tử sẽ biến thành một chú mèo ngoan, thích được quấn quýt bên cạnh người mình thương.
Sư Tử khi yêu là người đam mê, nồng nhiệt và vô cùng lãng mạn. Sư Tử thích là trung tâm của sự chú ý, vì thế cũng luôn muốn được là ưu tiên hàng đầu của người mình yêu.
Bước sang tháng 3, vận đào hoa của Sư Tử khá vượng. Đây là thời điểm mà Sư Tử dù độc thân hay đã có đôi cũng sẽ nhận được rất nhiều niềm vui. Nếu còn đang độc thân, Sư Tử sẽ được người khác phái săn đón rất nhiệt tình. Còn nếu đã có đôi, mối quan hệ của hai bạn đang ngày càng trở nên sâu sắc và gắn kết.
Xử Nữ
Xử Nữ là cung Hoàng đạo thuộc nhóm Đất, nhiều khi tưởng là khô khan, khó gần nhưng thực ra đây lại là người sống rất tình cảm, chung thủy và không dễ dàng từ bỏ một mối tình. Xử Nữ là người cũng rất thích quan tâm, chăm sóc đến người khác. Một khi đã yêu, Xử Nữ sẽ dành toàn tâm toàn ý cho người mình yêu.
Trong mắt nhiều người, Xử Nữ là người khó gần và nghiêm túc. Thực tế, Xử Nữ cũng có những quy tắc riêng của mình, nhưng khi ngã vào tình yêu, mọi thứ đều có thể thay đổi. Trong tình yêu, Xử Nữ đôi khi khá ngốc nghếch và khờ dại.
Tháng 3 này là thời điểm thần tình yêu sẽ mang đến cho Xử Nữ rất nhiều tin vui vẻ. Nếu còn độc thân, bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Người đó có thể là một người luôn ở bên Xử Nữ từ trước đến nay. Còn nếu đã có đôi, những gì mà nửa kia dành cho Xử Nữ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc đong đầy trái tim.
Bọ Cạp
Bọ Cạp thường có vẻ ngoài lạnh lùng và khó gần. Cung Hoàng đạo này thường rất trầm tính, ít khi bộc lộ cảm xúc của bản thân mình, lại rất khó mở lòng với người lạ. Chính điều này khiến cho Bọ Cạp luôn tỏa ra một sức hút lạ lùng với người khác.
Trong tình yêu, Bọ Cạp là cung Hoàng đạo vô cùng chung thủy và tận tụy. Bọ Cạp có thể hy sinh bản thân vì người mình yêu, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cung Hoàng đạo này sẵn sàng cam chịu hoặc nhận về những thiệt thòi.
Tình yêu sẽ là điểm sáng của Bọ Cạp trong tháng 3 này. Với những Bọ Cạp còn độc thân, bạn sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với người khác phái và nhận được rất nhiều sự quan tâm chân thành, nồng nhiệt. Đây là thời điểm Bọ Cạp có thể gặp được ý trung nhân như ý. Với những Bọ Cạp đã có đôi, có thể một cái kết đẹp chính là điều mà cả hai đang hướng đến trong thời gian tới.
Bạch Dương
Bạch Dương là cung Hoàng đạo hướng ngoại, thân thiện và tràn đầy năng lượng. Đồng thời, đây cũng là một người tự tin, quyến rũ và hấp dẫn. Bạch Dương luôn tỏa ra một sức hút khó cưỡng với người khác phái và điều đó khiến Bạch Dương thường là cung Hoàng đạo đào hoa nhất.
Trong tình yêu, Bạch Dương là người nồng nhiệt, thẳng thắn, không bao giờ che đậy cảm xúc của bản thân mình. Với Bạch Dương, yêu là yêu và ghét là ghét. Bạch Dương cũng luôn là người luôn chủ động và sẵn sàng thể hiện tình cảm của mình với người khác.
Tháng 3 này là lúc Bạch Dương sẽ có vận đào hoa khá vượng. Với những người còn độc thân, bạn sẽ gặp được một người khiến bạn cảm thấy như được thấu hiểu, đồng cảm. Người này cũng sẽ mang đến cho Bạch Dương những cảm xúc mạnh mẽ và khiến Bạch Dương không ngừng nghĩ tới họ. Chuyện tình cảm này có thể sẽ bắt đầu một cách chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Với những Bạch Dương đã có đôi, hai bạn sẽ có một khoảng thời gian đầy ý nghĩa cùng những trải nghiệm lãng mạn khi ở bên nhau.
(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)
Theo Pháp luật và bạn đọc
Mời xem thêm chương trình
Nhân khi còn chưa có người yêu, hãy cứ tận hưởng cuộc sống đi cô gái | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.






