Phát thanh xúc cảm của bạn !

30 cm!

2009-02-27 17:20

Tác giả:


Blog Việt -

- Cái tay để đúng chỗ xem nào!

Nàng nói rồi rụt tay lại, để lại hắn nắm lấy cơn gió thoảng qua!?

...

Hình như đây là lần hẹn thứ mười rồi thì phải? Cũng là lần thứ mười nàng ngồi trên yên xe hắn rồi ...

Vậy mà cái điệp khúc “anh ở đầu sông, em cuối sông” vẫn cứ lặp lại hoài! Lúc nào nàng cũng ngồi cách hắn một khoảng, mà với sự đo lường cẩn thận của hắn, là 30 cm!

30 cm! Bất quá chỉ bằng một cái thước kẻ! Thế mà ...

...

Lần đầu tiên, thôi thì không nói làm gì!

Nàng vốn rất nghiêm túc trong mọi chuyện, kĩ lưỡng trong từng việc mình làm! Ngồi xa hắn để tránh bị dị nghị là không biết giữ ý, âu cũng là việc nên làm!

...

Lần thứ hai, cũng không có vấn đề gì lớn lắm!

Con trai ngày nay nhiều đứa hư hỏng lắm, nên nàng cẩn thận một chút thì cũng đâu có gì quá đáng! Dù sao thì cũng mới quen nhau được hai tuần, và đây cũng mới chỉ là cuộc hẹn thứ hai!

Ảnh minh họa: deviantArt

Rồi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm ...

Tất cả đều diễn ra tốt đẹp! Càng nói chuyện, hai người càng thấy hợp nhau!

Duy chỉ có cái chuyện ngồi trên xe là chẳng hợp nhau tí nào!

Thôi thì, hắn nghĩ thế, coi như nàng đang thử thách tình cảm của mình vậy!

...

Nhưng đây là lần thứ mười rồi!

Khuôn mặt nàng chẳng còn cái vẻ lạnh băng cố hữu nữa rồi! Nàng đã cười nhiều hơn với hắn, đã vui vẻ với những trò đùa của hắn! Nàng đã tin vào những lời nói của hắn! Nàng đã biết là hắn thật lòng ...

Thế sao vẫn là 30 cm?

Nhìn mọi người xung quanh mà hắn thấy “tủi thân” quá!

Xem người ta kìa ... ngồi sát như như thể hình với bóng vậy! Lại còn tựa đầu, ôm eo nữa chứ! Chẳng phải hắn ham hố gì mấy cái đấy đâu, nhưng mà ít nhất nàng cũng phải ngồi gần vào chút đi chứ! Cứ hai đầu thành phố thế này, chẳng tình cảm tẹo nào cả!
...

Và cuối cùng, hắn đành làm liều!

Liều... liều thực sự!

Hắn đưa tay ra phía sau!

Và bằng tất cả can đảm, hắn ... nắm lấy tay nàng!

Ảnh minh họa: DeviantArt

Kết quả ra sao thì mọi người cũng biết rồi đấy!

Gió mát ghê!

Nhưng gió mát cũng chẳng thể làm nguội đi cái mặt hắn được! Lúc này nó đỏ chẳng khác gì con tôm luộc cả!

Giọng nói lạnh hơn băng của nàng cất lên, như một mũi tên xuyên thủng qua cái mặt dày hơn thớt của hắn!

...

Hắn có biết đâu ...

Mặt nàng lúc này còn đỏ hơn hắn!

...

Đã phóng lao rồi thì đành phải lấy lao khác phóng tiếp thôi!

Hắn đã liều được một lần, sao không thể liều tiếp lần nữa?

Và hắn lại nắm lấy tay nàng lần nữa, thậm chí còn kéo nàng lên gần hắn một chút! Thế nhưng nàng khỏe hơn hắn tưởng nhiều! Chỉ một cái giật mạnh, tay hắn lại lần nữa nắm lấy không khí!

...

Thêm vài lần thử nữa, hắn thấy dùng “vũ lực” kiểu này xem chừng khó có kết quả!

Hắn quyết định ... ngồi lui về sau!

1 cm! 1 cm! 1 cm! 1 cm!

Hắn tiến tới, nàng cũng chẳng chịu ngồi yên! Hắn tiến một, nàng cũng lùi một!

Khoảng cách 30 cm xem ra khó san lấp hơn hắn tưởng nhiều!

...

Cuộc "giằng co" khốc liệt mà thầm lặng ấy cứ thế diễn ra!

Người kéo, kẻ giật, kẻ tiến, người lùi, không chút khoan nhượng!

...

Hắn thực sự đã hết cách rồi!

Hắn thực sự đã bó tay rồi!

Nàng chẳng khác gì tảng băng vĩnh cửu, mà hắn thì như ngọn đèn nê - ông, sáng thế chứ sáng nữa cũng chẳng tan băng được!

Bàn tay vừa đưa ra đằng sau, không hiểu sao lại rụt về!

Thôi thì chịu vậy!

Lái xe hai tay cho an toàn!

Ảnh minh họa: deviantArt

Nhát như cáy! Mới dọa có tí mà đã sợ rồi!
Nàng nghĩ thế rồi mỉm cười!

Mọi ngày thì cạy miệng cũng chẳng dám nói nửa câu tình cảm! Thế mà hôm nay cũng dám nắm tay mình cơ đấy! Hắn xem thế mà cũng bạo gớm!

Nàng chợt nghĩ đến cái nắm tay ban nãy, nghĩ đến mấy nốt chai trên ngón tay hắn! Tự nhiên, nàng đỏ mặt!

“Sao không thấy hắn ho he gì nữa nhỉ?”

Nhìn thấy hắn tiu nghỉu lái xe, nàng vừa buồn cười vừa thấy tội!

Rất nhẹ nhàng, nàng hơi nhún mình về phía trước...

Người đâu mà hôi như cú, làm người ta muốn ôm cũng chả dám!

...

Gửi từ email của Trần Trung Đức - trungduc_nhanho

  Chia sẻ độc giả

Ho ten: Trần Đức Duy
Email: duy_cupid@yahoo.com.vn
Noi dung: Cảm ơn tâm hồn nhỏ!

Ho ten: Nguyễn Văn Đức
Dia chi: Ngọc lâm - Lãng sơn - Yên Dũng - Bắc Giang
Email: kecodoctrenthegianbactinh_1320
Noi dung: Cảm ơn câu chuyện của anh. Em cũng không biết nưa nhưng thực sự em đã rút ra được rất nhiều điều trong câu chuyện về tình yêu của mình. Có lẽ anh đọc song anh chẳng hiểu gì đúng không? Cũng dúng thôi vì đó là cảm xúc không lời mà.

Ho ten: Thuỷ Linh
Dia chi: Nghệ An
Tieu de: Hay!
Noi dung: Khi mới yêu các cô gái dè dặt là đúng rồi. Các chàng phải mạnh dạn lên, con gái mà! Thách thức một chút, kiêu kiêu một chút, lạnh kùng một chút...Nghười ta đã chịu ngồi sau xe rồi còn gì...hihihi. Yêu rồi thì có ...hôi như cú cũng chẳng làm sao cả. Vì sẽ không nghĩ được nhiều thế nữa đâu.

Ho ten: Nguyễn Dương
Dia chi: Hải Phòng
Email: duongnguyen85@gmail.com
Noi dung: anh viết truyện này nói đúng tâm trạng của em , em và nàng cũng giống như này ! Nhưng ko rõ suy nghĩ của nàng của em có giống như đoạn cuối truyện của anh ko nhỉ ?? ^_^ cảm ơn anh vì câu truyện hay

Ho ten: Mây vô thường
Dia chi: Minh Khai street
Tieu de: Thú vị thật!
Noi dung: hìhì, giống một chuyện tình yêu mà e cũng biết. Thú vị lắm anh à!

Ho ten: Ngọc
Email: ngoc186@gmail.com
Noi dung: Một câu chuyện đơn giản nhưng rất hay. Chính mình cũng đã từng rơi vào cái cảnh đó(tiếc là không thể lãng mạng như câu chuyện trên), nhưng giá cô gái cho chàng trai 1 chút hi vọng có lẽ sẽ tốt hơn,kiêu "một chút" sẽ rất hay nhưng nếu quá "một chút" ấy sẽ làm chàng trai mất đi sự tin tưởng vào bản thân mình.

Ho ten: Nguyễn Hà Hải
Dia chi: Nam
Tieu de: Lãng mạn
Noi dung: Đó chính là giây phút mà trong đời người khó mà quên được. Mọi tín hiệu tình yêu gửi đi sẽ nhận được thông điệp hồi đáp cho dù rất chậm, nhưng chắn chắn. Hỡi những chàng đang yêu hãy mạnh dang lên, và hãy quý trọng những phút giây bên cạnh người ấy. Đó là giây phút đẹp trong cuộc đời đấy- như hai người trong câu chuyện trên.

Ho ten: Hoàng Ngọc Chu
Email: herbalist_chu@yahoo.com
Noi dung: Chỉ 3 chữ: Rất tâm đắc

Ho ten: Lenka
Email: lenka_visaodoncoi@yahoo.com
Tieu de: Happy Day
Noi dung: Đã nói chuyện với anh một vài lần,không biết anh có nhớ? Hôm nay lại đọc được những dòng chữ quen thuộc. Những chuyện tình yêu muôn thưở vẫn không có lời giải đáp. Những giây phút thường tình lại tạo nên những ngọt ngào trong cuộc sống. Cảm ơn vì những gì anh đã mang đến.

Ho ten: NTN
Dia chi: Hà Nội
Email: co_nang_toc_dai_88@yahoo.com
Noi dung: Một đứa con gái lần đầu gặp anh ta lại đòi chở anh ta ! Đúng là chuyện ngược đời, nhưng không hiểu tại sao anh ta lại đồng ý với cái ý nghĩ "có vẻ ngớ ngẩn của nó". Và về sau , nó cảm nhận được, là anh quý nó, thế nên mới chấp nhận đê suốt một đoạn đường dài mọi người đều nhìn. Có lẽ anh thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ho ten: LÊ ĐẠT
Dia chi: TP HCM
Email: ltdat_a2@yahoo.com
Tieu de: Lãng mạn !
Noi dung: Đồng ý với Linh. Mà con trai có cái mùi "gì gì " đó cũng tốt thôi, miễn đừng ....quá là được ^^. Mùi cũng là một "thành phần" để con gái nhớ về mình đấy !!!

Ho ten: Nguyễn vũ Bình
Email: love_has_not_mistake@yahoo.com
Noi dung: Không chỉ đơn giản là 30cm, đó là khoảng cách của nhiều điều nhiều thứ. Với tôi đó là cái cảm giác muốn "vượt đèn đỏ" vượt lên chính mình để nắm lấy với tới hạnh phúc, mong rằng mọi khoảng cách sẽ không còn nữa để mỗi lần ra đường được người đó ngồi gần hơn sát hơn ......nhưng quan trọng là để được người đó yêu mình nếu chưa yêu và sẽ yêu hơn nếu đã yêu. thank you!

Ho ten: KV
Email: girl_anhmatthienthan
Tieu de: buồn cười
Noi dung: đọc chuyện của bạn mà đến mấy ngày sau tôi vẫn còn thấy buồn cười về anh bạn nhát gan và cô ban vui tính đo. Vui thật. thank you very much!

Dia chi: QT
Email: doisuonggio97@yahoo.com
Tieu de: Cần mạnh mẽ hơn - đàn ông mà!
Noi dung: Trong cuộc đời này cơ hội rất ít khi đến với ai 02 lần đâu và hãy làm ngay những gì mình có thể đừng để chuyện đã qua rồi thì có hói tiếc cũng muộn! Tình yêu đó bạn ah! Hãy để con tm lên tiếng khi nó đã yêu thương.

Ho ten: Trần Tuấn
Dia chi: Hoàng Diệu HN
Email: lavie_angels@yahoo.com
Noi dung: Hìhì! Câu chuyện cứ như chuyện của mình ấy! Nhưng bây giờ chúng tớ chia tay nhau rồi! Đọc xong lại thấy man mác...buồn
 

Ho ten: PXH
Dia chi: ln_vn
Email: anytime_anywhere0909@yahoo.com
Tieu de: thật thú vị
Noi dung: Câu chuyện hay không phải từ ngươi nổi tiếng sáng tác mà từ tâm của ngươi đọc thấy hay.Khoảng cách 30cm thật tuyệt, và một cậu con trai thật hiếm có trong thời đại này!

Ho ten: Ngọc Phương
Dia chi: Bắc Ninh
Email: thang_bom_chiaki@yahoo.com
Noi dung: tuyệt cú mèo(*-*)!

Ho ten: Trần Tín
Dia chi: Quảng Ninh
Email: traitimthattha_hl1991@yahoo.com
Tieu de:
Noi dung: P/S: Quả thực đọc xong tớ thấy rất thú vị, chỉ là 30cm thui nhưng dường như nó trở thành 1 cái ngưỡng để các chảng trai chúng tớ vượt qua, để rùi sau này nếu còn cơ hội, cái khoảng cách đó sẽ hok còn nữa, chúng tớ sẽ tiến lên và nắm lấy dc hạnh phúc cho chính mình. Khi mới yêu quả thật các cô gái còn rất e dè và thường khiến nhiều cậu con trai lúng túng, mong các cô gái hãy hiểu cho chúng tôi, chúng tôi luôn tôn trọng các bạn, và chúng tôi sẽ chỉ thật sự dc tiến lên khi các bạn thật sự muốn "bật đèn xanh" vs chúng tôi. Và nhưng giây phút dc các bạn "bật đèn xanh" là rất quý giá đv chúng tôi và nó càng dc chúng tôi quý trọng hơn khi các bạn thật sự đã thuộc về chúng tôi. Khi yêu thì người sẽ hok nghĩ dc nhiều cái đâu và chính cái mùi "hôi như cú" chính là cái mà các bạn cảm thấy nhớ về chúng tôi đó, cũng như người vợ thường nhớ tới cái mùi rất riêng và đặc biệt của chồng mình vậy.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em xin nguyện làm tình đầu bé nhỏ

Em xin nguyện làm tình đầu bé nhỏ

Thời gian trôi bốn mùa em tìm kiếm Giấc mơ nào cho ta được gặp nhau Anh hỡi anh nếu như có kiếp sau Em vẫn nguyện làm tình đầu bé nhỏ.

Không bình thường

Không bình thường

Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.

Anh và Em (Phần 2)

Anh và Em (Phần 2)

Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Lời tạm biệt cuối thu

Lời tạm biệt cuối thu

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

back to top