Phát thanh xúc cảm của bạn !

3 mệnh này năm 2020 tỏa sáng giữa bộn bề khó khăn, tiền đồ rộng mở

2020-02-08 01:25

Tác giả:


Giữa muôn trùng khó khăn, 3 mệnh này năm 2020 vượt lên như một ngôi sao sáng, thu về được tiền bạc lẫn thành công.

***

Vốn có câu "Nhân nào quả ấy" và "Phúc ai người đó hưởng", nhưng năm 2020 nhiều biến đổi này, người sinh thuộc 3 mệnh này có nhiều cơ hội lật ngược thế cờ, thu thắng lợi về tay.

Bính Thìn (1976) - mệnh Sa Trung Thổ

Tuổi Bính Thìn có sự thông minh dí dỏm và tài ngoại giao đáng nể. Giữa năm 2020, những người sinh năm này có sự đột phá lớn, vượt qua vòng vây của khó khăn để thu về sự thịnh vượng.

Những tuổi trong năm nay người Bính Thìn có thể kết hợp làm ăn là những người tuổi Dậu, Thân, Tý. Người tuổi Thìn và Dậu là cặp bài trùng rất hợp ý nhau trong lúc thảo quyết phương pháp để vượt qua khó khăn.

Người tuổi Thìn và Thân đều có sự sáng tạo, đổi mới, nhưng trong quá trình hợp tác nên rõ ràng quyền lợi và cân bằng quan điểm. Sự hài hước và đáng tin cậy của tuổi Tý sẽ thu hút những người bướng bỉnh tuổi Thìn, sự kết hợp này mang lại nhiều may mắn.

Sự tương thích của tuổi Thìn với tuổi Tuất, Mão và Thìn đồng tuổi cần có nhiều cố gắng và dung hòa hơn nếu muốn kết hợp làm ăn đối tác. Giữa tuổi Thìn và Tuất dễ phát sinh hiểu lầm và sự nghi ngờ, bởi vậy muốn hợp tác cần né tránh xung đột và hạ bớt cái tôi cá nhân. Tuổi Mão và Thìn có thể "chịu đựng" nhau ở mức độ nhất định, bởi hai bên đều muốn bảo vệ ý kiến của mình đến cùng. Tuổi Thìn đồng tuổi muốn đồng hành cần thêm một cầu nối ở giữa để dung hòa, bởi cả hai đều độc lập và bướng bỉnh.

Năm nay, tuổi Bính Thìn nên sử dụng màu vàng, bạc, xám và tránh sử dụng màu trắng để thu nạp may mắn cho bản thân.

3 mệnh này năm 2020 tỏa sáng giữa bộn bề khó khăn, tiền đồ rộng mở, có chí ắt thành công

Tân Mùi (1991) - Lộ Bàng Thổ

Người tuổi Tân Mùi khiêm tốn và ôn hòa. Những người sinh năm Mùi luôn nghĩ cho người khác trước, mặc dù những điều đó mang lại thiệt thòi cho bản thân. Người tuổi Mùi sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân vì bạn bè và những người tuổi Mùi coi trọng.

Những người sinh năm này có nhiều tài lẻ, nếu như theo đuổi con đường nghệ thuật hoặc âm nhạc sẽ đạt được nhiều thành công.

Những con giáp thích hợp nhất với tuổi Mùi đó là Ngọ, Hợi và Mão. Mùi và Ngọ là cặp tương thích nhất vì cả hai đều giúp bù đắp những thiếu sót cho nhau. Người tuổi Ngọ có thể giúp người tuổi Mùi giải quyết vấn đề và cả hai có chung nhiều suy nghĩ.

Người sinh năm Mùi cần sự năng động, hoạt bát và đầy ý tưởng của người tuổi Mão. Thêm vào đó, sự ôn hòa cùng tính cách dịu dàng, mềm mỏng của tuổi Hợi sẽ thu hút người tuổi Mùi, cùng nhau tạo được nhiều sự thành công.

Ngược lại, khi kết hợp với người sinh năm Sửu, Tuất, Tý thì cần nhiều nỗ lực. Tuổi Mùi và Sửu đều mang trong mình những tư tưởng cố hữu nên bướng bỉnh, khó đi đến quan điểm chung trong giải quyết vấn đề. Với tuổi Tý, Tuất, người tuổi Mùi ít có điểm chung và dễ hiểu lầm nhau, nên đôi bên đều cần cố gắng vì mục tiêu chung mới đạt được thành công.

Năm nay, người tuổi Mùi nên sử dụng màu xanh lá, đỏ, tím và hạn chế màu vàng, nâu và đen.

3 mệnh này năm 2020 tỏa sáng giữa bộn bề khó khăn, tiền đồ rộng mở, có chí ắt thành công

Kỷ Mão (1999) - Thành Đầu Thổ

Năm 2020 với người tuổi Kỷ Mão có nhiều thử thách, nhưng nhờ đó họ tìm ra may mắn và thành công cho bản thân. Những người tuổi này đối diện với cuộc sống một cách bình tĩnh và chủ động, hiếm khi bị người khác làm ảnh hưởng và tác động. 

Một cuộc sống đầy may mắn đang chờ đợi người tuổi Kỷ Mão trong năm 2020.

Trong năm nay, để đạt được nhiều thành công và thuận lợi nhất, người tuổi Kỷ Mão nên kết hợp với người sinh năm Tuất, Mùi, Hợi.

Cả người tuổi Tuất và Mão đều mong muốn một cuộc sống bình yên và yên tĩnh. Họ làm việc theo hướng này và tận hưởng nó cùng nhau. Tuổi Mão và Hợi có tính cách tương tự nhau và sẽ bị thu hút lẫn nhau. Tuổi Mão thích chăm sóc cho người khác, và đây là chỗ dựa tuyệt vời cho người tuổi Mùi.

Với những tuổi ít tương thích hơn như Dậu, Thìn và Tý, người tuổi Kỷ Mão cần bền lòng, bền chí hơn để đạt được nhiều thành tựu trong công việc, học tập nếu như kết hợp cùng nhau.

Tuổi Mão và Dậu có nhiều quan điểm trái ngược nhau, thậm chí từ điều nhỏ nhặt và thường ngày nhất như hôm nay ăn gì và chuyện trời nắng mưa. Bởi vậy nếu đồng hành cùng nhau thì cần đặt bản thân vào đối phương, suy nghĩ cho nhau nhiều hơn.

Tuổi Thìn có mục tiêu và sở thích tương tự tuổi Mão nhưng có nhiều điểm khác biệt trong tính cách, cần kiên nhẫn khi cạnh nhau. Mối quan hệ với tuổi Tý có nhiều khó khăn hơn chút. Theo thời gian, sự khác biệt sẽ xuất hiện và sẽ trở thành rào cản không thể thấu hiểu nhau.

Năm nay, để tăng cường may mắn cho bản thân, người Kỷ Mão nên sử dụng nhiều màu đỏ, hồng , tím và hạn chế dùng màu nâu, xám, trắng.

3 mệnh này năm 2020 tỏa sáng giữa bộn bề khó khăn, tiền đồ rộng mở, có chí ắt thành công

(Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm)

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn:http://ttvn.toquoc.vn/gia-dinh/3-menh-nay-nam-2020-toa-sang-giua-bon-be-kho-khan-tien-do-rong-mo-co-chi-at-thanh-cong-22202052192824507.htm

Mời xem thêm chương trình:

 

Duyên phận thế nào đã có trời có trời cao an bài

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top