Phát thanh xúc cảm của bạn !

3 điều và 3 kiểu người mà ai thông minh sẽ tự khắc hiểu không nên bận tâm đến

2019-12-07 01:25

Tác giả:


Phụ nữ thông minh sẽ không vì một lời nói của ai đó mà đau lòng, việc tổn thương trước một người vô tình lại càng không. Có những chuyện chỉ nên nói một lần và cũng có những kiểu người tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại.

***

3 điều không cần giải thích:

Không cần giải thích về cuộc sống của bạn

Một người phụ nữ trưởng thành, hiện đại và tự tin thì việc cô ấy lựa chọn cuộc sống độc lập, thoải mái trong mọi quyết định của chính mình là điều hoàn toàn hiển nhiên. Những người xung quanh nếu không thể nói được lời động viên, thì cũng không có quyền phán xét hay chỉ trích cách sống của bạn. Bởi những khó khăn, thử thách mà bạn đã vượt qua đủ để chứng minh bạn không cần những lời góp ý tiêu cực và vô nghĩa.

Không cần xin lỗi khi bạn chẳng làm gì sai

Nếu bạn sai và bạn xin lỗi thì đó là điều rất bình thường, cho thấy bạn là người biết tiếp thu và cầu tiến. Còn khi bạn đã làm đúng, nhưng vì một số lý do nào đó người khác muốn làm khó thì bạn hãy cứ là chính mình. Đừng vì muốn làm hài lòng ai đó mà bỏ qua sự tự tôn của bản thân. Nếu không thể tôn trọng bản thân và thẳn thắn bày tỏ quan điểm thì người khác càng khó có thể trân trọng bạn.

Không cần giải thích về vẻ ngoài của mình

Dù đầy đặn hay mảnh mai, có chiều cao lý tưởng hay vóc dáng thấp bé, dù xinh đẹp hay chỉ dừng ở mức ưa nhìn thì đó đều là những gì mà bố mẹ đã ban tặng. Và bậc sinh thành chắc chắn sẽ vô cùng tức giận nếu ai đó buông lời khiếm nhã về ngoại hình của con gái mình. Họ sẽ càng đau lòng nếu con gái vì những lời nói đó mà buồn bã. Vậy nên các nàng chẳng việc gì phải bận tâm về việc người khác bàn tán ngoại hình của mình ra sao, mà hãy tập trung khẳng định giá trị của bản thân bằng cách sống, tâm hồn và khối óc. Bởi phụ nữ xinh đẹp nhất là lúc họ tự tin vào chính mình.

3 kiểu người có gặp thì cũng nên làm ngơ:

Người nói xấu bạn

Những ai nói xấu bạn thì mãi mãi họ chỉ có thể đứng phía sau bạn mà thôi. Vì không thể ngang bằng và hơn bạn được nên họ phải thể hiện sự xấu tính một cách lén lút. Thay vì thể hiện sự quan tâm khiến kẻ kia đắc ý thì bạn hãy cứ giả vờ như không biết, họ càng nói thì bạn càng phải sống tốt để chứng minh những lời nói xấu kia là dối trá. Dần dần sẽ chẳng còn ai tin nữa và coi như đó là sự trả đũa rất hoàn hảo rồi.

Người phản bội bạn

Trong khi bạn đã hết lòng đối đãi nhưng sự phản bội vẫn ngấm ngầm diễn ra, lúc này bạn cần giữ bình tĩnh, đừng cố tìm lý do làm gì cả mà hãy tiếp tục với cuộc sống của mình mà không có kẻ phản bội kia. Họ đã sẵn sàng gây tổn thương cho người bạn của mình thì cũng chẳng nên trông chờ gì vào kiểu người như thế cả.

3 điều và 3 kiểu người mà ai thông minh sẽ tự khắc hiểu không nên bận tâm đến

Người đã quên mình

Việc một người bạn từng rất thân quen tỏ ra thờ ơ, hờ hững khi chạm mặt thể hiện người đó không còn muốn quan tâm đến bạn. Đã vậy thì hãy coi như đây là mối quan hệ có thời hạn, đừng cố níu kéo vì một khi đã có bức tường vô hình ngăn cách thì không bao giờ có thể trở lại thân thiết như xưa.

Trong cuộc sống nhiều khi sẽ xảy ra những sự việc mà chúng ta không thể kiểm soát được. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì bạn cũng hãy luôn là chính mình, đừng vì làm hài lòng ai đó mà hạ thấp cái tôi và giá trị của bản thân mình nhé.

Theo Bestie.

Nguồn: https://bestie.vn/2018/11/cuoc-song-an-yen-khi-khong-can-ban-tam-den-3-dieu-va-3-kieu-nguoi-nay

Mời xem thêm chương trình: Vì sao người hiền lành vẫn gặp đau khổ?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

back to top