12 cung hoàng đạo nên làm gì để có năm 2020 rực rỡ
2019-12-27 01:28
Tác giả:
Ma Kết là cung hoàng đạo chăm chỉ nhất và là người nghiện làm việc. Mặc dù chăm chỉ làm việc là tốt nhưng cuộc sống còn nhiều thứ khác. Bạn đừng quên những thứ quan trọng khác trong cuộc sống như gia đình và bạn bè.
***
1. Bạch Dương - Đừng tức giận mà mất khôn
Bạch Dương vốn tính cách nóng nảy và nhiệt huyết. Mặc dù nhiệt huyết đam mê khiến bạn làm nên những điều tuyệt vời, nhưng nó cũng gây ra tai họa cho bạn.
Bạch Dương hãy bước vào năm 2020 với một tư duy mới và cố gắng không để cơn tức giận chi phối bạn. Bạn cần kiên nhẫn và bình tĩnh hơn tập trung vào công việc, để nhiều người lắng nghe bạn hơn. Bạn càng giận dữ thì mọi người sẽ càng cảnh giác với bạn thành mất vui. Vì vậy, bạn hãy bắt đầu năm mới với tinh thần tươi mới và tâm trí bình thản.
2. Kim Ngưu - Hạnh phúc đích thực không phải là vật chất
Kim Ngưu đôi khi chạy theo vật chất. Mặc dù không có gì sai nhưng không nên ham mê nó quá. Bạn cần hiểu rằng cuộc sống không chỉ là những thứ đắt tiền và lạ mắt, mà còn có giá trị tinh thần và tình cảm.
Thỉnh thoảng tự thưởng thức cho mình là tốt thôi, nhưng đừng để mình trở thành người chỉ biết hưởng thụ. Bạn hãy tập trung xây dựng các mối quan hệ và làm việc để trở thành một người hiền lành, từ bi và tốt bụng. Như vậy mọi người sẽ mãi mãi nhớ đến bạn, ngay cả sau khi bạn chết.
3. Song Tử - Kiên trì là đức tính tốt
Mọi người đều cần kiên nhẫn, nhất là Song Tử. Măc dù tính năng động, ham hiểu biết và tự phát của Song Tử thu hút mọi người nhưng bạn vẫn cần sống chậm lại, kiên nhẫn hơn.
Song Tử hãy giành thời gian suy ngẫm rồi đưa ra quyết định cần thiết, sẽ gặt hái kết quả tốt hơn mong đợi.

4. Cự Giải - Hãy tự yêu bản thân hơn
Cự Giải vốn đồng cảm và chan chứa yêu thương. Bạn có thể làm cho mọi người xung quanh cảm thấy an tâm vì có bạn bảo vệ. Khi có vấn đề gì, bạn sẽ luôn ở sau lưng họ.
Bạn cũng cần chăm lo cho mình. Cho nên, trong năm 2020 bạn hãy yêu bản thân hơn, tập trung vào nhu cầu và mong muốn của bạn. Nếu bạn không đối xử tốt với bản thân thì làm sao có khả năng yêu thương người khác?
5. Sư Tử - Đừng quá tự tin
Sư Tử vốn cực kỳ tự tin, nhưng bạn không nên tự tin quá, Bạn cần biết ranh giới giữa tự tin và kiêu ngạo. Trong năm 2020, bạn nên khiêm tốn và thực tế hơn.
6. Xử Nữ - Hãy thả lỏng mình một chút
Xử Nữ được trời ban cho khả năng lãnh đạo nghiêm khắc và có tổ chức. Bạn là người thực tế và thông minh. Tuy nhiên, bước vào năm 2020, bạn nên thả lỏng mình tận hưởng cuộc sống. Như vậy không có hại gì, bạn vẫn là người đáng tin cậy.
7. Thiên Bình - Chú trọng làm cho mình tĩnh tâm
Thiên Bình đang cố gắng hòa hợp và gắn kết với xung quanh. Bạn thích mọi người hòa hợp với nhau và xung quanh bạn đầy ắp tình yêu.
Đôi khi, thế giới và cuộc sống khá hỗn loạn. Bạn không có trách nhiệm phải thay đổi mọi thứ và mọi người. Đừng để hỗn loạn ảnh hưởng đến sự bình yên trong bạn.

8. Bọ Cạp - Đừng khép kín mình
Trông bên ngoài Bọ Cạp có vẻ cứng rắn vì bạn tự xây dựng bức tường bao bọc trái tim mình khỏi bị tổn thương. Nhưng như vậy làm bạn cô đơn.
Trong năm tới, bạn hãy phá bỏ bức tường đó để đón nhận tình yêu. Không phải ai cũng xấu xa, vì vậy hãy cho mọi người cơ hội giao tiếp với bạn.
9. Nhân Mã - Hãy đối mặt với thực tế
Chạy trốn vấn đề khó khăn thường dễ dàng hơn đối mặt với nó. Nhàn Mã vốn tinh thần mạnh mẽ nhưng có lúc vẫn không dám đối mặt với thực tế.
Trong năm tới, bạn hãy học cách đối mặt thực tế, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ và kiên cường hơn bạn tưởng.
10. Ma Kết - Đừng chỉ sống để làm việc
Ma Kết là cung hoàng đạo chăm chỉ nhất và là người nghiện làm việc. Bạn cảm thấy hạnh phúc và tự hào về bản thân vì công việc. Chỉ có làm việc bạn mới thấy được là chính mình.
Mặc dù chăm chỉ làm việc là tốt nhưng cuộc sống còn nhiều thứ khác. Bạn đừng quên những thứ quan trọng khác trong cuộc sống như gia đình và bạn bè.
11. Bảo Bình - Không phải cái gì bạn cũng biết
Bảo Bình luôn ham học hỏi những điều mới mẻ nên có kiến thức sâu rộng. Bạn không cần xem xét kỹ mà vẫn biết hết mọi thứ.
Cái gì bạn cũng muốn biết tường tận, kỹ càng, dù nó làm bạn mệt mỏi. Sang năm mới bạn nên đổi mới tư duy, không cần phải biết hết mọi điều.
12. Song Ngư - Hãy thử khám phá khía cạnh khác của mình
Khi bạn bè và gia đình bạn gặp khó khăn thì sẽ tìm đến bạn vì bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Nhờ đó, Song Ngư được ngưỡng mộ vì tốt tính và vô tư.
Việc giúp đỡ người khác làm cho Song Ngư thấy vui, nhưng đôi khi bạn cũng cần tự lo cho mình. Trong năm tới, bạn hãy tập trung vào bản thân và tự yêu chiều chính mình.
Theo Helino/The Minds Journal
Link gốc: http://helino.ttvn.vn/kham-pha/bi-kip-cho-12-cung-hoang-dao-de-co-nam-2020-tuyet-voi-xu-nu-khong-nen-nghiem-khac-qua-82019191292629368.htm
Mời xem thêm chương trình: Người mà tôi đã từng rất thương
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





