12 con giáp sinh tháng nào có cuộc sống phú quý giàu sang
2017-03-13 01:25
Tác giả:
Tuổi Tý:
- Sinh tháng 1: Phúc của tổ nghiệp dày, tài sản thừa kế nhiều, thường được tiền bối giúp đỡ.
- Sinh tháng 5: Gặp tiết Mang chủng, qua phấn đấu vất vả, gian khổ sẽ được hưởng cuộc sống tràn đầy hạnh phúc.
- Sinh tháng 7: Gặp tiết lập thu, cả đời cơm no áo ấm, hạnh phúc tràn đầy.
- Sinh tháng 8: Gặp tiết Bạch Lộ, cả đời hưởng vinh hoa phú quý.
- Sinh tháng 9: Gặp tiết Hán lộ, cả đời tuổi Tý bình an, hạnh phúc.
Tuổi Sửu:
- Sinh tháng 3: Một đời sống trong vui vẻ, tự do tự tại, hậu vận không phải lo cơm áo gạo tiền, ra ngoài luôn được mọi người nể trọng.
- Sinh tháng 7: Tính tự chủ cao, thông minh tài trí, khí chất hơn người, tổ nghiệp phù hộ, lục thân tương trợ.
- Sinh tháng 8: Sức khỏe tốt, phú khí đủ đầy, cả đời bình an ít thăng trầm sóng gió.
- Sinh tháng 9: Học hành chăm chỉ, chí tiến thủ cao, thành tích xuất sắc, thông minh hơn người, có chí có bản lĩnh.
Tuổi Dần:
- Sinh tháng 1: Thiên mệnh như ý, gặp tiết xuân mới, vạn sự cách tân, cơ hội thăng quan tiến chức lớn, cả đời danh tiếng cao đẹp.
- Sinh tháng 2: Gặp tiết Kinh chập, tài hoa xuất chúng, lập đại nghiệp vang dội.
- Sinh tháng 3: Thông minh tài trí, lập nhiều công lao to lớn, đường quan lộ thênh thang rộng mở.
- Sinh tháng 4: Phú quý vinh hoa tận hưởng, tài lộc dồi dào cả đời không hết, cuộc sống hưởng thụ không chút phiền não.
- Sinh tháng 8: Trời sinh thông minh, trí tuệ hơn người, tài hoa văn chương vào hàng cái thế, danh tiếng vang dội khắp nơi.

Tuổi Mão:
- Sinh tháng 3: Vận mệnh trời sinh hơn người, cả đời no ấm, có danh có lợi, tiền đề xán lạn, đường đời trải thảm nhung.
- Sinh tháng 4: Tính tình ôn hòa, khí chất nho nhã, học vấn uyên thâm, đa tài đa nghệ, cả đời vận thế hanh thông.
- Sinh tháng 5: Đầu óc kinh tế nhạy bén, lại có học vấn cao, có tài đối nhân xử thế.
- Sinh tháng 8: Vận mệnh vinh hoa phú quý trời sinh, tâm địa lương thiện, phẩm đức cao thượng, nhân duyên vô cùng vượng, tài vận dồi dào.
Tuổi Thìn:
- Sinh tháng 2: Tài lộ hành thông, quyền lực hơn người, nhiều người ngưỡng mộ.
- Sinh tháng 3: Thiên chất thông minh, ý chí vững bền, tài năng được trọng dụng.
- Sinh tháng 4: Danh lợi song toàn, gia đình đuề huề.
- Sinh tháng 7: Sự nghiệp thàng công, phúc lộc trường tồn, bản lĩnh hơn người.
- Sinh tháng 8: Nhân tài hiếm có, ngao du bốn biển, bạn bè khắp nơi, cả đời hưởng hạnh phúc.
Tuổi Tỵ:
- Sinh tháng 3: Thông minh, học vấn cao, đa tài, có lý tưởng có trách nhiệm, làm việc thông minh linh hoạt, rất giỏi ứng biến.
- Sinh tháng 4: Có mệnh đại phú đại quý, trí mưu song toàn, luôn có quý nhân trợ giúp.
- Sinh tháng 5: Thông minh tài trí, bản lĩnh hơn người, ý chí quật cường, luôn nhìn xa trông rộng.
- Sinh tháng 6: Là người quyền cao chức trọng, hạnh phúc viên mãn, luôn chân thành với mọi người, luôn được mọi người kính trọng.
- Sinh tháng 7: Mẫn tiệp, tài năng xuất chúng, sống với mọi người luôn chân thành, vì thế mà sự nghiệp vẻ vang.
Tuổi Ngọ:
- Sinh tháng 1: Phẩm chất đạo đức vô cùng tốt, thích kết giao bạn bè, sống trọn một đời lạc quan vui vẻ.
- Sinh tháng 2: Bản chất hiền lương, tự do tự tại, khắp nơi đều có bạn bè.
- Sinh tháng 3: Bản lĩnh hơn người, khiến nhiều người kính nể ngưỡng mộ, mưu sự tất thành.
- Sinh tháng 7: Thông minh tuyệt đỉnh, tính tình nho nhã, có quý nhân trợ giúp, một đời bình yên.
- Sinh tháng 8: Tài nghệ, mưu trí hiếm có, văn võ song toàn, có chí khí có dũng khí, mọi việc đều có thể thành công.

Tuổi Mùi:
- Sinh tháng 3: Thông minh xuất chúng, tài vận hanh thông, sức khỏe tốt, danh lợi song toàn, có thể làm nên đại nghiệp.
- Sinh tháng 5: Số mệnh định sẵn, đại phú đại quý, tài vận dồi dào, quyền thế cao, có thể thống lĩnh mọi người và luôn được tôn trọng.
- Sinh tháng 6: Nhiệt tình, trung thành, chính trực, luôn giữ chữ tín, gia đình hạnh phúc, vinh hoa một đời, hậu vận được nhờ con cháu.
- Sinh tháng 7: Trí dũng song toàn, hưởng lộc trời ban, may mắn hạnh phúc luôn song hành.
Tuổi Thân:
- Sinh tháng 3: Tài năng và trí tuệ hơn người, hôn nhân mĩ mãn, mọi chuyện đều thuận, tiền đồ sán lạn.
- Sinh tháng 4: Một đời vinh hoa, tư chất thông minh, cả đời sống trong no đủ.
- Sinh tháng 7: Tính cách ổn định, luôn có quý nhân đi theo trợ giúp, cuộc sống an nhiên.
- Sinh tháng 8: Tiền đồ vinh tiến, phúc lộc đủ đầy, sự nghiệp hanh thông.
Tuổi Dậu:
- Sinh tháng 2: Tinh thần luôn vui vẻ, hậu vận sự nghiệp đạt nhiều thành tựu, về già mọi sự đều thuận.
- Sinh tháng 3: Thông minh hiếm có, linh hoạt, năng động, đầu óc nhạy bén, rạng danh tổ tiên.
- Sinh tháng 4: Trời sinh bản tính lạc quan, thông minh, khả năng tiết chế tốt, làm việc nghiêm túc chăm chỉ, có đầu óc kinh doanh.
- Sinh tháng 8: Có dũng khí có mưu trí, hiên chất hông minh, người người kính trọng, danh lợi vẹn cả đôi đường.
- Sinh tháng 9: Có tài năng, cá tính thuận hòa, tài vận hanh thông, sự nghiệp phát triển, cả đời ung dung tự tại.

Tuổi Tuất:
- Sinh tháng 1: Chân thành với mọi người, được cha mẹ quan tâm giúp đỡ, sống cuộc sống không lo âu phiền muộn, cả đời hưởng ấm no hạnh phúc.
- Sinh tháng 2: Bản lĩnh hơn người, luôn có quý nhân trợ giúp, cả đời bình an ít tai họa.
- Sinh tháng 3: Thông minh, lắm tài, trọn đời sống trong hạnh phúc bình yên.
- Sinh tháng 8: Tài năng xuất chúng, được mọi người kính trọng, tài vận dồi dào, trọn đời hưởng sống đủ đầy.
- Sinh tháng 12: Một đời hưởng hạnh phúc, phú quý, không phải vất vả kiếm sống vẫn được ăn ngon mặc đẹp, tiền tiêu không hết.
Tuổi Hợi:
- Sinh tháng 1: Học vấn cao siêu, thông minh nhạy bén, vận trình cả đời hanh thông, sống khỏe mạnh, trường thọ.
- Sinh tháng 2: Tài hoa hơn người, luôn có quý nhân đi theo trợ giúp, thái độ hòa nhã, vận mệnh phú quý.
- Sinh tháng 4: Văn chương xuất chúng, xuất khẩu thành thơ, cả đời hưởng vinh hoa phú phú, an nhiên hưởng hạnh phúc trọn đời.
- Sinh tháng 9: Không phải lao tâm khổ tứ cả đời vẫn hưởng cuộc sống ấm no, cuộc sống tự do tự tại, hạnh phúc không biết đến u sầu.
- Sinh tháng 11: Là người trọng sự chân thành, cả đời hạnh phúc không ưu phiền, thông minh hòa nhã luôn được mọi người kính trọng, gia đình sự nghiệp đều như ý.
Theo baomoi.com
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.







