Phát thanh xúc cảm của bạn !

11 cử chỉ cho thấy 'crush' đã ngấm ngầm đổ bạn rồi, cứ thế mà triển thôi

2019-12-14 01:20

Tác giả:


Bạn crush một người, nhưng làm sao để biết crush có thích mình hay không nhỉ? Khoa học có cách để giúp bạn nhận ra.

***

 

Giống như bất kỳ thứ gì khác trên đời, thời đại công nghệ bùng nổ mang đến cả lợi và hại. Công nghệ giúp chúng ta tiếp cận, trò chuyện nhanh hơn, nhưng lại khiến khả năng đọc và hiểu cảm xúc của đối phương trở nên khó khăn, nhất là trong vấn đề tình cảm.

Vậy nên, chuyện thường thấy là khi chúng ta crush một ai đó, dường như rất khó để biết được liệu crush có "đổ" chưa, hay những cử chỉ của họ chỉ đơn giản là hành động xã giao. Tuy nhiên thật may là chúng ta có những nhà tâm lý học, với những bí kíp giúp đọc vị cảm xúc của đối phương. Đọc thử xem liệu crush có những cử chỉ này hay không, vì đó có thể là dấu hiệu cho thấy người ấy thích bạn lắm rồi đó.

1. Nhướn mày

Khi trông thấy nhau, nếu cặp lông mày của crush giãn ra và hướng lên, đó là một dấu hiệu tốt. Nó cho thấy anh ta khá thích bạn, muốn nhìn thấy bạn, muốn nghe thấy tiếng trò chuyện của bạn, và muốn ở bên bạn nhiều hơn.

2. Đôi tay ngượng ngùng

Nếu tay của crush có phần hơi ngượng ngập, thậm chí là ra mồ hôi, điều này chứng tỏ người ấy đang cảm thấy hồi hộp khi có bạn ở gần đó. Anh ta có thể đang sợ rằng mình có hành động sai, khiến bạn cảm thấy sợ và phá hỏng mọi thứ.

Một dấu hiệu khác là đôi tay ấy luôn cầm nắm một thứ gì đó - có thể là carvat, khuy áo, hay thậm chí là chìa khóa xe. Đó là hành động thường thấy khi cảm thấy căng thẳng, và nguyên nhân gây căng thẳng hoàn toàn có thể là do bạn.

3. Thường hay ngả về phía bạn

Nhìn có vẻ là dấu hiệu hết sức rõ ràng đúng không? Chẳng ai không thích mà lại cứ nghiêng về phía đối phương cả. Tuy nhiên, cử chỉ này cũng ẩn chứa nhiều thông điệp.

Trong trường hợp bạn đang ở trong quán bar khá ồn ào, việc crush ngả về phía bạn có thể hiểu là anh ta muốn nghe bạn nói rõ hơn, không bỏ sót từ nào. Rõ ràng, phải thích thì mới thế chứ?

1

4. Hít thở sâu

Crush có thường xuyên hít sâu mỗi khi nhìn thấy bạn? Cử chỉ này có 2 nghĩa: 1 là anh ta đang căng thẳng, cần... nhiều oxy hơn khi gặp bạn, và 2 là để khuôn ngực trở nên lớn hơn (còn bụng thì... nhỏ lại).

Anh chàng đang muốn trở nên quyến rũ hơn trong mắt bạn, vì anh đổ bạn mất rồi.

5. Ánh mắt hướng về nhau

Thử để ý nhé: khi bạn ở cùng nhiều người khác nhưng thường xuyên thấy anh ta đưa mắt về mình, đó là dấu hiệu cho thấy crush đang thích bạn đấy.

Những anh chàng gan dạ và từng trải sẽ chẳng ngại ngần gì mà không nhìn bạn lâu hơn. Mấy anh nhút nhát thì chỉ dám liếc trộm khi bạn quay đi chỗ khác, hoặc thi thoảng lén nhìn khi giả vờ đọc sách và xem điện thoại. Ngoài ra, con người ta có xu hướng nhìn về người mình thích khi đang cười, vậy nên hãy rình thử khoảnh khắc tiếng cười vang lên và xem ánh mắt của crush hướng về ai nhé.

6. Nụ cười khác lạ

Cánh nam giới thường có cách cười khá riêng trong quá trình trưởng thành, nhưng việc được ở cùng người họ thích sẽ khiến nụ cười ấy trở nên ấn tượng và độc đáo hơn. Nếu người ấy thường xuyên cười lộ răng với bạn, đôi mắt hấp háy và vầng trán giãn ra, đó là dấu hiệu cho thấy anh ta khá thoải mái khi thấy bạn.

3

7. Tông giọng thay đổi

Khi gặp bạn, nếu tông giọng của crush trở nên nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn, nó cho thấy anh ta đang để ý và đưa bạn vào thứ cần được chinh phục. Giọng nói không gấp gáp, chậm rãi cũng là dấu hiệu anh ta cảm thấy thoải mái và thư giãn khi trò chuyện.

8. Đi bộ cạnh nhau

Khi đi bộ, nếu crush đi phía trước thì chia buồn, người này hiện đang quan tâm đến chính bản thân mình thôi. Nhưng ngược lại, nếu crush đi chậm lại và sóng đôi bạn, nhiều khả năng anh ta đang thích tính cách của bạn và muốn có một cuộc trò chuyện sâu hơn.

Tuy nhiên, dấu hiệu này vẫn có ngoại lệ. Đó là trong trường hợp đang ở trong chốn đông người hoặc nguy hiểm, cánh đàn ông thường sẽ đi trước để dẫn đường và che chở người phụ nữ phía sau.

9. Đối xử với đồ của bạn một cách nhẹ nhàng

Thực ra dấu hiệu này cũng tùy người thôi, tuy nhiên hãy thử quan sát xem anh ta đối xử với đồ của bạn khi được nhờ. Chẳng hạn nhờ anh ta lấy một chiếc áo, anh ta sẽ quăng nó cho bạn hay đưa tận tay? Đó là cách thể hiện sự tôn trọng với vật sở hữu của bạn, và cho thấy cảm xúc của người ta như thế nào.

6

10. "Tình cờ" đụng chạm

Bạn đã nghe câu "vô tình một cách hữu ý chưa"? Nếu như crush thường xuyên "tình cờ" chạm vào bạn, hoặc đôi chân cứ thỉnh thoảng lại... đá phải nhau dưới gầm bàn, đó là dấu hiệu cho thấy người này đang thích bạn. Dễ hiểu thôi, vì chẳng có ai lại đi tìm cách gần gũi với một người họ không thích cả.

111. Đôi môi hé nở

Nếu tất cả những điều trên chưa khiến bạn thấy chắc chắn, hãy kiểm tra môi của người ấy khi gặp bạn. Thường thì nó sẽ mở ra nếu anh ta cảm thấy thích bạn - phản ứng thường thấy khi đối diện với một người tạo cảm xúc ấm áp cho họ.

Theo Helino

Nguồn:http://helino.ttvn.vn/the-gioi/khoa-hoc-bao-day-la-10-cu-chi-cho-thay-crush-dang-cuc-ky-thich-ban-roi-day-con-gai-oi-trien-ngay-thoi-2201929118119470.htm

Mời xem thêm chương trình:

Tình yêu sẽ đến vào lúc bất ngờ nhất

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top