Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ước muốn nhỏ nhoi

2023-05-07 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Mỗi ngày trôi qua đối với tôi thật sự rất mệt mỏi, khi bắt đầu một ngày mới tôi lại tự an ủi chính mình rằng phải cố gắng từng ngày vươn mình lên để sớm đạt được những gì mình mong muốn và cả sự kì vọng to lớn của gia đình

***

Ôi những ngày tuổi thơ ấy, những ngày vô lo vô nghĩ ấy vậy mà đã trôi qua rồi, đã nhường chỗ lại cho những âu lo muộn phiền của tuổi đôi mươi, cái tuổi chơi vơi, bấp bênh vô định ấy làm tôi mệt mỏi.

Tôi không biết bám víu vào đâu để có thể giảm nhẹ những mệt mỏi trong tôi. Nhìn xung quanh bạn bè đều đang tiến gần đến ước mơ, sống vui vẻ, còn đối với tôi ước mơ trong tôi chỉ còn là hư vô. Sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần khiến tôi nhụt chí, muốn từ bỏ tất cả để nằm yên mãi mãi, nhưng cuộc sống không cho phép tôi được từ bỏ. Bởi vì nếu chọn cách từ bỏ có nghĩa là mọi cố gắng bấy lâu nay đều trở nên công cốc, bao nhiêu kì vọng và ước mơ của ba mẹ tôi đã đổ dồn hết vào bản thân tôi trở nên vô nghĩa. Chính vì lý do ấy tôi phải sống trong bao nhiêu áp lực, gồng gánh trên vai niềm kì vọng của cả nhà mà trong khi khả năng của bản thân tôi không thể chạm đến những kì vọng quá cao ấy. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi thật sự rất mệt mỏi, khi bắt đầu một ngày mới tôi lại tự an ủi chính mình rằng phải cố gắng từng ngày vươn mình lên để sớm đạt được những gì mình mong muốn và cả sự kì vọng to lớn của gia đình, cũng giống như những bông hoa vươn lên tìm những tia nắng len lỏi của mặt trời giữa bạt ngàn bóng râm vây quanh nó, cố gắng không ngừng nghỉ từng ngày.

Nhưng cũng có đôi lúc tôi vẫn muốn quay lại cái thời thơ ấu, cái thời tuy còn cực khổ nhưng vẫn vui tươi vẫn hạnh phúc, không cần lo nghĩ về tương lai hay tranh giành mọi thứ giữa xã hội bồn bề đầy lo toan. Một cuộc sống bình dị mà chỉ cần thức dậy đã nhìn thấy ba mẹ đang ở gần bên, đi học rồi về nhà được vui chơi cùng lũ bạn, không cần quá cao sang hay quá giàu có, chỉ mong như vậy là đủ. Ở cái độ tuổi trẻ con ấy tôi đã mong rằng mình mau lớn lên để có thể đi làm kiếm tiền, tự do làm những điều mình mong muốn. Nhưng sự thật của cuộc đời sẽ vả vào mặt tôi. Khi bạn đến cái độ tuổi trưởng thành thì suy nghĩ ấy sẽ vô nghĩa, sự thật như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi để tôi có thể tỉnh hơn nhận ra rằng những đồng tiền ấy khó kiếm đến nhường nào. Ngoài sự thật ấy thì cái giá của sự trưởng thành nó rất đắt, trưởng thành đồng nghĩa với việc những ngày tháng vô âu vô lo đã lùi lại và nhường chỗ cho mọi suy nghĩ của người trưởng thành, có mọi chuyện cần phải lo toan hơn, phải chấp nhận sự già đi nhanh chóng của cha mẹ mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Và cả việc cuộc sống - xã hội sẽ vùi dập tôi, cho tôi nếm mùi của sự thất bại hết lần này đến lần khác, cố gắng bám víu vào một hạnh phúc nhỏ nhỏi của quá khứ để đứng dậy dù cho có khó khăn, mệt mỏi.

Chính lẽ đó tôi phải cố gắng không ngừng nghỉ, nếu như không cố gắng thì không có tiền, một khi người thân trong gia đình đổ bệnh ngã xuống thì không có tiền coi như phải chấp nhận cái chết. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng tất cả mọi thứ đều mua bằng tiền, sức khỏe cũng không ngoại lệ. Khi còn nhỏ ta luôn nghĩ rằng cuộc sống - xã hội này đẹp biết bao, đẹp như một bức tranh vậy. Nhưng khi trưởng thành thì ta sẽ nhìn ra được các mặt trái của xã hội mà bấy lâu nay ta được che chắn dưới sự bao bọc của cha mẹ, tự mình bước đi và nếm tất cả những trái đắng của cuộc đời mà ta chưa bao giờ nhìn thấy.

Nếu như được quay lại tôi sẽ chọn không bao giờ trưởng thành nữa, muốn được mãi mãi là đứa con nhỏ bé trong lòng cha mẹ, không cần bận tâm, lo toan những bộn bề ngoài xã hội tấp nập kia. Tôi thật ích kỉ nhỉ… nếu tôi nghĩ như vậy thì mọi phiền lo đều đổ dồn trên cha mẹ, người mà cả đời đã cực khổ lại chưa được nghỉ ngơi. Bởi vậy tôi thấy cha mẹ thật vĩ đại, làm sao họ cũng có nhiều lo toan, khổ cực nhưng họ vẫn che chở bao bọc cho những đứa con có một tuổi thơ hạnh phúc vô lo vô nghĩ. Nhưng nếu được quay lại dù một chút ít tôi cũng muốn được trở về những ngày xưa kia, những ngày mà nụ cười vô tư và hồn nhiên vẫn chưa biến mất, những ngày rong chơi cùng bạn bè, ở cùng với ba mẹ thật lâu để tinh thần trong tôi được sống lại rồi tôi sẽ quay về với hiện thực để tiếp tục cuộc hành trình của bản thân mình. Dù cho đó chỉ là một hạnh phúc nhỏ nhoi.

“Sự thay đổi của cuộc sống là điều không thể tránh khỏi – Việc của chúng ta đơn giản là lựa chọn cách để vượt qua mà thôi.”

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Trưởng thành rồi mới thấy cuộc đời chẳng bình yên như khi ở bên cạnh ba mẹ | Family Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hè còn đến

Hè còn đến

Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh.

Em ra phố

Em ra phố

Sáng nay cô ra phố, Bích Loan thấy nhớ nôn nao chiếc xe bánh mì và câu nói của mẹ, mình chuẩn bị ra phố thôi con, dậy đi. Bây giờ cô cũng đang ra phố đây, cũng con hẻm quen thuộc cũng những ngôi nhà những gương mặt quen thuộc của biết bao người, cũng con phố đã bên cô bao năm tháng ngày xưa, mà sao hôm nay cô thấy thân thương lạ.

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con, dạy biết bao điều Mẹ dạy nhiều, con nhớ bao nhiêu? Lời mẹ dạy, con chẳng thèm giữ Vì lời mẹ cũng chẳng dễ nghe.

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Ai cũng mong vận may của mình sẽ thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc. Ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với bốn con giáp này. Họ sẽ có những chuyển biến tốt hơn, sự nghiệp thăng tiến và họ cũng có thể đạt được sự giàu có bất ngờ. Hãy cùng xem 4 con giáp này sẽ tận hưởng vận may như thế nào trong những ngày tới nhé.

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

back to top