Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gia đình là nơi duy nhất mãi mãi không quay lưng với bạn

2021-08-18 01:25

Tác giả: Lê Thị Anh Đào


blogradio.vn - Bạn à, hãy quan tâm đến ba mẹ những người xung quanh mình nhiều hơn, để khi đôi bàn tay họ không còn ấm nữa thì trong lòng không chút hối hận day dứt, hãy nói yêu nhiều hơn, lắng nghe thấu hiểu nhiều hơn. Giữa dòng đời chen lấn xô đẩy thì chỉ có gia đình là duy nhất và mãi mãi không quay lưng với bạn.

***

Khi còn bé hạnh phúc đối với bạn là gì? Là một que kem yêu thích hay một chiếc váy thật xinh đẹp. Chắc hẳn đây là một câu hỏi không có đáp án chính xác nhất vì mỗi chúng ta đều có những ao ước những mộng mơ của riêng mình. Còn với tôi điều hạnh phúc nhất là được thấy ba mẹ mỗi ngày, được ăn món sườn rim của mẹ, được chơi trò trốn tìm cùng ba. 

Đó cũng là giấc mơ thuở bé của tôi, ba mẹ phải đi làm ăn xa từ hai tuổi tôi đã sống với bà nội được bà dạy cho cách tiết kiệm cách sống vị tha hay những bài học vỡ lòng được bà yêu thương đến tận tâm can. Nhưng các bạn cũng biết đấy một đứa trẻ thì cần nhiều hơn như thế, tôi bắt đầu tham lam hơn, muốn được mẹ ôm thật chặt muốn được ba dỗ thật nhiều. 

Khi lớn hơn, mỗi lần nhớ ba mẹ tôi sẽ lén sang nhà dì Bảy rồi nói nhỏ với Bảy là “Bảy bấm số giúp con nhé”, đó câu mà tôi nghe được nhiều nhất từ những cuộc gọi là “Ngọt Ngào ở nhà ngoan nhé, ba mẹ sắp về với Ngọt Ngào rồi” , tôi đã rất vui rồi chờ đợi ba mẹ về để khoe những bông hoa điểm 10 rồi nói “Ba mẹ thấy Ngọt Ngào có giỏi không“ nhưng 1 tuần 1 tháng rồi lại 1 năm họ vẫn chưa trở về. 

Mỗi lần ba mẹ chuẩn bị, tôi đã khóc oà lên, có một lần ba ôm tôi rồi nói “Ngọt Ngào của ba đừng khóc nhé, thấy con khóc suốt đường đi mẹ con cũng sẽ khóc”. Về sau mỗi lần ba mẹ chuẩn bị đi tôi sẽ nép vào góc cầu thang khóc thật đã, để lúc nhìn ba mẹ bước ra cổng sẽ không giàn dụa nước mắt nữa. 

mẹ_-_6

Khi vào cấp 1 tôi được mẹ của bạn trong lớp trở đi học, sự ghen tị của một cô nhóc 6 tuổi bắt đầu từ lúc này, mẹ của bạn ấy mỗi sáng sẽ hỏi “Con gái muốn ăn gì” hay cứ đến trưa là “Cục cưng của mẹ học có ngoan không” , tôi đã rất tủi thân, rất ghét mẹ tại sao không ở nhà để đưa tôi đi học, chiều chuộng tôi như thế. 

Một hôm có mấy đứa ở lớp bên cạnh qua xô tôi ngã rồi nói tôi rằng “Đồ không ba không mẹ suốt ngày phải đi nhờ”, lúc đó tôi nghĩ rằng giá như có ba mẹ ở đây bên mình thì tốt biết mấy. Cấp 1 của tôi trôi qua trong sự ghen tị, tẻ nhạt. 

Lên cấp 2 tôi muốn được lên chỗ làm của ba mẹ để học nhưng ba mẹ nhất quyết không chịu rồi đưa tôi vào trường nội trú ở thành phố, lại một lần nữa sự cô đơn lạc lõng bủa vây, hôm đầu nhận phòng ngủ tối đó tôi đã khóc đến sưng mắt, rồi còn nói trong đầu “Ba mẹ thật đáng ghét” câu nói đó đã dằn vặt tôi đến tận bây giờ. 

Một năm trôi qua, môi trường học tập áp lực cộng với việc xa gia đình tôi đã rất nhiều lần xin ba mẹ chuyển trường nhưng ba mẹ không cho, ở cái độ tuổi bồng bột ấy tôi đã nhịn ăn suốt 5 ngày. Lúc mở mắt ra là khuôn mặt gầy gò khoé mắt ngập nước của mẹ, tôi đã hối hận rất nhiều, cái giá phải trả cho sự bồng bột đó quá lớn, tôi nhìn sự thất vọng trong ánh mắt ba mẹ nhìn tôi.

Sau khi xuất viện tôi được đưa về chỗ ở của ba mẹ để nghỉ ngơi, đi rất lâu rất lâu nhưng vẫn chưa tới, tôi được đưa đến một khu rừng đường đi bùn lầy cây cối rậm rạp, ba tôi nói “Sắp tới rồi” đó là một căn nhà gỗ mục nát, tôi rất bất ngờ. Mẹ xoa đầu tôi rồi nói “Con gái chịu khó ở mấy ngày rồi mẹ đưa lên trường nhé” tôi đã khóc ngay tôi khóc không phải vì phải ở căn nhà mục nát đó mà là khóc vì hối hận, đến bây giờ khi viết lại bằng câu bằng chữ thì sự hối hận dằn vặt vẫn đang ở đây vẫn ở rất sâu trong tim tôi. Để có được cho tôi chiếc cặp đẹp nhất, học ở trường tốt nhất thì ba mẹ tôi đã đánh đổi rất nhiều không quần áo đẹp không bữa cơm ngon mà là ở trong khu rừng tăm tối này để làm thuê. 

mẹ_-_61

Tôi còn nhớ rất rõ ngày trở lại trường mưa rất to đường lầy tới nỗi đi bộ còn không vững, nhưng tôi chỉ mang về duy nhất một đôi giày trắng, thấy được sự đắn đo của tôi ba bỗng dưng ngồi xuống rồi chỉ lên vai mình “Ngọt Ngào lên ba cõng nhé”, tôi đã từ chối liên tục nhưng ba bắt đầu lạnh giọng hơn “Nhanh lên ba không có nhiều thời gian”, đi được một quãng đường tôi hỏi “Con có nặng không“, ba tôi cười rất lớn rồi bảo rằng “Cõng cả thế giới trên vai thì con thấy có nặng không cơ chứ“. 

Có lẽ các bạn sẽ không biết được cảm giác được người yêu thương mình nhất cõng, được nghe những lời dỗ dành trong một khu rừng với con mưa tầm tã, dưới chân toàn bùn lầy là như thế nào đâu, một chút đau lòng một chút yêu thương hoà lẫn vào cơn mưa ngày ấy. 

Ngày tôi vào Đại học mẹ tặng tôi sợi dây chuyền mà mẹ yêu thích nhất, tôi luôn xem nó là một miếng bùa bình mà mang bên mình, ngày lên Sài Gòn ba ôm tôi một cái rất lâu rất ấm ba tôi nhìn vào gương cười gượng rồi nói “nhìn ba giống người rừng quá rồi, nhem nhuốc già xấu nhưng Ngọt Ngào đừng chê ba nhé”. Về sau mỗi khi gặp khó khăn trong học tập trong cuộc sống tôi đều lấy ba mẹ làm động lực để vượt qua.

Tôi từng hỏi ba “Tại sao ba mẹ luôn gọi con là Ngọt Ngào?”  ba tôi trả lời rằng vì có mệt đến đâu kiệt sức đến nhường nào chỉ cần thấy con cười là trong lòng thấy ngọt ngào, quên luôn là mình đang mệt mỏi.

me_-_7

Còn ba còn mẹ đã là một món quà vô giá mà ông trời cho bạn, đừng nghĩ họ sẽ luôn đứng ở cuối con đường chờ bạn vấp ngã rồi ôm vào lòng mà không biết trân trọng. Tôi không ở đây để viết những lời hay nhất tôi ở đây để khuyên các bạn chân thành nhất, tôi đã trải qua rất nhiều loại cảm xúc khác nhau ghen tị, tủi thân, hối hận dằn vặt đều đủ cả nhưng điều làm bản thân tôi đau nhất là phụ lòng ba mẹ, tôi đã làm nhòe đôi mắt họ bằng nước mắt.  Khi ba mẹ dạy thì nên tiếp thu sửa đổi để hoàn thiện bản thân.

Bạn à, hãy quan tâm đến ba mẹ những người xung quanh mình nhiều hơn, để khi đôi bàn tay họ không còn ấm nữa thì trong lòng không chút hối hận day dứt, hãy nói yêu nhiều hơn, lắng nghe thấu hiểu nhiều hơn. Giữa dòng đời chen lấn xô đẩy thì chỉ có gia đình là duy nhất và mãi mãi không quay lưng với bạn.

© Lê Thị Anh Đào - blogradio.vn

Xem thêm: Tình yêu luôn có khởi đầu đẹp nếu bạn biết trân trọng chính mình l Radio Tình Yêu

Lê Thị Anh Đào

Trân trọng tình yêu gia đình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top