Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu đơn phương như lạc bước vào đường một chiều không có điểm quay lại

2018-08-15 01:32

Tác giả:


blogradio.vn - Giống như là đường một chiều, chỉ đi được một hướng, không có hướng ngược lại. Tình cảm cho đi không cách nào nhận lại được. Đó là sự tự nguyện của bên cho. Nhưng trong sự tự nguyện đó là những nỗi đau xé lòng, là những phút giây cay đắng khi nhận ra người ta đã có người trong lòng, là sự dày vò trách bản thân mình sao ngốc quá.

***

blog radio, Yêu đơn phương như lạc bước vào đường một chiều không có điểm quay lại

Có một loại tình cảm người ngoài gọi là yêu nhưng người trong cuộc lại biết rằng chỉ là tình yêu nửa vời. Bởi vì chỉ có một nửa biết, một nửa cố gắng, một nửa đồng ý và một nửa kết thúc. Trong cuộc đời mỗi người có lẽ ai cũng sẽ gặp một lần rơi vào hoàn cảnh như thế. Đơn phương một người khác mà biết chắc chẳng có kết quả gì.

Giống như là đường một chiều, chỉ đi được một hướng, không có hướng ngược lại. Tình cảm cho đi không cách nào nhận lại được. Đó là sự tự nguyện của bên cho. Nhưng trong sự tự nguyện đó là những nỗi đau xé lòng, là những phút giây cay đắng khi nhận ra người ta đã có người trong lòng, là sự dày vò trách bản thân mình sao ngốc quá.

Thế nhưng sau những đớn đau ấy ta vẫn cứ yêu, vẫn cứ thương, vẫn cứ nhìn về phía ấy đến lúc vết thương chai sạn mới chịu buông bỏ. Có những người dành cả thanh xuân chỉ để thương một người mà bỏ qua bao cơ hội. Chỉ cần người mình dành tình cảm đơn phương mỉm cười một cái, quan tâm vài câu là chúng ta lại nuôi hy vọng về một tương lai có đôi. Và rồi kết cục thì sao? Đơn phương vẫn là đơn phương, vẫn là người đứng sau hạnh phúc của người ta để mỉm cười và tự an ủi: “Chỉ cần người ta hạnh phúc là đủ.”

blog radio, Yêu đơn phương như lạc bước vào đường một chiều không có điểm quay lại

Có người đã tùng nói thế này: “Ngay từ đầu đã bước sai thì vạn bước sau cũng đều là sai”. Nhưng khi yêu chúng ta không cho là vậy. Tất cả những bước đi về phía người đó, dù là bước đi trên con đường một chiều đều không sai. Vì từng bước ta đi đều là sự mách bảo của con tim, mà con tim thì có lý lẽ riêng của nó. Với người này là sai nhưng vói người kia là đúng. Người cho là sai vì thấy khờ quá, mù quáng quá. Người thấy đúng vì tuổi trẻ này, cuộc đời này có là bao, thà đau khổ một lần mà cố gắng còn hơn là chấp nhận buông xuôi. Phải sống một cuộc đời đủ đầy cung bậc cảm xúc mới là sống. Đời lắm thử thách, tình đơn phương chỉ là một trong số đó, bước vào được thì sẽ bước ra được thôi.

Yêu đơn phương là thế. Đau bao nhiêu, cười bao nhiêu, hạnh phúc bao nhiêu, mệt mỏi bao nhiêu, tự mình cũng có thể kết thúc trong im lặng được. Thật sự là một loại tình cảm khó nói ra nhưng nếu có thì hãy trân trọng và nếu không có kết quả thì ít ra chúng ta cũng có những kỷ niệm mà mang theo suốt cuộc đời nhiều chông gai này.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top