Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trong tình yêu, chẳng ai muốn là người cũ của nhau

2018-04-17 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Không một ai muốn mình trở thành “người cũ” trong mối quan hệ tình cảm. Khi nhắc đến hai từ "người cũ" trong lòng cảm thấy chua xót biết nhường nào. Nhưng chuyện gì đến cũng đã đến, chuyện gì qua rồi thì cũng đã qua. Dù chỉ còn là người cũ của nhau thì người ấy cũng đã dạy cho bạn thật nhiều điều. Đó là người dạy chúng ta cách trưởng thành, cách buông bỏ, cách phải mạnh mẽ và cả cách thích nghi khi chỉ có một mình.

***

blog radio, Trong tình yêu, chẳng ai muốn là người cũ của nhau

Trong cuộc đời mỗi người ai cũng sẽ có vài mối tình, có những mối tình không muốn nhớ đến, nhưng lại có những mỗi tình mỗi khi nhắc lại cảm xúc lại như sống lại, một chút đau lòng, một chút day dứt và một chút dằn vặt. Có lẽ, sau những giây phút chia ly chúng ta ai rồi cũng sẽ trưởng thành hơn, nhưng vết thương lòng trong mỗi người lại chồng chất thêm vào nhau. Sau mỗi lần chia tay cảm xúc của mỗi người cũng sẽ chai sạn đi một ít, thái độ của chúng ta đối với tình yêu cũng bất cần đi phần nào.

Trong mỗi chặng đường chúng ta đi ai cũng sẽ gặp được người rất tốt nhưng cuộc đời trớ trêu khi lại gặp vào những thời điểm chưa phù hợp, để rồi cứ thế tuột mất nhau giữa dòng đời tấp nập ấy. Sau này nhìn lại trong thanh xuân tươi đẹp ấy chúng ta lại mỉm cười với những ký ức đẹp, không hối tiếc, không than vãn, không trách móc. Chúng ta, ai cũng có quyền được yêu, được mơ ước, được đặt ra những tiêu chuẩn riêng cho mình nên hãy cứ mơ mộng và tìm kiếm thứ mình cần và yêu thích để sau này sẽ còn không nuối tiếc. Vốn dĩ trên đời này lòng người là thứ dễ đổi thay nên ta còn đang sống hãy cứ yêu điên cuồng một lần khi tình cảm chưa bị phai màu.

Yêu là sẽ có những khi mệt mỏi, nhưng yêu lại đem lại những dư vị ngọt ngào. Bởi lẽ, những lúc chúng ta mệt mỏi chỉ cần một người ở bên để ta được sà vào lòng người, được ôm ấp và che chở. Chỉ cần nghe giọng ấm áp của đối phương thôi cũng cảm thấy ấm lòng. Chỉ cần nắm tay nhau đi dạo một đoạn thôi tâm trạng trở nên vui vẻ hẳn, thế nên, người ta mới nói "Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày". Bây giờ nhìn lại thấy đó là những ngày mang tên "ký ức" thật đặc biệt. Nhưng mấy ai lại được trọn vẹn những thứ đặc biệt ấy đâu?

blog radio, Trong tình yêu, chẳng ai muốn là người cũ của nhau

Những thứ mất đi rồi mới thấy đáng quý làm sao, muốn lấy lại cũng chẳng kịp nữa. Ngay cả tư cách để níu kéo nó lại cũng không có. Một người đang rất yêu nay biến thành xa lạ có chút gì đó không quen, sợ một ngày khi gặp lại ngực trái lại nhói đau. Tuổi trẻ có phải thực ra rất cố chấp hay không? Cố chấp từ bỏ một người khi còn rất yêu, cố chấp như rất vui vẻ trong khi đau lòng đến tột cùng, cố chấp tỏ ra không cần đến ai đó nhưng thực lòng lại rất cần. Có phải những cái cố chấp ấy đã đưa đẩy tình cảm đôi lứa vào bế tắc, đưa nhau trở về lúc khi chưa bắt đầu mối quan hệ? Một thoáng thôi bỗng chốc nay trở thanh người “đã cũ”.

Không một ai muốn mình trở thành “người cũ” trong mối quan hệ tình cảm. Khi nhắc đến hai từ "người cũ" trong lòng cảm thấy chua xót biết nhường nào. Nhưng chuyện gì đến cũng đã đến, chuyện gì qua rồi thì cũng đã qua. Dù chỉ còn là người cũ của nhau thì người ấy cũng đã dạy cho bạn thật nhiều điều. Đó là người dạy chúng ta cách trưởng thành, cách buông bỏ, cách phải mạnh mẽ và cả cách thích nghi khi chỉ có một mình. Người cũ cũng giống như lời đã nói ra không thể thu lại được, khi đã hết duyên thì hãy cứ chấp nhận và cho nhau lối đi riêng. Bởi lẽ, khi mất đi mối quan hệ này sẽ có mối quan hệ khác tốt đẹp hơn cũng giống như “sau cơn mưa trời lại sáng”.

Khi chúng ta biết buông bỏ quá khứ nghĩ tới một tương lai tốt đẹp thì cuộc sống sẽ bớt khổ tâm và nhẹ nhàng đi phần nào. Là cô gái đang tuổi đẹp nhất của cuộc đời chúng ta không nên lãng phí thanh xuân và thời gian sống mãi trong quá khứ. Hãy chỉ nhớ những kỷ niệm đẹp ấy thôi còn đau thương hãy gói ghém gửi nhờ gió để mang đi, bởi "tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi".

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

back to top