Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thương mình đi cô gái ạ!

2018-09-20 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Em thật ngốc khi mà cứ chờ đợi mãi một người không thương mình. Nếu người ta thương em thì người ta sẽ không để em phải chờ đợi lâu như vậy đâu em à. Người ta chỉ cần đến em khi người ta quá cô đơn và cần sự an ủi thôi em à. Sao cứ ngốc hoài vậy em?

***

blog radio, Thương mình đi cô gái ạ!

Cô gái à, có phải em đang cảm thấy chơi vơi với cuộc tình của mình không? Em không biết nên tiếp tục hay dừng lại cuộc tình mà khiến cho trái tim em đang thổn thức vì những vết thương mà người ta đem cho em. Nhiều lúc em muốn từ bỏ nhưng trái tim em vẫn còn mong nhớ người đó quá nhiều, muốn nhắn tin cho người ta nhưng lại sợ người ta nghĩ em phiền phức, sợ người ta sẽ tức giận. Một mình em cứ cố gắng vun đắp cho cuộc tình này trong khi người ta không hề quan tâm em?

Em ơi, sao em khờ vậy? Cứ mãi chạy theo một người mà người đó không hề thương em, đổi lại em được gì ngoài những tổn thương và một trái tim đầy vết thương?

Em thật ngốc khi mà cứ chờ đợi mãi một người không thương mình. Nếu người ta thương em thì người ta sẽ không để em phải chờ đợi lâu như vậy đâu em à. Người ta chỉ cần đến em khi người ta quá cô đơn và cần sự an ủi thôi em à. Sao cứ ngốc hoài vậy em?

Cuộc đời này dài như vậy, tươi đẹp như vậy, tại sao em cứ tự giam mình trong căn phòng tình yêu u ám do chính em tạo ra? Hãy mở cửa trái tim mình ra đi em, em sẽ phát hiện cuộc sống này có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ em khám phá.

Thay vì suốt ngày nhìn vào cái điện thoại chỉ để xem người ta có đang online không thì em hãy gọi điện cho đám bạn thân mà em đã ngó lơ từ khi yêu, hãy rủ những người bạn đó đi chơi, hoặc em có thể tự tìm cho mình những thú vui mới ví dụ như đi học nhảy chẳng hạn hoặc làm bất cứ thứ gì mà mình thích. Tại sao phải tự đưa cuộc sống của mình xoay quanh một người? Em có biết em đang bỏ lỡ cái gì không? Đó chính là tuổi trẻ của em đó cô gái à? Đừng vì một người không đáng mà đóng cánh cửa tương lai của mình lại.

Đừng bao giờ nghĩ rằng ngoài người đó ra em không thể yêu thêm một ai khác. Cuộc đời này dài như vậy, sẽ có rất nhiều người bước qua cuộc đời của em, sẽ có người yêu hết tất cả những ưu điểm và khuyết điểm của em thôi. Nhưng trước hết em phải yêu lấy chính bản thân em, đến chính em còn không yêu em thì làm sao mong nhận được tình yêu từ người khác?

blog radio, Thương mình đi cô gái ạ!

Hãy biến mình trở thành một cô gái thật xinh đẹp và tự tin trong mắt mọi người. Việc đầu tiên là hãy dừng ngay việc nghe mấy cái bản nhạc buồn khiến tâm trạng em tệ hơn đi, thay vào đó là những bản nhạc vui tươi mà khiến em thấy yêu đời hơn ấy.

Hãy tự soi mình trong gương, em có thấy mình đang nhăn nheo xấu xí không? Nếu không tự thấy mình xấu hãy nhờ đứa con gái ghét em nhất nó nhận xét về vẻ ngoài của em, đảm bảo sẽ không có một câu nào là nói giảm nói tránh cả. Phải nhận thấy được mình đang thiếu sót ở đâu thì mới sửa chữa được. Đừng có nghe mấy câu như vẻ đẹp bên ngoài không quan trọng, quan trọng phải là vẻ đẹp tâm hồn. Nếu em xấu như Thị Nở thì anh ta chưa kịp khám phá tâm hồn em thế nào thì đã chạy mất dép rồi, bởi vậy vẻ ngoài quan trọng lắm.

Cô gái à trong bất cứ hoàn cảnh nào đều phải nhớ nguyên tắc vàng của một cô gái: “Ra đường xinh đẹp như một công chúa, làm việc như một người đàn ông và hãy sống như một nữ thần”. Gái xấu thì luôn không có quyền đòi quà, mà gái đẹp thì người ta không cần đòi cũng sẽ luôn có những người chạy theo tặng quà cho. Nhớ nhé, phải luôn yêu bản thân và xinh đẹp.

© Lê Hằng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top