Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không hối hận khi yêu người, dẫu mình chẳng thể chung đôi

2018-02-24 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Điều đau lòng nhất là khi em nguyện đợi anh thì anh lại vội vàng nắm lấy bàn tay khác. Nhưng nếu anh không thể vượt qua cám dỗ nơi đất khách, nếu chúng ta không thể tiếp tục nắm tay nhau đi hết con đường, em cũng không hối hận, không trách móc bởi có lẽ khi ấy mình đã hết duyên.

***

Có người hỏi tôi: Tại sao tôi lại yêu người ấy? Trong khi hiện tại chúng tôi không thể ở cạnh nhau. Tôi phải đợi anh ấy ba năm. Ba năm sau tôi đã không còn trẻ, và liệu người ấy có trở về bên tôi sau ba năm nữa không? Vì thế giới ngoài kia sẽ rất nhiều cám dỗ. Người đi là mở ra một chân trời mới, người ở lại là chờ đợi, là sống với kỷ niệm.

Nói thật ngay cả tôi cũng chẳng thể nào trả lời những câu hỏi ấy cả. Đơn giản tương lai chẳng ai có thể chắc chắn, huống chi là lòng người.

Nhưng tôi chỉ có thể nói rằng tôi yêu anh ấy chẳng vì điều gì cả, không vì tiền, không vì vẻ ngoài của anh ấy, và tôi nguyện đợi khi còn có thể.

Tôi yêu anh ấy bởi vì trái tim tôi bảo thế. Ở bên anh tôi thấy bình yên, thấy nhẹ nhàng và tôi có thể sống thật với chính mình, không cần giả vờ mạnh mẽ.

Người đàn ông tôi yêu luôn vì tôi mà yêu chiều, vì tôi mà dịu dàng. Anh luôn là người chủ động đeo khẩu trang cho tôi, cài quai nón bảo hiểm cho tôi. Khi chân tôi đau chẳng cần phải mở miệng anh sẽ dịu dàng cõng tôi đi hết đoạn đường và nhẹ nhàng đặt tôi xuống như một công chúa nhỏ. Ở nơi đông người anh luôn nắm lấy đôi bàn tay của tôi như sợ rằng tôi sẽ đi lạc, mỗi khi đi trên đường anh luôn tinh tế đi phía ngoài.

Không hối hận khi yêu người, dẫu mình chẳng thể chung đôi

Một người đàn ông sẵn sàng chịu cái lạnh thấu xương của những ngày đông nhường áo ấm cho tôi và bảo anh không lạnh, anh quen rồi. một người biết rằng lễ tình nhân chẳng thể ở bên tôi, nên thức đêm viết cho tôi một bức thư dài hai trang giấy, chọn tấm ảnh tôi thích nhất rồi chèn vào khung, tự mình gói cẩn thận và gửi cho tôi. Vì sợ tôi sẽ buồn nếu không nhận quà đúng ngày nên còn dặn đi dặn lại chỗ gửi hàng giao đúng vào 14/2. Bạn không hiểu được cảm xúc lúc đó của tôi đâu. Cầm bức thư của anh trên tay mà nước mắt tôi lăn dài, từng câu từng chữ đều khắc trong tim tôi. Thời nay bao nhiêu người đàn ông sẽ vì bạn mà ngồi viết thư tay. Liệu bao nhiêu người chọn quà cho bạn gái là từ tâm chứ không phải đơn giản là vì lễ nên tặng cho xong chuyện.

Người luôn tự hào giới thiệu với gia đình, bạn bè anh rằng tôi chính là người anh yêu, người không ngại ngùng trước bạn bè khi sẵn sàng chăm sóc tôi. Người luôn chủ động tránh xa các mối quan hệ với bạn khác giới vì sợ tôi ghen. Người luôn chủ động xin lỗi mỗi khi chúng tôi cãi nhau đôi khi chẳng phải anh là người có lỗi. Và là người luôn đứng hàng giờ ở sân bay đợi tôi mỗi khi hai đứa có dịp gặp nhau. Yêu nhau gần một năm gặp nhau hai lần và giờ chúng tôi phải xa nhau ba năm. Có lẽ thứ tôi có được ở hai lần gặp gỡ nhiều hơn hẵn một số người bên nhau hằng ngày.

Nhưng cuối cùng tình yêu của chúng tôi vẫn không vượt qua được cám dỗ ở một vùng trời mới xa xôi. Anh chọn nắm lấy tay một người mới thay vì cùng tôi vượt qua bão giông như đã hứa.Dù sao tôi vẫn mong anh sẽ hạnh phúc dù bàn tay ấy không phải tôi.

© Băng Hạ - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top