Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có lẽ chúng ta không nên làm bạn bởi vì người em yêu là anh

2017-11-08 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Có lẽ chúng ta không nên làm bạn. Vì biết đâu một ngày gió thổi khô da ướt mắt này, em lại muốn gọi cho anh, để đem hết những yếu ớt, những tin yêu mà bày ra cho anh xem đến tường tận con tim.

***

blog radio,  Những điều đẹp đều ở trong quá khứ

Định viết cho anh từ những ngày trước, nhưng thật khó để mở lời. Còn hôm nay, đã 1h 23 phút đêm rồi, nghĩ thế nào lại mở máy viết note cho anh.

Bây giờ viết cho anh chỉ có tiếng thở dài thật là dài thôi. Thở dài cho qua những ngày nắng hanh vàng rụm, nỗi buồn vắt lên mái hiên nhà, khô khốc, vỡ tan.

Dạo này em vẫn ẩm ương lắm, đến nhớ anh cũng thản nhiên dần. Tình yêu của chúng ta được bao nhiêu ngày anh còn nhớ không? Em không nhớ gì nữa vì đã xoá hết rồi.

Xoá hết cả ảnh.

Xoá been together.

Xoá video.

Xoá hết.

Nhưng em quên xoá tên anh trong danh bạ. Hôm nọ nhìn thấy, lại thấy lại tình yêu của chúng ta đã ngọt ngào như thế nào. Người ta bảo thanh xuân vì có tình yêu năm 17 tuổi mới trở nên đắt giá. Nhưng thanh xuân của em là anh chứ không phải là tình yêu năm 17 tuổi kia. Chỉ là giờ đây những thứ thật đẹp cũng chỉ là quá khứ và em thì chẳng còn tha thiết gì với chúng nữa.

Em giờ đây không còn tha thiết với bất cứ ai, kể cả anh. Tệ thật. Chỉ là có đôi lúc lại ngẩn ngơ nhớ vòng tay ấm, chiếc hôn vội. Chỉ là có đôi lúc như chiều nay, nắng rất vàng, rất chói, váng vất như chiếu lại thước phim của chúng ta. Bây giờ đang là mùa gió về, gió hanh hao thổi đỏ mắt em, gió gắt gao thổi cho tim em day dứt mỗi buổi chiều như thế. Tưởng tượng mà xem, một buổi chiều lá cây vàng vọt úa tàn, ngồi một mình ở góc nào đó thành phố, nhìn nắng và gió đua nhau thổi tung lên những kỉ niệm xếp xó đã phủi bụi. Nghĩ thôi em đã muốn gục xuống đầu hàng con tim. Có lẽ chúng ta không nên làm bạn. Vì biết đâu một ngày gió thổi khô da ướt mắt này, em lại muốn gọi cho anh, để đem hết những yếu ớt, những tin yêu mà bày ra cho anh xem đến tường tận con tim.

blog radio,  Những điều đẹp đều ở trong quá khứ

Em đã đọc được một đoạn như thế này: Nếu bạn có một người bạn con gái rất đáng yêu, và bạn muốn giữ cho cô ấy cứ đáng yêu mãi như thế thôi, thì hãy nói cho cô ấy biết trước một vài điều. Nói với cô ấy rằng, tình yêu năm 17 tuổi của cô ấy sẽ vỡ vụn, những lời nói yêu thương cô ấy hằng ngày được nghe sẽ được nói với những người con gái khác. Nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ khóc một mình ở một nơi xa lạ không người thân, trong bến tàu, giữa một ngã tư khi đang chờ đèn đỏ để sang đường, trong toilet một quán ăn đẹp, ngoài cửa kính của quán cafe đầy ắp những đôi tình nhân không thể tình hơn....

Vậy mà không ai nói với em những điều này, nhưng trùng hợp là em đọc được nó vào năm em 17 tuổi. Em đã biết trước, nhưng em vẫn không thể trở về là em. Mọi người dạo này cứ hay bảo em ngẩn ngơ?

Sao lại trách em, có trách thì trách nắng vàng đẹp, trách gió hanh hao như người con gái mơ màng trước thềm đông.

Có trách thì trách hoài niệm ùa về nhanh quá em không kịp cấm cản.

Có trách thì trách chúng ta đã tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp thế làm gì...

Trách anh bỏ em giữa lo âu mỏi mệt, trách em bỏ anh giữa bề bộn nỗi phiền muộn.

Trách chúng ta bỏ nhau giữa dòng xoáy, lạc mất nhau...

© Hương trang - blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top