Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ mong trái đất này đủ rộng để mình đừng gặp lại nhau

2017-07-10 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi rất sợ, sợ một ngày lướt qua nhau trong hai hoàn cảnh khác biệt. Tôi sợ mình chẳng dám dừng lại và đối diện với ký ức mình từng nâng niu. Chẳng ai yếu đuối trong tình yêu cả. Chỉ là vì chúng ta còn yêu, và đã yêu rất chân thành nên mới xót xa. Phụ nữ vốn rất dễ chạnh lòng. Nhất là trong những mối quan hệ mà mình biết rõ bản thân đã đặt vào đấy nhiều hy vọng và ước mơ.

***

Thật kì lạ là dù vẫn còn yêu nhưng trong thâm tâm, tôi mong suốt cuộc đời này sẽ không gặp lại người ấy thêm lần nào nữa. Đừng gặp lại nhau, bởi sẽ đau lòng lắm khi thấy người bằng an, còn ta vẫn cứ lao đao trong cái bóng của quá khứ. Tôi nghĩ rằng, xót xa nhất không phải là lúc chia tay mà là chính lúc nhìn người nắm tay một người khác, bằng chính cử chỉ thân thương như đã từng đối với mình. Thật ích kỷ nhưng tôi chẳng đủ cao thượng để nhìn anh hạnh phúc bên một người khác không phải tôi.

Khi lướt qua những tấm hình người ta chụp với bạn bè, trong những chuyến du lịch hay nụ cười rạng rỡ khi kề vai một ai đó, tôi chỉ thấy lòng mình man mác buồn và chông chênh. Tôi thường nghĩ đến việc vô tình chạm mặt nhau ngoài phố, đến một câu chào tôi vẫn thấy khó khăn và gượng gạo. Nhất là khi người ta đã sống một cuộc đời mới mà mình vẫn cứ quẩn quanh trong ký ức. Nhiều đêm tôi nằm nghe một bài hát người từng thích mà đau đến rơi nước mắt. Người ta muốn dừng lại thì dù mình có yêu thế nào cũng là vô nghĩa.

Tôi rất sợ, sợ một ngày lướt qua nhau trong hai hoàn cảnh khác biệt. Tôi sợ mình chẳng dám dừng lại và đối diện với ký ức mình từng nâng niu. Chẳng ai yếu đuối trong tình yêu cả. Chỉ là vì chúng ta còn yêu, và đã yêu rất chân thành nên mới xót xa. Phụ nữ vốn rất dễ chạnh lòng. Nhất là trong những mối quan hệ mà mình biết rõ bản thân đã đặt vào đấy nhiều hy vọng và ước mơ. Thà đừng gặp lại nhau, để cả mình và người kia không ngượng ngập đối mặt và lúng túng khi thấy họ vui vầy bên người khác. Đừng gặp lại để những vấn vương không lần nữa làm nhói lòng. Đừng gặp lại để thấy người đã yên vui còn mình cứ hoài day dứt. Đừng gặp lại nhau, để không phải thấy ai cũng khác với người mình từng yêu ngày nào.

 Chỉ mong trái đất này đủ rộng để mình đừng gặp lại nhau

Khi năm tháng trôi đi, chúng ta ai rồi cũng sẽ đổi khác. Vậy nên nỗi hụt hẫng khi mình gặp lại và nhận ra người ta khác quá với hình bóng mình giữ trong lòng là điều không thể tránh khỏi. Năm đó khi bên nhau chúng ta là những chàng trai, cô gái ngây ngô còn ngồi trên ghế nhà trường. Năm đó khi anh quay sang nháy mắt với tôi và nói: “Lát nữa hai đứa bùng tiết cuối đi”, gương mặt láu lỉnh và hồn nhiên ấy trong khoảnh khắc đã khiến tôi tin rằng, suốt cuộc đời này mình sẽ không quên được. Vậy nhưng khi đối diện với anh trong bộ vest đạo mạo và trưởng thành, tôi nhận ra trái tim đã không còn thổn thức và nhức nhói như lúc mới chia tay. Và khi nhìn anh khuất dần sau dòng người chen chúc nhau trên phố, tôi biết rằng người mình từng yêu chỉ là người của những năm tháng xưa cũ.

Dù từng mang theo nỗi đau hay nuối tiếc khi chia xa thì rõ ràng cả mình và người đều đã cùng nhau hạnh phúc. Trong một giây phút nào đó, chắc chắn chúng ta đã nghĩ về tương lai với nụ cười ngọt ngào và mãn nguyện. Vậy nên có một hoặc đôi lần tôi nghĩ rằng, nếu cuộc đời này đủ rộng thì tôi mong sẽ không gặp lại người ấy, dù chỉ một lần. Tôi muốn giữ lại cho mình thanh xuân đẹp đẽ nhất. Tôi cũng không muốn những đổi thay của hiện tại làm ký ức méo mó và phai màu đi.

Khi đi qua yêu thương đã thuộc về dĩ vãng, tôi mong chúng ta đủ an yên để sống và mở lòng đón nhận những điều tươi đẹp khác. Câu chuyện ngày xưa với tôi, với bạn đều là mảnh hồi ức cần được đặt xuống một cách nhẹ nhàng và trân trọng. Dù cho chúng ta từng đau khổ, tuyệt vọng nhưng đó chỉ là chuyện đã qua. Tôi muốn trái tim mình thực sự không mang vác chút ảo vọng nào, và để nó xứng đáng với người mà sau này sẽ nắm tay mình bước hết phần đời còn lại.

Mình đừng gặp lại nhau, để chúng ta bình thản nhìn về phía trước, và để tình yêu ấy mãi là hồi ức rực rỡ nhất trong lòng mỗi người.

© Giao Yên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top