Phát thanh xúc cảm của bạn !

Buông bỏ người đã từng

2018-04-14 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Trong cuộc sống này, giữa vô vàn con người trên thế giới, người đến, người đi, rồi người ở lại, ta thầm hỏi tại sao ta lại gặp người, và giá như ta không gặp người thì có phải tốt hơn? Người đến mang cho ta bao hạnh phúc nhưng sao lại nỡ từ bỏ ta khi ta vẫn còn yêu người, rồi làm ta đau đớn, nhớ nhung.

***

blog radio, Buông bỏ người đã từng

Có bao giờ trong giây phút tĩnh lặng giữa cái bộn bề của nhịp sống hối hả, bạn dừng lại và tự hỏi lòng mình về điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc nhất và điều gì làm bạn đau khổ nhất chưa? Thật trùng hợp khi phần lớn đáp án trong câu trả lời trên đều xướng tên 2 chữ "tình yêu”.

Tình yêu đến và đi vào những lúc bất chợt như cơn mưa mùa hè ào ào vội vã mang theo bao cảm xúc lâng lâng khó tả làm người ta xao xuyến, tiếc nuối. Tình yêu mang đến niềm hạnh phúc nhưng cũng khiến người ta đau khổ khó quên. Khi tình yêu đến, mọi thứ đều trở nên màu hồng, người ta nguyện sống chết cùng nhau, cùng thề non hẹn biển. Rồi ngày tình yêu đi, người ta nửa vô tình lại nửa như cố ý quên hết bao nhiêu kỷ niệm, cảm xúc.

Tình yêu khép lại, kết thúc cho một cuộc tình và mở ra một cánh cửa mới, nhưng cánh cửa ấy chỉ có người không còn yêu mới thản nhiên bước qua và đón nhận nó một cách dễ dàng. Có người lại lưu luyến, vấn vương, nhớ nhung mà phân vân chẳng dám bước vào cánh cửa mới. Họ không dám đối diện, dũng cảm để tiếp tục bước đi mà mãi ngoảnh lại ngóng trông vào cánh cửa vừa khép lại.

blog radio, Buông bỏ người đã từng

Trong cuộc sống này, giữa vô vàn con người trên thế giới, người đến, người đi, rồi người ở lại, ta thầm hỏi tại sao ta lại gặp người, và giá như ta không gặp người thì có phải tốt hơn? Người đến mang cho ta bao hạnh phúc nhưng sao lại nỡ từ bỏ ta khi ta vẫn còn yêu người, rồi làm ta đau đớn, nhớ nhung. Xa người, dẫu ta tự nhắc lòng mình phải quên, phải thôi không nghĩ về người, nhưng càng cố quên ta lại càng nhớ, càng thôi không nghĩ thì kỉ niệm cứ ùa ùa hiện về. Ta cố né tránh, cố chạy trốn nhưng con tim ta lại luôn hướng về người, rồi như phản xạ tự nhiên ta thầm hỏi, giờ người đang làm gì? Ở đâu? Đã ăn cơm chưa? Công việc của người dạo này như thế nào? Những câu hỏi như thói quen ta vẫn thường hay nhắn tin hỏi người nhưng giờ, ta chỉ có thể độc thoại tự mình với chính mình.

Ta vẫn sống như thế, vẫn cứ nhớ về một người chẳng còn thuộc về mình. Cho đến một ngày, khi cầm cốc nước nóng trên tay, nhiệt tỏa ra và truyền qua tay ta, bất giác theo phản xạ, ta tự buông chiếc cốc, một âm thanh vang lên như xóa tan bầu trời u ám cố ngự trị bấy lâu trong lòng ta. Bất chợt, ta như được đánh thức sau chuỗi ngày u mê, mộng mị. Phải rồi, như chiếc cốc nước nóng kia, cố cầm không được thì tại sao ta không buông, mà mãi khăng khăng cố chấp cầm cho bằng được để rồi tự mình làm tổn thương mình. Với người ta yêu cũng vậy, có lẽ đã đến lúc ta nên học cách từ bỏ và chấp nhận sự thật rằng họ đã ra đi, vĩnh viễn không thuộc về ta. Họ chỉ chợt đến và chợt đi ào ạt như như con sóng dữ dội ập vào tuổi đời thanh xuân của ta... mà thôi.

© Hương Bi – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

back to top