Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bỗng nhiên thấy mình thật đơn độc

2018-08-10 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi nhớ đã từng đọc ở đâu đó rằng: "Hóa ra một người cô độc là vì trong lòng đã tồn tại người khác". Bây giờ tôi mới thấy điều này đúng. Tôi và cậu ấy chia tay nhau được hai năm. Tôi cũng đã quen thêm mấy mối tình nhưng lại chẳng có cảm giác yêu thương như ngày xưa nữa, lúc nào tôi cũng thấy mình đơn độc. Đây cũng là lý do những mối tình sau đó của tôi lần lượt ra đi khi quen nhau chưa đầy một tháng.

***

blog radio, Bỗng nhiên thấy mình thật đơn độc

Tôi gọi một tách cà phê thay vì nước ép như mọi lần. Hôm nay tôi buồn, vì bị sếp khiển trách vì chưa hoàn thành chỉ tiêu, vì vừa nhận được thiệp cưới của người yêu cũ. Điện thoại cho con bạn thân rủ rê đi sả stress thì được thông báo là: "Ta đang hẹn hò với tình yêu, hôm nay kỉ niệm một năm chúng ta quen nhau". Thôi xong, tôi chỉ biết gặm nhấm nỗi buồn một mình

Cuộc đời dạy tôi nhiều thứ, cho tôi thấm nhiều điều mà khi còn trẻ tôi chưa chiêm nghiệm ra. Chợt thấy tôi của ngày trước không còn, thấy bản thân không còn nhiệt huyết, không còn yêu đời và nhìn đời bằng con mắt màu hồng như xưa. Tôi của hôm nay sống khép mình với thế giới xung quanh. Tôi của hôm nay không còn tha thiết với tình yêu như ngày trước. Bỗng dưng cảm thấy mình thật cô độc.

Tôi nhớ đã từng đọc ở đâu đó rằng: "Hóa ra một người cô độc là vì trong lòng đã tồn tại người khác". Bây giờ tôi mới thấy điều này đúng. Tôi và cậu ấy chia tay nhau được hai năm. Tôi cũng đã quen thêm mấy mối tình nhưng lại chẳng có cảm giác yêu thương như ngày xưa nữa, lúc nào tôi cũng thấy mình đơn độc. Đây cũng là lý do những mối tình sau đó của tôi lần lượt ra đi khi quen nhau chưa đầy một tháng. Trong lòng tôi vẫn thấy nhớ về cậu ấy, nhớ về những năm tháng chúng tôi bên nhau. Cuộc sống cơm áo gạo tiền làm xoa dịu đi phần nào nỗi nhớ cậu ấy. Nhưng hôm nay, cậu ấy lại xuất hiện chỉ để làm tim tôi đau một lần nữa. Tôi đón nhận cánh thiệp cưới trên tay cậu ấy với nụ cười rực rỡ trên môi nhưng cậu ấy không hề biết tim tôi đang vun vỡ. Là tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra cho cậu ấy thấy rằng tôi vẫn ổn và bây giờ tôi ngồi đây với cà phê đắng, với nỗi buồn xa xăm.

Ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc cho riêng mình, chỉ là sớm hay muộn. Cậu ấy bây giờ đã tìm được cho mình một hạnh phúc trọn vẹn. Rồi cũng sẽ đến một ngày tôi cũng sẽ có được hạnh phúc cho riêng tôi. Nhưng có lẽ bây giờ cho đến ngày ấy, tôi vẫn đóng cho tròn vai người mạnh mẽ.

© Trần Thị Duyên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top