Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh hết thương em rồi phải không?

2018-10-01 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Chẳng ai sinh ra mà đã hợp nhau, người ta chỉ vì nhau mà nhượng nhịn, chấp nhận tính xấu của nhau thôi anh à. Chắc có lẽ chúng ta không thể dung hòa và bao dung cho nhau được, nên anh chọn cách kết thúc thay vì là cố gắng.

***

blog radio, Anh hết thương em rồi phải không?

Gửi anh - thanh xuân của em!

Vậy là chúng ta chia tay thật rồi. 3 năm em đơn phương yêu anh và gần một năm chính thức bên nhau đã trở thành quá khứ.

Anh à, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là kỷ niệm một năm chúng ta yêu nhau, cái ngày hai đứa mình đã mong chờ nó đến thật nhanh để được gặp nhau, được đi chơi, đi ăn rồi đi xe phim cùng nhau. Anh và em đã lên kế hoạch cho ngày đó trước cả mấy tháng trời. Nhưng giờ đây em sợ lắm, em sợ cái ngày đó đến và sẽ phải một mình, em sợ ngày mà đáng lẽ ra chúng ta sẽ hạnh phúc nhất thì em lại là người đau khổ và cô đơn nhất.

Có lẽ bởi vì trước đây, anh luôn là người luôn yêu em nhiều hơn, luôn là người trách móc rằng em đã ít thương anh hơn lúc đầu nên bây giờ khi em bị anh bỏ rơi chỉ vì em phạm một lỗi nhỏ em đã hụt hẫng và chơi vơi vô cùng.

Đến bây giờ, em vẫn không thể tin rằng, người đàn ông chấp nhận xuống xe dọc đường, đợi suốt 3 tiếng để đi cùng chuyến với em, người vì em mà chạy xe máy đi tìm em ở đất Đồng Nai từ 3h sáng đến hơn 5h sáng chỉ vì sợ em phải đứng bơ vơ một mình, em không thể tin rằng người đàn ông chiều chuộng yêu thương em như thế lại bỏ em đi chỉ vì một lý do cực nhỏ nhặt.

Khi anh nói chia tay đi, nếu còn tiếp tục anh sẽ không chịu đựng nổi em, không thể chịu đựng được tính ngang bướng của em thêm nữa. Anh nói chúng ta không hợp nhau, nếu tiếp tục sau này sẽ còn đau khổ hơn nữa. Nhưng anh ơi, anh đã quên mất rằng hai ta đã từng vì nhau như thế nào, để đi được đến ngày hôm nay chúng ta đã phải cố gắng ra sao. Có lẽ bởi vì là yêu xa, nên lúc cãi nhau chúng ta chỉ giải quyết bằng tin nhắn, nên em thấy mọi thứ kết thúc sao quá đỗi nhẹ nhàng so với những gì mà hai ta đã cố gắng suốt thời gian qua.

Đêm nào em cũng không ngủ được, đêm nào em cũng mở hình và video chung của chúng ta ra xem rồi khóc và nhớ anh thật nhiều. Mấy ngày đầu em đã gọi cho anh, anh không nghe máy, em nhắn tin rồi anh seen và không trả lời. Em đã chờ tin nhắn của anh suốt cả đêm. Nhưng anh đã không trả lời.

Chúng ta đã từng yêu nhau nhiều đến vậy mà, sao bây giờ lại trở thành như thế này chứ? Anh nói anh xin em đừng ép anh nữa, chúng ta phải chia tay vì không phải hết yêu mà là vì không hợp. Anh sai rồi, chẳng ai sinh ra mà đã hợp nhau, người ta chỉ vì nhau mà nhượng nhịn, chấp nhận tính xấu của nhau thôi anh à. Chắc có lẽ chúng ta không thể dung hòa và bao dung cho nhau được, nên anh chọn cách kết thúc thay vì là cố gắng.

blog radio, Anh hết thương em rồi phải không?

Anh nói với em rằng, chia tay rồi sau này gặp nhau vẫn có thể là bạn. Em hãy giữ lại những kỷ niệm của mình và đừng xóa đi, sau này còn có cái để xem và nhớ lại. Nhưng anh à, em không muốn như thế. Em không đủ can đảm để gặp lại anh, kỷ niệm dù đẹp đến mấy thì cũng chỉ là quá khứ mà thôi, sau này anh quen người mới. Anh cũng vậy, thì những kỷ niệm đó của chúng ta sẽ làm những người đến sau phải suy nghĩ. Quan trọng hơn là người với người đã chẳng thể ở cạnh nhau thì kỷ niệm có giữ lại cũng chỉ làm em thêm đau khổ và nhớ anh thêm thôi.

Người ta cứ nói rằng, nếu ai đó yêu bạn họ sẽ không bỏ bạn một cách quá dễ dàng. Nhiều lúc em nghĩ, liệu có phải anh đã hết yêu em rồi, liệu có phải anh đã tìm được người mà anh thương hơn em.

Đã nhiều lần em suy nghĩ rằng anh đã bỏ em đi mà không màng tới cảm giác của em thì em cũng nhất định sẽ buông tay, không gọi điện, không nhắn tin để làm phiền anh nữa. Nhưng thật khó anh nhỉ?

Dù không còn bên nhau nữa nhưng em mong anh sau này sẽ hạnh phúc, tìm được một cô gái không ngang bướng và yêu anh nhiều hơn em đã yêu.

© Hoài Thanh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top