Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ bạn 3 con giáp lúc nào cũng nói ổn nhưng dễ bị tổn thương

2018-03-10 01:30

Tác giả:


Tuổi Thân sẽ rất tức giận nếu như ai đó xúc phạm đến mình, với người khác thì sẽ hận thù nhưng đối với tuổi Thân họ sẽ cảm thấy mình thật đáng thương. Tuổi Thân vốn dĩ là những người tốt bụng và hiền lành, vì vậy trong bất cứ quan hệ nào, họ xứng đáng được đối xử tốt và được yêu thương nhiều hơn.

***

blog radio,   Chỉ bạn 3 con giáp lúc nào cũng nói ổn nhưng dễ bị tổn thương

1. Hạng nhất: Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đích thị là con giáp miệng cứng lòng mềm. Mặc dù luôn tỏ vẻ mình mạnh mẽ và không quan tâm bất cứ điều gì nhưng nếu chạm vào điểm yếu của mình thì tuổi Dậu là người bị tổn thương sâu sắc nhất.

Họ có lúc rất lý trí nhưng cũng có lúc cảm tính đến không ngờ. Đối với những người mình có tình cảm, tuổi Dậu sẵn sàng chịu đựng, nhường nhịn, thậm chí là hy sinh để giữ gìn mối quan hệ. Còn đối với những ai không quan trọng họ sẽ không để tâm đến.

Bởi vì là người rất tình cảm, nên nếu quan hệ giữa bạn và họ có rạn nứt thì chỉ cần cho họ thời gian, mọi thứ sẽ thay đổi và việc lấy lại cảm tình của họ cũng không quá khó khăn. Tuổi Dậu là thường là những người rõ ràng, không khó hiểu, chỉ cần bạn tinh tế một chút thì có thể giữ vững được quan hệ tốt đẹp với họ.

2. Hạng nhì: Tuổi Thân

Những người tuổi Thân vốn trọng tình trọng nghĩa, họ thường cư xử cảm tính và dễ dàng bốc đồng trong mọi tình huống. Nhưng tính tình của tuổi Thân khá đơn giản, không giỏi che giấu cảm xúc của mình nên dễ hành động nông nổi khiến bản thân phải hối tiếc.

Tuy nhiên, sau tất cả, tuổi Thân lại thường hay trách bản thân mình vì quá nóng vội hay thiếu suy nghĩ dẫn đến hậu quả khôn lường. Những người tuổi Thân thường yêu ghét rõ ràng, họ dễ thương người và dễ xiêu lòng.

Tuổi Thân sẽ rất tức giận nếu như ai đó xúc phạm đến mình, với người khác thì sẽ hận thù nhưng đối với tuổi Thân họ sẽ cảm thấy mình thật đáng thương. Tuổi Thân vốn dĩ là những người tốt bụng và hiền lành, vì vậy trong bất cứ quan hệ nào, họ xứng đáng được đối xử tốt và được yêu thương nhiều hơn.

blog radio,   Chỉ bạn 3 con giáp lúc nào cũng nói ổn nhưng dễ bị tổn thương

3. Hạng ba: Tuổi Ngọ

Ai nhìn vào tuổi Ngọ cũng cho rằng họ là những người vô tâm, vô lo, không bao giờ đặt mình vào người khác để suy nghĩ. Thực tế tuổi Ngọ là con giáp tình cảm hơn ai hết, chỉ là không giỏi thể hiện mà thôi. Thế nên họ là kiểu người dùng hành động thay cho lời nói.

Có những lúc tuổi Ngọ cực kỳ cứng rắn, sẵn sàng buông lời lạnh lùng để bảo vệ chính bản thân mình lúc đó, nhưng tận sâu trong đáy lòng tuổi Ngọ là người dễ xúc động và dễ chịu nhiều tổn thương nhất.

Người ta luôn thấy tuổi Ngọ bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, nhưng bên trong họ là những cơn sóng dâng trào không ai hiểu được. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ khá cứng đầu và không chịu nói ra suy nghĩ của mình, vì vậy nếu thật sự yêu thương tuổi Ngọ thì cần phải hiểu được họ và cương nhu đúng lúc để mối quan hệ được tốt đẹp và bền vững hơn.

Theo Helino.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top