Phát thanh xúc cảm của bạn !

“Hôn nhân đã qua”, tình yêu còn ở lại

2012-08-14 10:28

Tác giả:


Truyện Online - Sách hay

Khi cuộc sống hối hả chạy qua, bỏ lại sau lưng bao nhiêu điều nuối tiếc, ta chợt ngoảnh lại nhìn những ngày đã qua và chợt nhận ra rằng chẳng còn lại gì ngoài những nỗi nhớ, nỗi nhớ cồn cào trong tim dành cho ai đó. Bởi khi phải quên một ai đó mà ta không muốn, rời xa một ai đó mà ta yêu thương thì nỗi nhớ luôn tồn tại và không được gọi tên.

Thời Tiêu trong tiểu thuyết “Hôn Nhân đã qua” là như vậy đó, trong tim cô có một nỗi nhớ không tên, mà cũng chẳng có định nghĩa, ý niệm… Sau bao đau khổ, cùng những nỗi nhớ, sự căm hận  gờn gợn trong người, nó tồn tại kể cả trong suy nghĩ hay nó tồn tại ngay cả những công việc thường ngày, dường như Thời Tiêu đang muốn chạy trốn sau những đau khổ tưởng như bất tận. Người gây nên những nỗi đau ấy không ai khác chính là Hứa Minh Chương. Vì gia đình hai bên không môn đăng hộ đối, nên Thời Tiêu nhất thời đã bị mẹ của Hứa Minh Chương dùng thủ đoạn ngăn cản, hai người phải chia tay nhau trong lúc tình yêu đang ở độ đẹp nhất.

Yêu đấy, nhưng lại không vượt qua định kiến khiến hai kẻ yêu nhau mà chẳng đến được với nhau, người tìm đường đi khỏi nơi đau khổ, kẻ chạy chốn bằng một cuộc hôn nhân vội vã. Và có thể đây là một quyết định sai lầm nhưng cũng có thể đây là khởi nguồn của một tình yêu mới.

Tình yêu thật lạ, khi ở gần ta không cảm giác được đó chính là tình yêu vậy nên Thời Tiêu mới chơi vơi giữa hai người đàn ông, người thứ nhất là Diệp Trì – chồng cô và người thứ hai là Minh Chương - mối tình đau khổ của cô. Khi cô ở bên Diệp Trì, cô nghĩ là lòng cô đang hướng về Minh Chương, vậy nên cô luôn giữ khoảng cách khiến Diệp Trì cảm thấy cô rất xa lạ ngay cả khi anh ở bên cạnh cô: “Diệp Trì chợt khựng người. Nói thực lòng, anh chưa bao giờ nhìn thấy một Thời Tiêu như thế này. Thời Tiêu lúc này vô cùng xa lạ, dường như đã trưởng thành chỉ trong chớp mắt, chẳng còn là cô vợ bé bỏng dịu dàng trong vòng tay mình nữa. Diệp Trì bỗng thấy hoang mang, một sự hoang mang đột ngột tìm đến, Diệp Trì thậm chí còn không biết cơn hoang mang ấy đến từ đâu.” – (Trích trong tiểu thuyết “Hôn nhân đã qua”).

hôn nhân đã qua

Cô đã không biết rằng, chỉ cẩn một cử chỉ của cô đã khiến Diệp Trì như người mất trí, bởi tình yêu anh dành cho cô nhiều biết bao nhiêu: “Anh thích ôm cô, giống như ôm một con búp bê. Mỗi lần như vậy Thời Tiêu thường có cảm giác mình thật nhỏ bé. Trên thực tế, đúng là Diệp Trì hơn cô hẳn mười tuổi, mặc dù nhìn bề ngoài thì khó mà nhận ra được, nhưng đó là sự thực không thể bàn cãi. Hai người từ xa lạ bước chân vào cuộc sống hôn nhân, Thời Tiêu có thể cũng vì vậy mà thích nghi với cuộc sống này.” – (Trích trong tiểu thuyết “Hôn nhân đã qua”).

Và rồi Thời Tiêu mang trong mình đứa con của Diệp Trì, và cô quyết định ra đi một thời gian để hai người định hình tình được cảm của bản thân. Đó không những là một liều thuốc hữu hiệu nhất để thay đổi con người Diệp Trì, mà còn giúp họ nhận ra được tình yêu đích thực của mình đang ở nơi đâu, họ lại trở về bên nhau sau bao sóng gió của cuộc đời. Còn với Minh Chương chỉ là những cảm xúc còn sót lại trong cô.

Tình yêu là thế đó, khi ở lại thì ta lạnh nhạt khi mất đi ta mới thấy nó quý báu biết nhường nào. Tình yêu sau hôn nhân không lãng mạng, nó không có nhưng cảm xúc ào ạp mà nó nhẹ nhàng xâm chiếm hồn ta và làm ta mê man trong hạnh phúc. Hãy đọc “Hôn nhân đã qua” để giữ lấy tình yêu cùng gia đình của bạn.

Thông tin phát hành

Tiểu thuyến Hôn nhân đã qua do Nhà xuất bản Văn học ấn hành

- Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh, Thanh Loan dịch

- Giá bìa: 138.000 VND, Khổ sách: 14,5x20,5cm

Sách được phát hành vào ngày 16/8/2012 tại Cty Sách Hương Giang và các hiệu sách trên toàn quốc

 

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn 

 

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top