Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những lý do chia tay khiến ai nghe cũng thấy… cạn lời

2018-03-05 09:31

Tác giả:


Tưởng như chia tay vì người yêu mặc nội y ren đỏ đã rất hi hữu rồi nhưng bạn sẽ cạn lời khi đọc những lý do chia tay của các cặp đôi dưới đây:

1. Hôm qua đi hát karaoke, mình với bạn trai hát chung một bài tình cảm, đến đoạn cao trào thì giọng mình bị vỡ, anh ấy đổi sang hát một bài về chia tay với mình, rồi chẳng nói chẳng rằng bỏ về trước. Mình với đám bạn cũng không hiểu gì. Tối đến, trước khi ngủ, anh ấy nhắn tin nói chia tay, nói tớ làm anh ấy mất mặt.

2. Tôi bị hỏng răng, phải trồng răng mới. Lúc về, bạn trai đòi chia tay, chàng nói tôi đã không phải tôi ngày xưa nữa.

3. “Vì anh có nhiều tiền quá, em không thích đại gia, cảm giác nó cứ không an toàn thế nào ấy” - Cái gì thế, chẳng lẽ giàu cũng là cái tội?

4. Lúc chuyển tiền cho mẹ vợ, mặt không cười…

5. Con mèo nhà em không thích con chó nhà anh.

Những lý do chia tay khiến ai nghe cũng thấy… cạn lời

6. Em thích teencode, mà anh lại toàn Vietkeys đầy đủ, chúng mình không ở bên nhau được đâu. N3^u’ y3^u xjn h4y~ y3^u th4t. nkj3^u`!

7. Mẹ anh ấy nói tớ không đủ cao, sẽ ảnh hưởng tới tương lai con cái. Tớ 1m60, anh ấy 1m58.

8. Vì… tôi… tẩy… trang…

9. Dám nói xấu thần tượng của em à?! Chia tay đi!!!!!

10. Một ngày, tôi nói với cô ta rằng tôi vừa bị trượt môn Hóa, tôi đang rất buồn vì điều đó thì cô ta an ủi: “Thành thật mà nói thì anh ngu thật mà”

Những lý do chia tay khiến ai nghe cũng thấy… cạn lời

11. Anh ấy nói: “Sau này anh nhất định sẽ dần dần không còn yêu em nữa, anh không chấp nhận được việc anh không còn yêu em, cũng không chấp nhận được cảnh không khóc khi chia tay, vậy nên hãy tranh thủ lúc ta còn yêu nhau, chia tay đi, để còn có thể khóc, có thể đau!” Cái lí do chuối như vậy mà anh ấy cũng nói ra được, thế mà mình lại còn đồng ý ngay. Quả đúng là cát không nắm nổi trong tay, chi bằng tung nó đi.

12. Bạn thân tôi chia tay với người yêu nó… Nguyên nhân là vì tóc nó mỏng, mà anh người yêu nó tóc cũng không nhiều lắm… Sợ sau này sinh con, tóc còn ít hơn…

13. Cô ấy muốn nuôi chó, tôi không cho, hai đứa cãi nhau một trận. Tôi nói, chó và anh, em chỉ được chọn một. Cô ấy chọn chó, sau đó, làm gì còn sau đó nào nữa…

14. Tôi qua đón nó đi chơi, đợi nó lâu quá. Khi nó xuống tôi mới bảo:” Anh nói rồi mà, em không cần trang điểm đâu mà”.

“Em đẹp sẵn rồi hả anh?” Nó hỏi lại.

Tôi trả lời: “Không cái mày cần là phẫu thuật kia kìa”

Thế là chia tay luôn.

Những lý do chia tay khiến ai nghe cũng thấy… cạn lời

15. Khi tỏ tình, hỏi anh ấy vì sao thích tôi, anh ấy nói vì tính tôi giống con trai. Tới lúc chia tay, tôi hỏi vì sao lại không thích tôi nữa, anh ấy nói: “Vì em giống con trai quá, anh thấy như kiểu mình đang yêu người cùng giới”.

16. Cô ấy nhắn tin cho tôi. Mẹ tôi đọc được gọi lại bảo sang tháng tôi lấy vợ. Thế là chia tay. Mà rõ ràng lúc ý tôi mới học lớp 12.

17. Anh ấy bảo: “Người ấy mới đến thôi, nhưng người ấy hiểu anh hơn em. Em có nhiều điểm tốt hơn, anh cũng có tình cảm với em nhiều hơn”. Cuối cùng vẫn chọn nó.

18. Xin lỗi. Anh chỉ cãi nhau với người yêu thôi. Anh với cô ấy quay lại rồi.

19. Cô ấy bảo không hợp tuổi, nhưng tôi biết là vì tôi nghèo.

Theo Saostar

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

back to top