Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Minh Ngân

Miền nhớ

Miền nhớ

2015-11-18 03:48:21

Có nơi nào đẹp hơn nơi mình sinh ra, có nồi cơm nào thơm hơn nồi cơm được bà, được mẹ thổi bếp than mà cay đỏ mắt? Sẽ giữ trong lòng những dư âm dịu ngọt nơi miền quê ấy, để mãi là miền nhớ mỗi khi muốn đưa mắt kiếm tìm.

Hoa sữa đầu tiên

Hoa sữa đầu tiên

2015-09-03 01:00:00

Không biết có phải là lần đầu tiên biết đến mùi hoa hay không mà hương hoa của buổi chiều đó cứ ám ảnh tôi, và tôi cho rằng hoa sữa trong mưa thơm hơn bình thường, đẹp hơn bình thường rất nhiều.

Vu lan con được cài bông hồng đỏ

Vu lan con được cài bông hồng đỏ

2015-08-28 01:00:00

Đi bên mẹ, tôi thấy sao mình hạnh phúc quá khi trên ngực vẫn được cài đóa hồng đỏ thắm, cho những đứa con vẫn còn được bên mẹ, vẫn có mẹ bên đời để yêu thương, để biết mình vẫn còn một nơi để tựa đầu khi mệt mỏi, khi thấy lạc lõng trước cuộc đời.

Hà Nội có mùa thu

Hà Nội có mùa thu

2015-08-13 01:00:00

Hôm nay đất trời vào thu đã trả lời cho cô bé, đêm nay cô bé sẽ gọi cho mẹ, kể cho mẹ nghe về mùa thu xao xuyến đến nao lòng, sẽ khóc cũng mẹ vì biết rằng cô bé cũng đã yêu thu Hà Nội, như mẹ đã từng yêu!

Mùi rơm

Mùi rơm

2015-07-30 01:00:00

Có những niềm vui, những sở thích được lý giải, nhưng tôi chẳng bao giờ biết được lý do vì sao tôi lại thích mùi rơm rạ đến vậy, nó ấp ám, nó quấn chặt, bện rịn, yêu thương ngọt ngào.

Gọi bình yên về qua đây

Gọi bình yên về qua đây

2015-07-27 03:11:12

Rồi một ngày em biết trái tim em sẽ yêu thương trở lại, nhưng em sẽ vui để đón nhận, vì em biết ngày đó bình yên sẽ ở lại bên em, cùng yêu thương nguyên lành.

Đâu ai chọn được cho mình một kết thúc

Đâu ai chọn được cho mình một kết thúc

2015-07-27 01:00:00

Người ta có thể chọn cho mình một điểm để bắt đầu, để bước đi, nhưng có mấy ai chọn được cho mình được một kết thúc?

Nhặt lá trong vườn

Nhặt lá trong vườn

2015-07-23 01:00:00

Sáng nay con ra vườn, lá sau đêm gió rụng nhiều, con ngồi nhặt lá mà lòng thương ngoại biết bao. Đời còn nhiều nắng mưa giông bão, nhưng con sẽ vững tin đón nhận, vì con biết bên con luôn có hình bóng ngoại chở che, vỗ về, yêu thương.

Sen cuối hạ

Sen cuối hạ

2015-07-23 01:00:00

Tôi nắm chặt tay người, như để đinh ninh rằng những gì chúng tôi vừa trải qua hoàn toàn không phải là ảo ảnh, như chính lòng chân thành người dành cho tôi. Sen sẽ tàn, nhưng mùa sau lại bừng nở, lòng người vội chi mà cứ mãi luyến lưu cảnh sắc cuối mùa.

Chân dung các tác giả:

Chân dung các tác giả: "Tớ từng thích cậu như thế đấy!" (Phần 2)

2014-06-06 04:50:16

Chân dung các tác giả: "Tớ tùng thích cậu như thế đấy!" phần tiếp theo và hết.

Danh sách các tác giả của tuyển tập: “Tớ từng thích cậu như thế đấy!”

Danh sách các tác giả của tuyển tập: “Tớ từng thích cậu như thế đấy!”

2014-04-22 01:41:36

Blog Việt trân trọng công bố các tác giả của tuyển tập: “Tớ từng thích cậu như thế đấy!” được tuyển chọn thông qua các bài đăng trên blogviet.com.vn và đặc biệt là qua event “Yêu thương đầu tiên”.

Blog Radio 510: Khi mẹ nhớ con - mẹ gọi, khi con nhớ mẹ - mẹ ở đâu?

Blog Radio 510: Khi mẹ nhớ con - mẹ gọi, khi con nhớ mẹ - mẹ ở đâu?

2017-09-01 22:00:00

Khi mẹ nhớ con, mẹ gọi, nhưng khi con nhớ mẹ, biết tìm mẹ ở đâu? Có những người dù rất muốn gọi cho mẹ một cuộc điện thoại cũng chẳng biết phải tìm mẹ ở đâu nữa.

Hãy yêu thương lấy bản thân mình em nhé!

Hãy yêu thương lấy bản thân mình em nhé!

2016-11-04 01:00:00

Yêu mình đi, mỗi ngày. Và yêu thêm những điều ngọt ngào xung quanh em, rồi em sẽ biết em hạnh phúc hơn những ai đã bỏ lỡ em trong đời.

Chợt nhận ra em cần anh biết nhường nào

Chợt nhận ra em cần anh biết nhường nào

2016-10-28 01:30:00

Những đêm không ngủ, trong ánh sáng mờ của đèn đường chiếu qua khe cửa, mới nhận ra mình cần ai đó biết nhường nào. Cần một tin nhắn chúc ngủ ngon, cần một cái siết tay thật chặt cho mùa gió, cần những ủi an mỗi khi hờn giận vu vơ. Và cần thêm nhiều lắm, để biết mình còn có thể yêu thương thêm ai đó khi trái tim đã vụn vỡ nhiều đi, vì những đớn đau chẳng rõ hình hài.

 Blog Radio 451: Phải mất bao lâu để có thể cùng người mình yêu đi trọn cuộc đời?

Blog Radio 451: Phải mất bao lâu để có thể cùng người mình yêu đi trọn cuộc đời?

2016-07-16 00:15:00

Chúng tôi đã bên nhau gần 3 năm, em là mối tình đầu của tôi, là người con gái đã bước vào cuộc đời tôi như duyên phận nhưng hôm nay em đã là cô dâu của một người khác. Thời gian bên nhau không đủ dài để níu giữ hai mươi lăm phút định mệnh quan trọng nhất trong cuộc đời của một người con gái. Thời gian, phải mất bao lâu để có thể cùng người mình yêu đi trọn cuộc đời? Bao nhiêu năm bên nhau hay chỉ bấy nhiêu phút để nói “Con đồng ý” trước cây thánh giá?

Con kể ba nghe

Con kể ba nghe

2016-06-17 01:00:00

Con gái vẫn mơ mình có ba, dù chỉ là ước mơ chẳng bao giờ có thực. Những câu hát vẫn chạy qua trong nỗi nhớ, chắc có lẽ có ba là vậy đó, như trong phim, như trong nhạc, như trong thơ. Vậy mà gần 30 năm trôi, con vẫn chẳng thể nào biết, có một người ba thực sự trong đời thế nào, có như trong sách người ta kể không? Con gái cứ suy tư, giận hờn, rồi buồn một mình vì những nghĩ suy rất con gái. Con gái sẽ kể hết ra những điều này, để rồi lòng thảnh thơi, mà yêu mình, yêu đời vậy thôi.

Hà Nội có mùa thu

Hà Nội có mùa thu

2015-09-25 12:19:50

Hà Nội mùa thu, đi giữa lòng người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai! Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi! Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi…”

Blog Radio 402: Để anh đưa em vào phố thu

Blog Radio 402: Để anh đưa em vào phố thu

2015-08-07 23:00:00

Đôi khi ta yêu một thành phố không phải vì thành phố có gì mà vì ở đó có ai. Có lẽ, khi yêu một ai đó, chúng ta thường yêu tất cả mọi thứ xung quanh của người ấy, huống hồ thành phố này là nơi ta hò hẹn, là nơi ta run run đón nhận nụ hôn đầu đời và những cái nắm tay vội vã…

CXAN 245: Ru ta ngậm ngùi

CXAN 245: Ru ta ngậm ngùi

2015-04-03 18:24:35

Nếu có ai đó đang còn miên man trong những cơn mơ, thấy cuộc đời quá rộng còn tim ta quá chật, còn muốn yêu thương cuộc đời hơn giây phút này, thì hãy một lần thử ngồi nhấm nháp một tách cà phê nóng, trong một quán nhỏ dưới cơn mưa mùa hạ, và nghe Trịnh ca…

CXAN 232: Phố mùa đông

CXAN 232: Phố mùa đông

2014-12-19 15:18:14

“Em tô đời bằng màu son lên môi. Đời tô em bằng màu gì lên mắt?”. Câu hỏi ấy đã bao lần em tự hỏi, nhưng mãi chẳng tìm được câu trả lời. Em chỉ biết rằng, môi em chẳng còn hồng như những giấc mơ ngày thơ trẻ, mắt em chẳng còn xanh như ngày mới biết những rung động đầu đời. Sau đôi mắt kính kia, là màu gì trên đôi mi em?

CXAN 228: Thành thị của em hai mươi

CXAN 228: Thành thị của em hai mươi

2014-11-07 14:40:27

Mùa đông năm ấy đã qua lâu rồi, chiếc khăn anh quàng cho em trong chiều đông ấy cũng đã theo anh về miền xa lắm. Anh đã chọn cho mình một chuyến đi dài về nơi không có em, có lẽ anh sẽ vui vì anh được sống một cuộc đời khác, em hi vọng sẽ hạnh phúc và trọn vẹn hơn quãng đời anh đã sống trên thế gian này, em tin thế.

CXAN 216: Mẹ có nghe chăng tiếng con gọi?

CXAN 216: Mẹ có nghe chăng tiếng con gọi?

2014-08-08 20:23:23

Hơn bao giờ hết, con nghĩ về mẹ, nhiều lắm, mẹ ở nơi xa có nghe thấy con đang nói với mẹ không, mẹ yêu của con. Con vẫn sẽ yêu Mẹ trong lặng lẽ, như cái cách mà trước giờ con vẫn thường làm. Hiểu cho con mẹ nhé!

CXAN 213: Đêm nằm mơ phố

CXAN 213: Đêm nằm mơ phố

2014-07-19 00:16:00

Em đã đi thật xa, quên Hà Nội quên tất cả những gì thuộc về ngày xưa. Nhưng rồi, khi gió hanh heo trở về, những lúc một mình lại muốn nằm mơ để trong giấc mơ lại có anh và những con phố mình đã từng qua. Để rồi cuối cùng...khi giật mình tỉnh giấc lại chỉ còn mình em mà thôi.

back to top