Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Nguyễn Hằng Nga

YĐA 2: Mộ đom đóm (Grave of fireflies)

YĐA 2: Mộ đom đóm (Grave of fireflies)

2014-08-19 14:11:34

Chiến tranh đã cướp đi gia đình và cướp cả tuổi thơ của những đứa trẻ. Có lẽ những giây phút bình yên nhất đối với chúng là khi màn đêm buông xuống, ánh sáng của những con đom đóm tràn ngập những cánh đồng. Thế nhưng khi ngày mới đến, những con đom đóm chết, ánh sáng huyền diệu lụi tàn trước sự nghiệt ngã của thời gian. Và những đứa trẻ lại sống những tháng ngày luẩn quẩn vô vọng, đói, rét và bệnh tật.

YĐA 1: Tình người duyên ma (Pee Mak)

YĐA 1: Tình người duyên ma (Pee Mak)

2014-08-19 13:56:38

“Anh dù ngốc cũng không ngốc đến mức không biết vợ mình là ma. Anh rất sợ ma nhưng mất em mới là điều anh sợ nhất”. Lời tâm sự rất đỗi chân thành của “chàng ngốc” Pee Mak đã làm rung động hàng triệu trái tim người hâm mộ.

CXAN 217: Quê tôi

CXAN 217: Quê tôi

2014-08-16 00:15:00

Quê hương bao bọc tâm hồn thơ bé tôi với những trò chơi tuổi thơ: trốn tìm, ô ăn quan, xòe nụ xòe hoa, bịt mắt bắt dê…. Quên sao được những buổi trưa trốn mẹ ra cánh đồng hái sen, bắt cào cào cùng đám bạn nghịch ngợm. Quên sao được những buổi chiều cùng chị đi kéo vó, cắt cỏ trên triền sông. Hồn quê như tụ lại trong tiếng sáo diều vi vu no gió và nụ cười hồn nhiên của những tâm hồn ngây thơ.

M4S 17: Hãy hàn gắn thế giới!

M4S 17: Hãy hàn gắn thế giới!

2014-07-26 00:15:00

Tôi biết trong trái tim bạn luôn có chỗ dành cho yêu thương. Có những người vẫn đang chết dần, xin hãy quan tâm đến họ. Đừng lặng im, đừng thờ ơ, vô cảm với cuộc đời. Hãy hàn gắn thế giới, khiến nó tốt đẹp hơn.

M4S 16: Đôi mắt ấy giờ này đã xa xăm

M4S 16: Đôi mắt ấy giờ này đã xa xăm

2014-07-19 00:15:00

"Đừng lãng phí cuộc đời này vào việc ghét bỏ ai. Cuộc đời này dành để yêu thương còn chưa đủ nữa là. Bởi chúng ta chỉ có một lần để sống".

CXAN 208: Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

CXAN 208: Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

2014-06-13 21:00:00

Giờ đây con chẳng thế nào gọi bố nâng con đứng dậy mỗi khi vấp ngã. Con lớn rồi con phải tự bước đi. Ngã thì đứng dậy và đi tiếp. Không có bố ở bên cạnh nâng đỡ nhưng bố mãi mãi là người bảo vệ, chở che cho tâm hồn dễ thương tổn của con.

CXAN 205: Give me some sunshine - Hãy cho tôi một cơ hội

CXAN 205: Give me some sunshine - Hãy cho tôi một cơ hội

2014-05-24 00:16:00

“Tôi đã sống rất lâu cuộc sống của một người khác. Chỉ một giây phút thôi, hãy để cho tôi được sống là chính mình. Hãy cho tôi ánh nắng, hãy cho tôi cơn mưa. Hãy cho tôi một cơ hội. Tôi muốn được lớn lên một lần nữa”.

CXAN 204: Ước gì là gió mùa hè...

CXAN 204: Ước gì là gió mùa hè...

2014-05-16 21:00:00

Bố mẹ giờ đã già nhưng vẫn phải vất vả hai sương một nắng cũng vì chị em mình đấy em à. Mẹ luôn mong hai chị em luôn yêu thương, đùm bọc lấy nhau. Chị mong em luôn nhớ một điều, em dù lớn vẫn là em trai bé bỏng của chị. Chị sẽ yêu thương em suốt cuộc đời này.

Blog Radio 336: Mưa mùa hè và những ký ức tuổi thơ

Blog Radio 336: Mưa mùa hè và những ký ức tuổi thơ

2014-05-03 01:01:52

Thực ra mưa chỉ là quy luật của tạo hóa, cũng như sinh tử là lẽ thường của vạn vật. Còn buồn, vui, hờn tủi… thực chất cũng không phải vì mưa.

CXAN 201: Bởi chia tay là con đường em chọn (Love is all the same)

CXAN 201: Bởi chia tay là con đường em chọn (Love is all the same)

2014-04-26 00:15:00

Em biết rằng trái tim anh còn yêu em nhiều lắm. Em cũng hiểu được nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng nhưng em xin lỗi, em vẫn phải nói lời chia tay bởi vì trái tim nhỏ bé của em không có chỗ dành cho anh nữa...

Blog Radio 328: Bạn dành bao nhiêu thời gian cho mẹ?

Blog Radio 328: Bạn dành bao nhiêu thời gian cho mẹ?

2014-03-08 00:15:00

Hãy quan tâm và chăm sóc cho ông bà, cha mẹ khi ta còn có thể. Vì cuộc đời ngắn ngủi, liệu bạn có thể đếm được bạn còn bao nhiêu thời gian để ngồi bên mẹ? Bởi vậy khi ta còn cha, còn mẹ, hãy gác lại công việc bộn bề để dành thời gian cho gia đình, bạn nhé.

Này trái tim nghệ sĩ, có ai hiểu được ta? (CXAN 162)

Này trái tim nghệ sĩ, có ai hiểu được ta? (CXAN 162)

2013-08-02 09:57:49

Bây giờ, nó là đôi mắt thấm đẫm niềm đau của Wanbi khi không còn thấy ánh sáng; là đôi mắt đau đáu của mẹ anh khi bất lực nhìn đứa con đang khỏe mạnh giờ nằm một chỗ, không đi lại ăn uống được; là đôi mắt nhòe lệ của biết bao bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Yêu thương của mọi người vẫn còn đây, mà đôi mắt, hay là chính Wanbi đã chia xa.

back to top