Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa đông không lạnh với những cặp đôi đang yêu là khi này đây

2018-01-05 01:30

Tác giả:


Ấm áp không phải là khi bạn đội một chiếc mũ len, mà là khi ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn qua mọi phố phường.

***

blog radio,Mùa đông không lạnh với những cặp đôi đang yêu là khi này đây

1. Mua đồ lạnh đôi

Còn gì bằng khi hai người cùng mặc áo đôi và dạo phố, bắt gặp những ánh mắt khen thầm của mọi người xung quanh. Đông đến rồi, hãy cùng nhau mua đồ lạnh đôi vì điều ấy mang bạn và người ấy đến gần nhau và là vật chứng tình yêu của đôi bạn.

2. Cuộn tròn trong chăn ấm cùng xem phim

Có lẽ đây là điều mà các cặp đôi thích thú nhất mỗi khi trời bước sang đông. Không tốn nhiều thời gian và tiền bạc nhưng vẫn có thể thưởng thức trọn vẹn những bộ phim bom tấn nổi tiếng và mới nhất ngay tại nhà. Vừa có thể “ủ ấm” nửa kia của mình với không gian chỉ riêng hai bạn.

3. Cùng nhau du lịch tới một nơi có tuyết

Bỏ mặc cả “thế giới” sau lưng để đến một nơi chỉ có hai ta. Một thiên đường tuyết như những bộ phim lãng mạn. Cái buốt giá lạnh lẽo cùng với khung cảnh tuyệt vời như mơ khiến ai cùng muốn msột bàn tay ấm áp để nắm lấy, một bờ vai vững chắc dựa vào để lòng mình không còn cảm thấy cô đơn trống trải. Còn chần chừ gì mà không cùng hâm nóng tình yêu của hai bạn tại thiên đường tuyết?

blog radio,Mùa đông không lạnh với những cặp đôi đang yêu là khi này đây

4. Nắm tay giữa trời lạnh

Một cái nắm tay tưởng chừng như đơn giản nhưng “mùa đông này em sẽ ấm áp hơn" khi có một bàn tay bên cạnh. Ấm áp không phải là khi bạn đội một chiếc mũ len, mà là khi ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn qua mọi phố phường.

5. Cùng nhau đi ăn mỳ cay nóng

Nếu như cái nóng mùa hè gợi cho bạn nhớ đến những buổi hò hẹn lộng gió tại công viên thì mùa đông các đôi tình nhân thường cà kê nhau đến những quán xá, nhà hàng để cùng nhau tận hưởng những thức ăn có hương vị cay nóng, tỏa khói nghi ngút như lẩu hay mỳ cay. Ngồi cùng nhau bên tô mỳ nóng, xì xụp dưới tiết trời lạnh thì còn gì tuyệt vời bằng, nhỉ?

6. Ngồi bên nhau thưởng thức ly trà nóng

Những ngày cuối năm hãy sống chậm lại bằng cách ngồi lại bên nhau, nhâm nhi ly trà nóng và bắt đầu những câu chuyện. Tiết trời trở lạnh cùng những đồ uống ấm nóng, những câu chuyện đầy tình cảm và những tâm sự giải bày thì còn gì bằng.

7. Trao cho nhau những chiếc ôm nồng ấm

Gió đông đã về đừng ngần ngại cho nhau những chiếc ôm ấm áp. Đơn thuần là một cái ôm thật chặt từ phía sau hay một cái ôm nhẹ nhàng đơn giản giữa con phố đông người. Hơi ấm tỏa ra từ tấm lưng người phía trước hay vòng tay của người yêu sẽ khiến mùa đông trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Đây chính là dư vị ngọt ngào mà hẳn ai cũng ao ước mỗi khi gió lạnh gõ cửa.

blog radio,Mùa đông không lạnh với những cặp đôi đang yêu là khi này đây

8. Quây quần bên mâm cơm ấm áp

Một mâm cơm ấm cúng, đơn giản sẽ khiến mùa đông thêm ấm áp hơn đấy! Hãy thử tưởng tượng mà xem, mặc những bộn bề ngoài kia, giữa trời đông giá rét lại được quây quần bên người mình yêu thương, thưởng thức những món ngon cùng nhau và trò chuyện thì thật là điều tuyệt vời. Tuy đây là điều đơn giản nhưng sẽ vô cùng hữu ích để hâm nóng tình cảm.

9. Ngồi bên lò sưởi và tâm sự cùng nhau

Đã bao lâu hai bạn chưa cùng ngồi lại để trò chuyện? Mùa đông còn được gọi là mùa của tâm tư. Hãy ngồi cùng nhau ở một nơi nào đó bên cạnh chiếc lò sưởi như những thước phim Hàn. Một không gian ấm áp để bạn có thể trải lòng, thoải mái nói ra những tâm tư bấy lâu chưa thể nói cùng ai đó, san sẻ cùng nhau mọi câu chuyện buồn vui trong cuộc sống hằng ngày.

10. Thổi hơi ấm vào tay và áp lên má nhau

Một hành động đơn giản như việc thổi hơi ấm vào tay và áp lên má nhau sẽ khiến đối phương vô cùng thích thú trong mùa đông này đấy! Tuy là việc nhỏ nhặt nhưng sẽ làm trái tim người yêu rung động vì bạn biết chăm sóc cho họ từ những việc nhỏ nhất như thế.

Hãy làm cho mùa đông không còn giá lạnh bằng từng việc như vậy nhé!

Theo thethaovanhoa.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top