Phát thanh xúc cảm của bạn !

5 bài học để mỗi ngày trôi qua không còn mệt mỏi

2018-07-06 01:25

Tác giả:


Thế giới sẽ luôn xuất hiện những điều tồi tệ, những người muốn kéo bạn xuống nhưng bạn đã đủ mạnh mẽ, bạn được tôi luyện từ những khó khăn, gian khổ thì bạn chẳng cần phải sợ bất cứ điều gì nữa.

***

blog radio, 5 bài học để mỗi ngày trôi qua không còn mệt mỏi

1. Ý kiến chỉ là ý kiến mà thôi, đừng để tâm!

Con người sinh ra không ai hoàn hảo, vậy nên chúng ta không tránh khỏi bị người khác đánh giá vì những khuyết điểm, thiếu sót của bản thân chúng ta. Đừng sợ hãi cũng đừng khó chịu, hãy hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Nếu mỗi lần đối mặt với ý kiến tiêu cực của những người xung quanh, bạn đều phản ứng quá mạnh mẽ thì người tổn thương ở đây không ai khác ngoài bạn.

Khi người ta đã muốn nói thì bạn không thể cấm được, thế nên cách tốt nhất là hãy mặc kệ, không quan tâm đến những lời nói ấy nữa.

2. Những đau đớn giúp ta trưởng thành

Cuộc sống này luôn phát sinh nhiều vấn đề, những lời nói, hành động của mọi người xung quanh đều có thể gây tổn thương cho bạn. Khi bạn trải qua những điều tồi tệ, bạn phải gồng mình chịu đựng và vượt qua nỗi đau. Bạn càng trải qua nhiều biến cố trong đời, trái tim bạn càng kiên cường, tâm trí bạn cũng cứng rắn và khôn ngoan hơn, bạn biết rõ mình cần làm gì khi bão tố ập đến.

Sống chính là một quá trình học hỏi không ngừng, mỗi một điều tồi tệ xảy đến đều sẽ để lại cho bạn một bài học quý giá. Thế giới sẽ luôn xuất hiện những điều tồi tệ, những người muốn kéo bạn xuống nhưng bạn đã đủ mạnh mẽ, bạn được tôi luyện từ những khó khăn, gian khổ thì bạn chẳng cần phải sợ bất cứ điều gì nữa.

3. Tha thứ và buông bỏ

Cuộc sống này không thiếu những người “sống lỗi” với bạn nhưng điểm khác biệt chính là cách bạn phản ứng lại hành động của họ. Bạn ác cảm với một người bạn cũ, người thân trong gia đình hoặc một người hoàn toàn xa lạ thì chính bạn mới là người chịu sự khó chịu, đau khổ chứ không phải họ.

Trong khi bạn cứ nhớ mãi về điều họ làm thì họ đã quên phắt mọi thứ từ lâu rồi. Cứ giữ mãi sự ác cảm sẽ biến thành bạn trở thành chính thứ mà bạn ghét. Hãy học cách tha thứ cho những điều đã làm bạn tổn thương để đôi vai bạn được “nhẹ gánh”.

Ngoài học tha thứ cho người khác, bạn cũng nên tập tha thứ cho chính bản thân mình. Hãy bỏ qua hết những gì đè nặng tâm trí bấy lâu nay, sống một cuộc đời nhẹ nhàng, thanh thản.

blog radio, 5 bài học để mỗi ngày trôi qua không còn mệt mỏi

4. Thay đổi bạn bè, môi trường sống khi cần

Đôi khi bạn không muốn tiếp cận với những điều tiêu cực nhưng xung quanh bạn lại toàn những người như vậy, bạn phải làm sao đây? Bạn bè là những người bạn chẳng nỡ xa rời bởi ở cạnh họ, bạn tìm được sự thoải mái, bình yên. Thế nhưng nếu họ là ngọn nguồn khiến bạn phải đau khổ, phiền muộn thì bạn đang mắc nợ chính bản thân mình rồi đó. Bạn xứng đáng được hạnh phúc kia mà.

Những người bạn xuất hiện trong cuộc đời bạn đều có một lý do và bạn cũng cần biết khi nào thì thời gian của họ kết thúc. Những người bạn chỉ đem lại cho bạn điều tiêu cực thì bạn không cần lãng phí thời gian ở bên họ, thế giới ngoài kia còn biết bao người bạn tốt đang chờ bạn tìm ra.

5. Bạn đang làm điều đúng đắn

Có những người tìm thấy hạnh phúc bằng cách phát triển và không ngừng cải thiện bản thân nhưng cũng có những người chỉ cảm thấy hạnh phúc khi gây tổn thương cho người khác. Bạn cần chấp nhận sự thật rằng một vài người họ không thể sống yên khi nhìn thấy người khác hạnh phúc, vui vẻ hay thành công. Họ phải tìm cách dập tắt niềm vui của người khác để nhen nhóm lên niềm vui của chính mình.

Vậy nên, khi người khác gây ra cho bạn những điều tồi tệ thì chứng tỏ rằng bạn đang làm đúng. Những con người tiêu cực không muốn nhìn thấy người khác vươn lên bởi điều đó nhắc họ nhớ rằng họ chẳng cố gắng một chút nào cho cuộc sống của chính họ.

Theo Thethaovaxahoi.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

back to top