Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu em không ổn, anh có đến ôm em không?

Nếu em không ổn, anh có đến ôm em không?

2017-03-03 01:30:00

Anh nhắn một dòng tin “Em ổn chứ?” “Nếu em không ổn, anh sẽ đến bên em, ôm em chứ?”

Yêu nhau nhưng không thuộc về nhau

Yêu nhau nhưng không thuộc về nhau

2017-02-24 01:30:00

Anh và em đi ngang qua cuộc đời nhau. Tình yêu của chúng ta như một bản giao hưởng không có khúc dạo đầu, anh và em tuy yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau. Không phải vì tình yêu của chúng ta là một cuộc tình sai trái mà chỉ vì tình yêu này đến không đúng thời điểm hay đơn giản là đến quá muộn màng...

Chúng ta chẳng còn thuộc về nhau

Chúng ta chẳng còn thuộc về nhau

2017-01-17 09:19:06

Xa anh, em đã thay đổi không còn là em của xưa cũ nữa. Vạn vật thay đổi. Em vẫn yêu anh, dù anh có là người như thế nào đi chăng nữa. Người đàn ông đầu tiên cho em cảm giác được yêu thương, là gia đình. Anh đi đi, chúng ta là người dưng rồi, từ nay về sau không ai vướng bận ai nữa.

Điều quan trọng là bạn đi cùng ai

Điều quan trọng là bạn đi cùng ai

2017-01-10 00:00:00

Hóa ra có nhiều khi không quan trọng là đi đến đâu, đến khi nào, quan trọng là đi cùng ai, đi như thế nào và trong lòng cảm thấy ra sao.

Yêu người đã có người yêu

Yêu người đã có người yêu

2016-10-18 01:30:00

Tại tôi yêu sai người, yêu sai thời điểm, tại duyên phận chúng tôi không được gắn kết chung một chỗ. Hai chúng tôi là hai đường chéo, chỉ gặp nhau một khoảng khắc trong cuộc đời rồi đường ai nấy đi, chỉ còn lại những hồi ức phai màu của năm tháng cũ.

Liệu em có “vấp” phải anh lần nữa không?

Liệu em có “vấp” phải anh lần nữa không?

2016-10-04 09:28:26

Gặp gỡ hay chia ly đều có nguyên do của nó. Đời người mà, ngắn lắm, cứ sống trọn vẹn từng phút giây thôi. Tôi nghĩ thế, và còn anh nữa. Không biết tôi có vô tình mà “vấp” phải anh lần nữa không nhưng tôi tin rằng những người yêu nhau sẽ quay về bên nhau, họ nhớ nhau họ sẽ tìm về.

Trả anh về với yêu thương ấy

Trả anh về với yêu thương ấy

2016-08-24 00:01:00

Trả anh về lại với yêu thương ấy. Nhưng sao em thấy day dứt? Suy nghĩ, đắn đo, em hiểu rằng, anh nên thuộc về cô ấy. Em đã từng hứa với bản thân sẽ không tranh giành yêu thương không thuộc về mình, nhưng sao em lại chưa sẵn sàng để anh đi?

Tháng tám, màu thời gian gõ nhịp yêu thương

Tháng tám, màu thời gian gõ nhịp yêu thương

2016-08-16 01:30:00

Có phải tháng Tám vẫn còn có những ngày trở gió nên hạnh phúc vẫn chưa kịp lại gần, chỉ để vương lại trong mùa thu những nỗi nhớ thương. Em có nên tin tình yêu sẽ không hề phai nhạt trong xa cách. Em vốn dĩ đã có thể tự trả lời bởi trái tim em luôn tin dù thời gian có úa màu thì tình yêu sẽ không hề phai, thế nhưng lý trí lại sợ sệt, sợ tình yêu ấy chưa kịp nở hoa mà đã tàn úa.

Nàng Tiên Cá – cái giá để được ở bên người mình yêu

Nàng Tiên Cá – cái giá để được ở bên người mình yêu

2016-08-10 13:06:25

Tôi không dám nhận trong đời mình sẽ chẳng bao giờ mắc sai lầm. Nhưng có lẽ tôi cũng giống như Nàng Tiên Cá, tôi chấp nhận trả giá cho những gì mình đã lựa chọn. Đúng hay sai, thành hay bại, xét cho cùng cũng chỉ là quan điểm dưới góc nhìn hạn hẹp của con người. Quan trọng là mình nhận được ra đâu mới là hạnh phúc thực sự và dám đứng lên bắt lấy nó. Dù cho cái giá phải trả, có thể là cả một đời.

Chúng ta cứ thế, nhẹ nhàng lướt qua đời nhau (Phần 2)

Chúng ta cứ thế, nhẹ nhàng lướt qua đời nhau (Phần 2)

2016-08-02 09:50:14

Chúng tôi lướt qua nhau sau đó, nhẹ nhàng như những ngày còn yêu nhau! Bóng anh khuất bên kia đường, mưa rơi nhẹ đan xen giữa những tia nắng chuyển mùa! Hình như anh cười với ai đó, cô gái đứng bên kia đường, mái tóc buộc cao, đôi giày thể thao năng động, điều mà anh chưa từng thấy ở tôi 3 năm, hay 8 năm trước. Anh bình yên rồi, phải không?

Chúng ta cứ thế, nhẹ nhàng lướt qua đời nhau (Phần 1)

Chúng ta cứ thế, nhẹ nhàng lướt qua đời nhau (Phần 1)

2016-07-26 01:30:00

Anh thương tôi là vậy, tình thương đó đôi khi không diễn đạt bằng lời nói mà bằng những cách anh thể hiện khi chúng tôi gặp nhau. Chỉ đến khi anh chuyển một công việc mới, một nơi ở mới khoảng cách chúng tôi càng xa hơn.

Hãy học cách yêu thương người mình đã chọn

Hãy học cách yêu thương người mình đã chọn

2016-07-19 09:15:10

Tạo hoá quyết định những ai có thể bước vào cuộc đời chúng ta. Nhưng chúng ta mới là người quyết định sẽ để ai ra đi, hay sẽ giữ ai lại ở bên mình. Và chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn. Chìa khoá cho một mối quan hệ lâu dài không nằm ở việc tìm đúng người để yêu mà là học cách yêu người chúng ta đã chọn.

back to top