Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tài vận rực rỡ dành cho những người có năm sinh nào?

2018-05-07 02:00

Tác giả: Giọng đọc: Việt Nho

Người xưa thường xem con giáp, nhân tướng học, phong thủy là những yếu tố có sức ảnh hưởng lớn đến vận mệnh và tiền tài của mọi người. Thế nhưng năm sinh cũng quan trọng không kém. Mùa hè được xem là mùa để chiêu mộ người tài, vì thế thần tài sẽ chiếu cố một số người thuộc năm sinh tận cùng bằng 5 số này thì xác định tài vận đỏ rực, công việc không những thuận lợi mà cuộc sống tình cảm lại càng thăng hoa, hạnh phúc đến bất ngờ.

***

1. Những năm sinh tận cùng bằng số 2, số 3

Những người sinh vào năm tận cùng bằng số 2, số 3 như 1992, 1993 thì xác định mùa hè này may mắn “toàn tập". Đây là những năm sinh được thần tài chiếu cố nhiều nhất vào giai đoạn này.

Nếu như có cơ hội phát triển về công việc thì đừng chần chừ mà hãy lao về phía trước, bạn có thể đạt được thành công ngoài mong muốn. Không những thế, những người sinh vào năm này sẽ bất ngờ gặp được quý nhân, những quý nhân ấy sẽ giúp đỡ bạn giải quyết khó khăn trong thời gian qua, và tạo điều kiện để bạn phát triển bản thân mình. Việc cần làm là chỉ cần nỗ lực, cố gắng thì mọi thứ sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ và thuận lợi.

Trong cuộc sống hằng ngày, chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều, cơ hội tốt sẽ tự động đến và bạn chỉ cần nắm bắt là được.

2. Những năm sinh tận cùng bằng số 6, số 7

Những ai sinh vào năm sinh có tận cùng bằng số 6, số 7 như 1986, 1987, 1997… thì trong mùa hè này sẽ gặp được nhiều may mắn. Khi mùa hè dần nóng lên, nhiều người nghĩ rằng sự nóng bức sẽ khiến chúng ta khó chịu, nhưng trong tử vi học, đây là giai đoạn những người này dễ dàng chiêu mộ tài vận nhất, là giai đoạn mà công việc hay bất kể làm gì cũng sẽ thuận lợi suôn sẻ. Điều quan trọng nhất trong năm nay, đây là giai đoạn duy nhất mà họ có thể cá kiếm được tài vận đáng kể, vì vậy, cơ hội nào đang trong tầm tay thì phải nắm bắt tuyệt đối. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh thì càng dễ làm giàu hơn khi đây là lúc lợi nhuận về nhiều nhất, đủ khiến họ sống cuộc đời sung sướng về sau.



3. Những năm sinh tận cùng bằng số 1

Những ai sinh vào năm sinh có tận cùng bằng số 1 như 1991 vào mùa hè này sẽ có cơ hội leo lên đỉnh thành công. Nếu không thể có được tất cả thì ít nhất mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi.

Đây là những năm được thượng đế chiếu cố nhiều may mắn, cộng với khí nóng của mùa hè, chắc chắn sẽ tạo ra được thành quả to lớn.

Trong cuộc sống tình cảm, công việc, tình yêu, hôn nhân đều có quý nhân phù trợ, giúp đỡ, mọi phiền não đều qua đi, chỉ cần tranh thủ thời gian này để xây dựng và phát triển mọi thứ tốt đẹp hơn thì xác định nửa năm sau sống an yên và viên mãn.

Theo Sohu.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top