Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chọn quà 20/10 cho mẹ theo cung hoàng đạo

2013-10-18 14:04

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Jun


Mẹ là người mang chúng ta đến với cuộc đời, chăm chút cho ta từng bữa ăn giấc ngủ, theo sát ta trên mỗi bước đường đời... Đã bao giờ bạn dừng lại và tự nhủ, ừ rốt cuộc mẹ cũng là một con người, và mẹ cũng cần được hiểu và được yêu thương? Nếu như thường ngày bạn vẫn vô tâm chẳng cần biết mẹ mặc đồ gì, nấu ăn ra sao, chăm chút bạn thế nào thì hôm nay 20/10 - ngày tôn vinh những phụ nữ Việt Nam - hãy tạm gác lại mọi việc để trở về bên mẹ nhé. Hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên người mẹ yêu dấu và đừng quên gửi tới mẹ những món quà thay cho lời yêu thương nhất. 
Và nếu bạn đang chưa biết nên mua gì hoặc làm gì tặng mẹ, thì hãy để các cung hoàng đạo cho bạn vài ý tưởng nhé.

Nếu mẹ bạn thuộc cung Bạch Dương, Sư Tử hoặc Nhân Mã

Mẹ là người nhiệt thành và đầy đam mê. Niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ chính là được thấy các con lớn lên, trưởng thành và hạnh phúc. Mẹ luôn là người vạch đường chỉ lối và thúc đẩy bạn tiến lên. Có đôi lúc, hành động của mẹ sẽ khiến bạn nghĩ rằng phải chăng mẹ đang cố ép mình làm những việc mà chính mẹ vẫn luôn muốn làm nhưng không thành? Không phải vậy đâu bạn. Thực tế rằng mẹ là người hiểu bạn nhất, và mẹ đã nhìn thấy ở bạn những khả năng mà chính bản thân bạn không thể nhận thấy. Và điều mẹ làm chỉ đơn giản là khuyến khích bạn đi trên con đường mà ở đó bạn sẽ hoàn toàn tỏa sáng.

Trong ngày của mẹ, bạn hãy tặng mẹ một cuộc phiêu lưu nho nhỏ. Không phải là đưa mẹ vào rừng hay đi nhảy dù mạo hiểm đâu nhé. Với mẹ thì việc đi ăn ở một nhà hàng mới với nhiều món ăn lạ và thú vị đã là một cuộc phiêu lưu rất dễ thương rồi. Hoặc bạn hãy cùng mẹ đi mua sắm, đi dạo trong những vườn hoa. Và nếu bạn không thể làm được những điều đó, thì hãy tặng mẹ một hộp quà với nhiều món quà bí mật nho nhỏ được gói thật xinh xắn và những lời nhắn gửi thật yêu thương.



Nếu mẹ bạn thuộc cung Kim Ngưu, Xử Nữ hoặc Ma Kết

Mẹ cả một đời luôn sống vì người khác. Tình yêu của mẹ dành cho bạn có thể là một tình yêu đầy trìu mến thương yêu với thật nhiều nụ hôn âu yếm, một tình yêu chăm sóc với những món ăn ngon hoặc có thể là tình yêu theo kiểu đầy những tiếng rầy rà quở trách - cho dù kiểu nào đi nữa, đó hoàn toàn và đơn thuần là tình yêu. Có thể mẹ đã nuôi nấng, dạy dỗ và tạo lập sự tự tin cho bạn bằng thật nhiều những lời khen ngợi hoặc bằng những quy định nghiêm khắc, dù bằng cách nào đi nữa thì đó hoàn toàn cũng vì lợi ích của riêng bạn. Khi yêu cầu bạn làm điều gì đó, bạn hay nghe thấy mẹ nói “như thế chỉ tốt cho con thôi”, và rồi sau này khi nhìn lại, bạn sẽ thấy rằng hiếm khi nào mẹ sai.

Trong ngày của mẹ, hãy về nhà và ngồi bên mẹ trong bữa cơm gia đình. Với mẹ, nhiệm vụ quan trọng nhất của người làm mẹ là truyền lại những tập quán và truyền thống cho con cháu. Mẹ đã được hưởng điều đó trong suốt những năm thơ ấu, và giờ đây đến lượt mình, mẹ sẽ muốn tiếp tục vòng luân chuyển đó. Và nếu bạn muốn tặng mẹ một quà thì một món đồ trang sức nhỏ (để mẹ có thể truyền lại cho con cháu) là một ý hay. Những người mẹ thuộc cung này cũng sẽ rất thích những bông hoa tươi hoặc dụng cụ làm vườn, làm bếp, chăm sóc gia đình.



Nếu mẹ bạn thuộc cung Song Tử, Thiên Bình hoặc Bảo Bình 

Mẹ là người có tài ăn nói. Bất kể mẹ đang ở trong tâm trạng thế nào: Vui vẻ, tự hào, bực tức hay thất vọng, mẹ đều có thể diễn đạt một cách dễ dàng. Mẹ sẽ nuôi dạy bạn bằng những vốn từ rất phong phú mà sau này, bạn sẽ dùng chính những từ ngữ đó để nuôi dạy lại con cái mình. Mẹ không chỉ chăm sóc mà còn chia sẻ kiến thức cho bạn. Bạn hiểu quan điểm sống và thế giới quan của mẹ một cách sâu sắc và tường tận đến mức đôi khi bạn có thể nhìn thế giới qua chính lặng kính ấy. Và nếu bạn đang băn khoăn không biết tặng gì cho mẹ, thì hãy thử đặt câu hỏi ngược lại đi: “nếu là mẹ, mẹ sẽ làm gì?”

Trong ngày của mẹ, mẹ sẽ rất vui nếu bạn tặng mẹ một món quà giúp mẹ bổ sung thêm kiến thức: sách báo, tạp chí chẳng hạn. Mẹ cũng sẽ cảm động vô cùng với một món quà công nghệ cao như một trò game mới hoặc một chiếc kindle để đọc ebook. Còn nếu bạn đang không ở gần mẹ, thì đơn giản là hãy gọi cho mẹ một cú điện thoại để chuyện trò, và tốt nhất là video chat. 



Còn nếu mẹ bạn thuộc cung Cự Giải, Song Ngư, Thần Nông

Này, đã bao giờ bạn nghe mẹ nói “cẩn thận, mẹ có mắt sau gáy đấy nhé” chưa? Mẹ có linh cảm tuyệt vời về bạn. Mẹ luôn biết rõ bạn đang làm gì (dù bạn có nói với mẹ hay không). Và như thể thần giao cách cảm, những dự định và hành động của mẹ sẽ luôn trải thảm sẵn cho con đường mà bạn sẽ đi. Bất kể bạn đi đến đâu, dấu ấn chuẩn bị của mẹ đều đã luôn sẵn sàng ở đó.

Trong ngày của mẹ, bạn hãy tìm mua những món đồ dễ thương, gần gũi và đem lại sự thoải mái, ví dụ một chiếc tạp dề ngộ nghĩnh hoặc một bộ quần áo ngủ thật đẹp. Và trong lúc mua sắm, bạn cũng hãy chọn cho mình một món đồ giống của mẹ nhé. Mẹ sẽ rất vui khi được dùng những món đồ cặp đôi với bạn đấy, vì điều đó khiến mẹ cảm thấy rõ rệt tình cảm của bạn dành cho mẹ.


 
Tác giả : Sưu tầm 

Người đọc : Jun, Mèo Mun

Kỹ thuật: Jun



(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền đc sử dụng trong chương trình tại forum nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn/
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn



 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top