Phát thanh xúc cảm của bạn !

7 nét tướng mạo phát tài, ai có thì cả đời sung túc

2019-01-04 09:16

Tác giả: Giọng đọc: Hoàng Tú

Cười mang tới vẻ hữu hảo, hòa hợp, sức hút của sự thân thiện, đặc biệt người sở hữu đôi mắt biết cười dễ dàng được người khác tín nhiệm, gây được ấn tượng tốt.

***

1. Huyệt Thái Dương đầy đặn chủ thông minh

Người thông minh, có trí tuệ thì không dễ bị lừa, có thể tính toán tốt mà kiếm ra tiền, phát tài nhờ năng lực. Huyệt Thái Dương ở phía trước tai, hai bên trán, từ khóe mắt kéo dài lên trên, là vị trí cách não gần nhất mà não lại là trung khu khống chế các hoạt động của con người.

Huyệt Thái Dương lõm, hẹp thì đại diện cho suy nghĩ không rõ ràng, hỗn loạn, không đưa ra được phán đoán tốt nhất trong tình huống cần thiết. Ngược lại, huyệt Thái Dương đầy đặn là nét tướng mạo phát tài, thể hiện người linh hoạt, nhanh nhạy, giỏi phân biệt đúng sai, xem xét thời cơ chuẩn xác nên thu hoạch tốt.

2. Trán cao, rộng, bằng phẳng chủ ngay thẳng đường hoàng

Có câu “phi thương bất phú” mà cũng lại có quan điểm rằng “không gian không thương” tức là không buôn bán thì không giàu có mà đã buôn bán thì phải gian dối. Điều này không hoàn toàn chính xác bởi những người có trán cao rộng, bằng phẳng không kiếm tiền bất nghĩa nhưng vẫn sung túc đủ đầy.

Tử vi tướng số cho thấy người có tiền thì sở hữu trán cao sẽ có tâm hồn phong phú, tính cách rộng mở, phóng khoáng và đặc biệt ngay thẳng, quang minh chính đại. Người này không dùng thủ đoạn để kiếm tiền, không đi đường tắt đường vòng, không chi li tính toán chặt chẽ, dùng sự hào phóng của mình để đạt đại sự.


3. Đôi mắt ánh cười, có sức hút quý nhân

Cười mang tới vẻ hữu hảo, hòa hợp, sức hút của sự thân thiện, đặc biệt người sở hữu đôi mắt biết cười dễ dàng được người khác tín nhiệm, gây được ấn tượng tốt. Bất kể là hợp tác hay làm việc đều được cấp trên cấp dưới, cộng sự, đồng nghiệp ra sức trợ giúp. Đoàn kết thành sức mạnh, có quý nhân giúp đỡ, biết kết nối với mọi người thì hiệu suất chắc chắn sẽ được nâng cao, kiếm tiền phát tài không phải chuyện khó.

4. Mũi đầy đặn, cao và thẳng chủ tài vận hanh thông

Trong nhân tướng học, mũi có vai trò quan trọng không thu kém các nét khác, thậm chí tướng mũi còn có thể cứu vãn nếu tướng mặt không được đẹp. Những người nổi tiếng, công thành danh toại đều sở hữu chiếc mũi đẹp, đặc biệt là nam giới. Mũi của đàn ông đại diện cho sự nghiệp, từ đó nhìn thấy tài lộc.

Người có mũi đầy đặn, tròn trịa, cao thẳng không gồ ghề thì tụ tài, thích hợp đầu tư, có đầu óc kinh doanh, năng lực cao, cả đời không lo tiền tiêu, tài vận suôn sẻ hanh thông.

5. Hai tai khít vào đầu, có tầm nhìn xa

Tướng mạo phú quý ghi nhận người sở hữu hai tai khít vào phần đầu, không vểnh ra ngoài là người có mệnh tốt, chủ thông minh và có tầm nhìn chiến lược. Người này không vội vàng, biết chờ đợi thời cơ chuẩn xác, kiên trì nhẫn nại thu hoạch lớn, tính toán kĩ càng chỉn chu, khi bắt tay vào việc tuyệt đối không bị lỗ.

6. Cằm tròn trịa là người ôn hòa, nhã nhặn

Cằm tròn đầy là nét tướng tốt, làm người ôn hòa nhã nhặn, mà hòa khí sinh tài, giỏi giao lưu làm quen với mọi người, gây được thiện cảm nên hiệu quả công việc cao, không sợ đắc tội bị người khác gây khó dễ. Người này thận trọng mà vui vẻ, phóng khoáng, không dễ xúc động, giỏi kết bạn, chiêu dụ quý nhân không tồi, trợ giúp làm ăn càng ngày càng phát đạt.

7. Miệng rộng, biết cách dùng người

Miệng rộng thu nạp tứ phương, nhân duyên tốt đẹp mà trong công việc, làm ăn thì cần nhất là nhân duyên, có duyên ắt có tài. Ra ngoài gặp gỡ mọi người mà không được yêu thích, không được hậu thuẫn ủng hộ thì rất khó phát triển, ngược lại được yêu quý thì dù đi đâu cũng không lo đói kém.

Người miệng lớn, rộng rãi còn có khiếu về nghệ thuật, biết ăn nói, diễn thuyết, hùng biện, ca hát, diễn trò vui,… nên đường phát tài rất gần, có thể dùng tài năng và nhân duyên mà lo một đời no đủ sung túc.

Blog Radio Sưu tầm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top