Phát thanh xúc cảm của bạn !

6 cặp đôi con giáp lấy nhau là viên mãn khó ai sánh bằng

2019-03-04 04:31

Tác giả: Giọng đọc: Hoàng Tú

Khi Thân và Thìn cùng nhau về chung một nhà, họ sẽ dễ dàng giải quyết mọi khó khăn, cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn. Sự nhẹ nhàng của tuổi Thân sẽ kiềm lại bớt sự nóng nảy và vội vàng của tuổi Thìn, nhờ vậy là mọi việc dần trở nên suôn sẻ và thuận lợi.

***

1. Ngọ và Dần

Trong số các cặp con giáp thì Ngọ và Dần được xem là cặp đôi con giáp khá lý tưởng. Dù trong mối quan hệ nào, Ngọ và Dần luôn có sự thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau. Bản tính trời sinh tuổi Ngọ là những chú ngựa thích ngao du thoải mái, tự do, và không quá lo nghĩ, nhưng bên trong lại có trách nhiệm và vô cùng nghiêm túc với công việc của mình.

Bên cạnh đó, tuổi Dần thì luôn là những người cầu tiến, có ý chí và luôn nỗ lực trong mọi hoàn cảnh để đạt được những điều mong muốn nhất. Chính vì thế, cả hai đều cùng một lý tưởng và cố gắng cùng nhau để thay đổi cuộc sống, xây dựng một cuộc hôn nhân ấm êm, hạnh phúc.

Có thể nói rằng nếu lấy nhau, người tuổi Dần và tuổi Ngọ sẽ dễ dàng có được sự giàu có về vật chất, hạnh phúc về mặt tinh thần.

2. Thân và Thìn

Có thể nói tính cách của tuổi Thân và tuổi Thìn khá khác nhau nhưng khi kết hợp lại họ lại đặc biệt gần gũi và thấu hiểu lẫn nhau.

Tuổi Thìn vốn mạnh mẽ, tự lực tự cường và thường không thích những người nhu nhược, yếu đuối.

Trong khi đó, tuổi Thân cũng là những người có tính tình ngay thẳng, trung thực, họ luôn biết nghĩ cho người khác và luôn thấu đáo trong mọi chuyện.

Chính vì thế, khi Thân và Thìn cùng nhau về chung một nhà, họ sẽ dễ dàng giải quyết mọi khó khăn, cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn. Sự nhẹ nhàng của tuổi Thân sẽ kiềm lại bớt sự nóng nảy và vội vàng của tuổi Thìn, nhờ vậy là mọi việc dần trở nên suôn sẻ và thuận lợi.

Trước khi kết hôn, có thể 2 tuổi này còn nghèo khó, nhưng sau đó, nếu luôn sát cánh bên nhau, đồng lòng chung sức, với sự kết hợp ăn ý tuyệt vời, họ hoàn toàn có khả năng tạo dựng được cuộc sống hạnh phúc viên mãn, bên cạnh đó, tài vận cũng ngày càng dồi dào và phong phú.


3. Dậu và Sửu

Tuổi Dậu và tuổi Sửu kết hợp thì sẽ tạo ra một cặp đôi tình cảm sâu sắc khó ai sánh bằng.

Điều này có được là do hai con giáp đều thuộc tuýp người cần mẫn, chăm chỉ và sống chân tình và tử tế với hầu hết mọi người. Dậu và Sửu thường không phải xuất thân trong gia đình giàu có nên họ luôn hiểu được giá trị của cuộc sống, luôn biết được chỉ có làm thì mới có ăn, nên họ trân trọng sức lao động và đồng tiền mà mình kiếm được.

Bên cạnh đó, cả 2 tuổi này đều có ý chí cầu tiến, muốn hướng tới tương lai tốt đẹp, gầy dựng cuộc sống ổn định và vững chắc.

Chính vì thế, nếu trở thành phu thê, họ sẽ có trách nhiệm với đối phương. Sự chăm chỉ của tuổi Dậu kết hợp với sự ổn định của tuổi Sửu sẽ tạo nên một gia đình đầy đủ hạnh phúc, sung túc và viên mãn.

Nếu chăm chỉ làm ăn, cặp vợ chồng tuổi Dậu và Sửu có thể sẽ tích lũy được một khối tài sản lớn, thoải mái sống an nhàn đến tuổi già.

4. Tý và Hợi

Cũng là một cặp đôi vô cùng hợp nhau để trở thành phu thê, chính là tuổi Hợi và tuổi Tý.

Trời sinh tuổi Hợi là những người nhu mì, nhân hậu, luôn thấu hiểu cho người khác. Ngược lại, tuổi Tý thường là những người bộc trực, thẳng thắn, thực tế và rõ ràng, phân định trắng đen rạch ròi.

Khác nhau là vậy, nhưng Tý và Hợi lại vô cùng phù hợp để trở thành vợ chồng. Họ chính là một cặp đôi hoàn hảo, có thể bù trừ cho nhau mọi thứ và có khả năng xây dựng gia đình hạnh phúc, sung túc khó ai sánh bằng.

Do bản tính lương thiện, tuổi Hợi được trời ban nhiều phúc đức, làm việc gì cũng dễ gặp may mắn và được thần tài chiếu cố.

Trong khi đó, tuổi Tý lại thông minh, giỏi giang, vừa biết kiếm tiền, vừa biết quản lý tiền nong cũng như giỏi đối nhân xử thế.

Chính vì thế, nếu cùng nhau xây dựng gia đình, Hợi và Tý sẽ tạo dựng được cuộc hôn nhân hoàn hảo và hài hòa, hậu vận viên mãn, không biết nghèo khổ là gì.

5. Tuất và Mão

Người ta hay nói, ghét nhau như chó với mèo, nhưng trong tử vi học Tuất - Mão lại hợp nhau đến không ngờ.

Trời sinh tuổi Mão là những người điềm đạm, thấu đáo và luôn đặt tình cảm lên trên lý trí. Tuổi Tuất thì ngược lại, họ chân thành từ trong tâm hồn, không dĩ hòa vi quý, yêu ghét rõ ràng.

Tử vi học có nói, tuổi Tuất và tuổi Mão được sinh ra có số mệnh phu thê, một khi ở bên nhau thì gần như chuyện gì cũng may mắn, suôn sẻ, thuận lợi.

Tuổi Mão có thể tìm được cảm giác an toàn khi bên cạnh tuổi Tuất, trong khi đó tuổi Tuất có thể kìm được sự nóng giận và tìm thấy sự bình yên bên tuổi Mão.

Cũng giống như cặp Tý - Hợi, hai con giáp này luôn bù trừ cho nhau về mọi mặt. Đặc biệt hơn là nếu về cùng một nhà thì gia đạo không những an khang thịnh vượng mà còn dễ giàu sang phú quý, khiến mọi người ghen tị.

Càng sống bên nhau lâu dài, càng không thể tách rời, cả đời không lo thiếu tiền, hạnh phúc ngập tràn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

6. Tỵ và Mùi

Trời sinh tuổi Tỵ là những con người duyên dáng, gợi cảm, nhưng bản tính hay ghen tuông, nếu kết hợp với tuổi khác, có thể gây ra mâu thuẫn, xích mích, nhưng nếu đứng cạnh tuổi Mùi thì lại rất hợp nhau.

Sở dĩ như vậy, vì tuổi Mùi là những người thích được người khác đánh giá cao. Thế nên tính thích sở hữu của tuổi Tỵ lại khiến tuổi Mùi nâng cao tính tự tôn, vì cho rằng đó là cách thể hiện tình yêu nồng nàn của tuổi Tỵ.

Bên cạnh đó, với sự mềm mỏng và hiền lành của tuổi Mùi, họ sẽ rất thích hợp để ở bên những người đỏng đảnh của tuổi Tỵ. Chính vì thế, Tỵ và Mùi nếu thành đôi thì sẽ trở thành một cặp vợ chồng hoàn hảo, ăn ý với cuộc sống viên mãn, cùng nhau lao động và tích lũy của cải cho một tương lai bền lâu, hạnh phúc.

Blog Radio Sưu tầm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top