Phát thanh xúc cảm của bạn !

12 cung hoàng đạo đón năm mới như thế nào?

2019-01-21 08:53

Tác giả: Giọng đọc: Hoàng Tú

Bạn đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài 9 ngày chưa? Có người lựa chọn về quê bên gia đình ăn Tết, còn có người lại thích được đi du lịch sau những ngày dài làm việc. Vậy 12 cung hoàng đạo sẽ lựa chọn cách đón năm mới như thế nào? Hôm nay, Hoàng Tú xin được bật mí cùng các bạn đây.

1. Bạch Dương

Có được khoảng thời gian vui vẻ luôn là ưu tiên hàng đầu của những cô nàng sinh ra dưới chòm sao này. Cung hoàng đạo Bạch Dương là những người năng động và luôn có đời sống xã hội bận rộn. Đêm đón chào năm mới của Bạch Dương sẽ là một bữa tiệc thật lớn, thật vui cùng với bạn bè.

2. Kim Ngưu

Vì yêu thương đối với Kim Ngưu đến từ sự sẻ chia nên năm mới sẽ trọn vẹn khi có một bữa tối cùng với người cung hoàng đạo này yêu thương. Kim Ngưu nghĩ sao về một bữa tối với các món ăn thật ngon do chính tay bạn chuẩn bị? Hơn nữa, Kim Ngưu cũng là những người rất lãng mạn nên buổi tối sẽ chẳng thể hoàn hảo nếu thiếu chút rượu vang và những cuộc trò chuyện tuyệt vời.

3. Cự Giải

Cự Giải – con người của gia đình, là những người rất trân trọng kỳ nghỉ và những phút giây bên gia đình. Vì cung hoàng đạo này sở hữu một trái tim nhạy cảm và thích những sự gắn kết sâu sắc nên ngày cuối năm của Cự Giải nhất định sẽ có bạn bè, gia đình cùng với đồ ăn nhà làm thật ngon, rượu ấm và những bộ phim cuối năm ý nghĩa.

4. Song Tử

Bản tính thích giao thiệp và các hoạt động xã hội chắc chắn sẽ khiến cung hoàng đạo Song Tử quyết định ra đường để chung vui với mọi người trong buổi tối này. Chẳng quan trọng Song Tử lựa chọn đi đâu để đón năm mới bởi tính cách vui vẻ, nhạy bén và dễ thích nghi với môi trường xung quanh chắc chắn sẽ giúp Song Tử dễ dàng hòa nhập và có được niềm vui.

5. Xử Nữ

Những người sinh ra dưới chòm sao Xử Nữ là những người chăm chỉ, sống nề nếp và thực tế. Cách hoàn hảo nhất để chào đón năm mới của cung hoàng đạo này chính là lên kế hoạch thật chi tiết để đảm bảo mọi người xung quanh sẽ có những giây phút vui vẻ nhất. Vấn đề duy nhất của Xử Nữ trong đêm này chính là nàng dễ dàng để cho sự tỉ mỉ của mình cuốn đi mất mà quên rằng bản thân mình cũng cần được tận hưởng niềm vui. Lời khuyên duy nhất để có được bữa tiệc cuối năm hoàn hảo cho cung hoàng đạo Xử Nữ là hãy thư giãn đôi chút, kêu gọi bạn bè cùng tổ chức bữa tiệc và nhất định phải thật vui trong ngày này.


6. Thiên Bình

Mặc dù cung hoàng đọa Thiên Bình vốn là những người giỏi ngoại giao và ghét ở một mình nhưng một bữa tiệc cuối năm ồn ào lại không phải là thứ dành cho họ. Ý nghĩ phải đứng xung quanh những người say xỉn và ồn vào vào đêm chào đón năm mới có thể khiến Thiên Bình lắc đầu. Thay vào đó, cung hoàng đạo này sẽ rất yêu việc dành buổi tối cuối năm nhẹ nhàng và ấm áp trên ghế sofa cùng với một tách rượu vang sóng sánh bên những người bạn thân và gia đình.

7. Nhân Mã

Nhân Mã nhiều năng lượng, đầy nhiệt huyết, yêu những chuyến phiêu lưu chắc chắn sẽ không để bạn thân “yên vị” tại một chỗ trong đêm ý nghĩa như thế này. Họ thích những buổi tiệc và có rất nhiều bạn nhờ tính cách cởi mở và vui vẻ của mình. Cung hoàng đạo này sẽ dễ dàng hòa mình vào những bữa tiệc sôi động, những đám đông nhộn nhịp để “quẩy” hết mình chào đón năm mới.

8. Sư Tử

Sư Tử là cung hoàng đạo có bản năng lãnh đạo rất giỏi. Vì vậy, bữa tiệc đón năm mới sẽ là dịp tuyệt vời để Sư Tử sử dụng chính khả năng và sự sáng tạo của mình. Cảm giác được làm chủ một bữa tiệc, nhận được sự chú ý từ mọi người xung quanh, và tất nhiên là dành ngày cuối cùng của năm 2018 bên những người thân yêu chính là lý do hoàn hảo để Sư Tử chủ trì bữa tiệc này.

9. Ma Kết

Ma Kết đầy trách nhiệm, chăm chỉ và có tính kỷ luật cao sẽ thích gì đó thật “truyền thống”. Một trong những lựa chọn đầu tiên của Ma Kết trogn ngày cuối cùng của năm 2018 âm lịch sẽ là nấu một bữa tối thật ngon và ấm áp bên gia đình và người yêu dấu. Ngay cả khi Ma Kết ở nhà và tránh xa những nơi ồn ào thì cung hoàng đạo này vẫn sẽ khiến đêm Giao thừa thật ý nghĩa và vui vẻ.

10. Bảo Bình

Những người sinh ra dưới chòm sao Bảo Bình thường nhẹ nhàng và trầm tính, thế nên một bữa tiệc cuối năm ồn ào sẽ là gợi ý mà Bảo Bình gạch bỏ đầu tiên. Cung hoàng đạo này sẽ muốn dành ngày cuối cùng của năm thư giãn bên bạn bè hay những người mà họ yêu quý. Bên cạnh đó, Bảo Bình cũng là những người giỏi ngoại giao và nói chuyện rất duyên. Sẽ không bất ngờ nếu Bảo Bình nhận được lời mời ăn tối vào cuối năm 2018 đâu nhé!

11. Song Ngư

Những cô nàng Song Ngư mơ mộng, giàu cảm xúc và lãng mạng sẽ rất thích đón năm mới tại những không gian ngọt ngào như cổ tích. Một địa điểm được trang trí thật lung linh và thật đẹp chắc chắn sẽ khiến cho những giây phút cuối cùng của năm 2018 hoàn hảo hơn bao giờ hết. Song Ngư cũng rất sáng tạo, có tính nghệ sĩ và yêu âm nhạc. Vì vậy, đi đến một đêm nhạc cuối năm cùng bạn bè thân thiết cũng là một gợi ý thú vị cho cung hoàng đạo này, phải không?

12. Thiên Yết

Mọi thứ tự động diễn ra suôn sẻ theo cách bạn muốn. Tuy nhiên, là người ham công tiếc việc nên Thiên Yết không thích tụ tập bạn bè mà vẫn chú ý đến sự nghiệp.

Dù sao thì Thiên Yết cũng nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, bạn bè, gia đình bạn nhé. Đừng vì mải mê cho công việc mà xao nhãng các sự kiện khác.

Blog radio Sưu tầm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top