Phát thanh xúc cảm của bạn !

12 con giáp sẽ làm tốt nhất việc gì trong cuộc đời?

2018-05-14 02:24

Tác giả: Giọng đọc: Trọng Khương

Những người cầm tinh con rắn là những người rất thời thượng, thích thời trang và luôn theo đuổi những phong cách, xu hướng mới nhất. Thế nên với người tuổi Tỵ thì thời trang chính là điều họ thích và có thể làm tốt nhất trong cuộc đời.

***

Tuổi Tý: Các con số

Tuổi Tý là người thông minh và cực kì nhạy cảm với các con số. Tuổi Tý bị ám ảnh bởi những con số, công thức, định lý và hằng ha sa số những thứ thuộc về phạm trù toán học. Con giáp này sẽ dễ dàng tiếp cận với các ngành nghề liên quan đến kĩ thuật số.


Tuổi Sửu: Các nguyên tắc

Tuổi Sửu có những quy tắc riêng của mình, và mọi thứ phải được làm đúng theo những gì tuổi Sửu đã sắp xếp. Họ khó có thể vi phạm những nguyên tắc do mình đặt ra và bị ám ảnh bởi chúng. Mặc dù là những người bướng bỉnh và hơi bảo thủ, nhưng tuổi Sửu vẫn sống rất nguyên tắc.


Tuổi Dần: Thử thách

Tuổi Dần là người mạnh mẽ, tự tin và dũng cảm. Con giáp này luôn thích mạo hiểm và cố gắng hết mình. Những thử thách luôn luôn là một nỗi ám ảnh và cũng là động lực để khiến họ tiến lên phía trước.


Tuổi Mão: Gia đình

Tuổi Mão là người coi trọng gia đình. Tình yêu của tuổi Mão dành cho gia đình vượt quá tất cả mọi thứ. Các thành viên trong gia đình thường được tuổi Mão chăm sóc và quan tâm, họ luôn cố gắng tạo một bầu không khí yêu thương xung quanh những người thân yêu.


Tuổi Thìn: Quyền lực

Đây là những nhà lãnh đạo bẩm sinh, tuổi Thìn có ý chí rất mạnh mẽ để đấu tranh, cũng là người ý thức được về quyền lực và địa vị. Con giáp này có một nỗi ám ảnh nhất định về quyền lực.


Tuổi Tỵ: Thời trang

Những người cầm tinh con rắn là những người rất thời thượng, thích thời trang và luôn theo đuổi những phong cách, xu hướng mới nhất. Họ bị ám ảnh bởi những thương hiệu lớn, những bộ đồ đắt tiền, xinh đẹp.


Tuổi Ngọ: Tự do

Tuổi Ngọ là những người vui vẻ, thích khám phá mọi thứ, hiếm khi bị một điều gì đó ám ảnh. Thứ mong cầu duy nhất của tuổi Ngọ là được tự do. Con giáp này không sẵn sàng để bị ràng buộc gò bó, luôn thích được tự do làm những gì mình muốn. Tính tình vui vẻ, thoải mái, Tuổi Ngọ chỉ dành tất cả sức khỏe và đam mê cho tự do.


Tuổi Mùi: Hòa bình

Đây là một trong những người yêu hòa bình nhất trong 12 con giáp. Tuổi Mùi nhẹ nhàng, tử tế và nhân hậu. Tuổi Mùi thường đóng vai trò là người hòa giải trong một hội nhóm. Con giáp này không hề muốn bị bao quanh bởi mâu thuẫn và tranh đấu.


Tuổi Thân: Thể thao cạnh tranh

Sức sống mãnh liệt của người tuổi Thân được thể hiện trong tình yêu dành cho các môn thể thao. Tuổi Thân thích di chuyển, đặc biệt thích thú với các môn thể thao cạnh tranh, có thể kích thích sự phấn khích và ham muốn chinh phục. Vốn dĩ người tuổi Thân khá năng động và hiếu thắng mà.


Tuổi Dậu: Sự nghiệp

Tuổi Dậu là những người có rất nhiều tham vọng trong sự nghiệp. Họ linh hoạt trong ngôn ngữ, khéo léo trong giao tiếp và luôn thoải mái trong các mối quan hệ xã hội. Tuổi Dậu nhận thức được điều này nên vận dụng tất cả để phát triển trong sự nghiệp của mình.


Tuổi Tuất: Bạn bè

Với tuổi Tuất, sự hiện diện của bạn bè là vô cùng quan trọng. Họ là những người chân thành và trung thực với những người mà họ yêu quý. Tuy nhiên, tuổi Tuất lại đặt ra những tiêu chuẩn rất cao để chọn bạn bè.


Tuổi Hợi: Ăn ngon mặc đẹp

Tuổi Hợi là những người thích tận hưởng cuộc sống, và đặc biệt là rất thích được ăn ngon mặc đẹp. Đây là những người sành ăn, đặc biệt bị ám ảnh bởi việc phải được ăn ngon mặc đẹp.


Theo Helino.

Giọng đọc: Trọng Khương
Sản xuất: Đoàn Hòa

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top