Phát thanh xúc cảm của bạn !

GIỌNG ĐỌC

Nhím Xù

HĐBA 6: Bí mật của tình yêu

HĐBA 6: Bí mật của tình yêu

2015-01-06 16:55:55

Vết sẹo trên chân tôi, tôi không muốn xóa đi, bởi nó là dấu tích của tình yêu, của những điều kỳ diệu và của hạnh phúc bất ngờ đến với tôi – một kẻ suýt chút nữa đã buông bỏ cuộc đời của mình không hề hối tiếc. Sau 10 năm, tôi không hề nhắc lại bí mật mà tôi vô tình biết được từ ba mẹ, bởi tôi biết dù có điều gì xảy ra thì tình yêu của ba mẹ dành cho tôi vẫn không bao giờ thay đổi.

Blog Radio 369: Tôi, tách café ít sữa và em

Blog Radio 369: Tôi, tách café ít sữa và em

2014-12-20 00:15:00

Trong cuộc sống mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường riêng, nói đơn giản hơn là với mỗi người sẽ có một cách sống khác. Và từ cách sống đó họ lựa chọn cho mình một công việc phù hợp, một người bạn đời lý tưởng hay ngay cả việc nêm nấu một món ăn hợp khẩu vị. Riêng tôi, tôi chọn cho mình một tách cafe vừa ý và một không gian yên tĩnh để lắng nghe trái tim mình.

Blog Radio 368: Người quan trọng nhất

Blog Radio 368: Người quan trọng nhất

2014-12-13 00:15:00

Trong cuộc sống đừng cố tìm ra người quan trọng nhất với mình. Vì người thân, bạn bè, người yêu, ai cũng quan trọng cả. Bạn không thể sống mà thiếu bất cứ ai trong số đó. Đừng nên xem trọng người này, xem nhẹ người kia vì mọi sự so sánh đều khập khiễng. Điều quan trọng là bạn đang được sống trong tình yêu thương từ NHỮNG NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT.

HĐBA 5: Yêu cả hai người đàn bà, tôi có quá tham lam?

HĐBA 5: Yêu cả hai người đàn bà, tôi có quá tham lam?

2014-12-09 15:40:09

Em tỉnh dậy và bỏ đi khi tôi chạy ra ngoài mua thuốc và cháo cho em. Khi tôi quay lại, chỉ còn thấy chiếc giường trống trơn lạnh te không còn chút hơi ấm, không lưu lại một chút mùi hương nào của em. Có lẽ em quá ghê tởm một kẻ như tôi nên không muốn gặp tôi nữa.

Ác mộng ( 7 đêm quái đản, phần 3 )

Ác mộng ( 7 đêm quái đản, phần 3 )

2014-11-30 19:09:42

Buổi sáng ngày hôm đó, một trong những nhà thám hiểm tỉnh dậy phát hiện ra người bạn đồng hành của mình đã qua đời. Anh ta chỉ còn biết chôn bạn mình dưới tuyết. Rạng sáng ngày hôm sau, nhà thám hiểm mở mắt thấy bạn mình ngồi trên ghế, trong tư thế phát điện báo cứu viện. Nhà thám hiểm rất kinh ngạc. Nhưng vui mừng vì bạn mình vẫn chưa chết. Thế nhưng khi lại gần mới thấy đó chỉ là cái xác lạnh toát. Nhà thám hiểm thấy kinh hoàng nhưng không hiểu vì sao anh ta lại mang cái xác đi chôn. Đến ngày

Người sinh tháng nào có lộc trời cho vào cuối năm 2014?

Người sinh tháng nào có lộc trời cho vào cuối năm 2014?

2014-11-28 09:24:29

Người sinh tháng nào sẽ gặp nhiều may mắn và lộc trời cho vào những tháng cuối năm? Hãy để chiêm tinh bật mí cho bạn nhé!

Tủ sách bị ám ( 7 đêm quái đản , phần 2)

Tủ sách bị ám ( 7 đêm quái đản , phần 2)

2014-11-27 20:28:51

Muốn ngồi dậy vươn tay vươn chân một lúc nhưng cảm giác toàn thân như bị cuốn chặt. Chân tay động đậy chạm ngay vào cái gì đó cứng nhắc. Tôi gắng hết sức đẩy cái vật lạ đó đi mà không tài nào đẩy nổi, lấy lại bình tĩnh, thử làm lại nhưng vẫn vô ích: tôi bị nhốt trong một cái thùng gỗ. Nhưng thực sự thì là cái gì? Thùng gỗ hay quan tài, cùng lúc đó sực lên cái mùi thối rữa. Chính là cái mùi mà sáng nay tôi vừa ngửi thấy. Cái giá sách, tôi đang bị nhốt trong giá sách. Toàn thân tôi nổi da gà, dựng

Lợn con sạch lắm rồi

Lợn con sạch lắm rồi

2014-11-26 09:22:04

Tất cả các bạn đều sạch sẽ và khỏe mạnh. Riêng Lợn Con vừa lười vừa bẩn. Ngày nào cũng vậy, Lợn Con cứ ăn xong rồi lại ngủ khì khì, chẳng chịu tắm rửa gì cả.

Anh chết rồi em có tha thứ cho anh không ? ( Phần 3 )

Anh chết rồi em có tha thứ cho anh không ? ( Phần 3 )

2014-11-25 19:51:41

Cô chìm trong hơi men, trong những cuộc chơi không lối thoát. Nhưng những mối tình của cô, cô muốn anh phải biết, phải thấy, cô muốn anh phải chứng kiến cảnh cô trong vòng tay người khác, đó là cách trả thù của cô. Và cô đã thành công.Anh đau đớn khi thấy cô như vậy, anh xót xa cho người mà anh đã yêu, anh yêu cô mất rồi, yêu từ lâu mà cho đến khi mất đi anh mới nhận ra được.

HĐBA 4 : Những cô nàng sợ cưới

HĐBA 4 : Những cô nàng sợ cưới

2014-11-25 09:54:03

Một là yêu rồi cưới, hai là say goodbye và mình lại quay lại quỹ đạo của một-cô-gái-độc-thân-tự-do-nhưng-cô-đơn. Tôi băn khoăn tự hỏi liệu có còn lối rẽ thứ ba?

7 đêm quái đản ( Phần 1)

7 đêm quái đản ( Phần 1)

2014-11-23 21:16:17

Ranh giới giữa văn học và cuộc sống đôi lúc rất mong manh. Có những tác phẩm làm người đọc xong thấy con tim vui trở lại, thấy cuộc sống đẹp. Với cuốn truyện bạn đang cầm trên tay chúng tôi hi vọng bạn đọc xong “cái chết” để hiểu ý nghĩa của “tồn tại”. Đọc xong “Truyện ma quỷ” để bạn hiểu giá trị của “cuộc sống”. Chính bạn là người làm nên cuộc sống!

Anh chết rồi em có tha thứ cho anh không? ( Phần 2)

Anh chết rồi em có tha thứ cho anh không? ( Phần 2)

2014-11-23 09:54:43

Ánh nắng sớm xuyên qua khẽ cửa sổ, những bông hoa ngoài kia khẽ lay theo từng đợt gió, anh bóp trán uể oải mở mắt, nhìn sang bên anh giật mình, cô đang cuộn tròn trong chăn say ngủ, nhưng hình như mắt vẫn còn hoen ướt mi, anh ôm đầu nhớ lại mọi chuyện ' Có, em yêu anh mà ".

back to top