Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không đáng để buồn vì một người đã chọn rời xa mình

2019-07-30 08:25

Tác giả:


blogradio.vn - Cuộc tình nào rồi cũng đến hồi kết thúc, chỉ là kết thúc theo cách vui vẻ hạnh phúc hay là kết thúc theo cách đau đớn khôn nguôi mà thôi. Và rồi ngoài kia, sẽ lại có người thay người ấy yêu thương em, chăm sóc che chở cho em, dang rộng đôi cánh tay ôm lấy em vào lòng, nguyện vì em mà chịu biết bao mưa giông gió bão.

***

Có những nỗi buồn không thể gọi thành tên, cứ dai dẳng, đeo bám mãi, mọc rễ nơi trái tim, xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất và khiến cho em thấy nhức nhối mỗi khi những kí ức đau lòng lại chợt hiện qua. Chuyện đã qua rồi, bản thân có buồn phiền cũng chẳng thể thay đổi được điều gì nhiều hơn thế nữa, vậy nhưng chẳng hiểu sao, con tim em cứ lẩn khuất không yên bóng hình của một người, nụ cười của một người và những kỉ niệm ngọt ngào với người ấy…

Mỗi một cô gái trong tim đều có một bức tường thành để bảo vệ cho tình yêu của chính mình. Bản thân em cũng đã từng tự dựng lên cho mình một bức tường như thế, để tự bao bọc mình và những ước mơ ngây thơ về một tình yêu sắt son. Nhưng khi bức tường ấy sụp đổ, người em nhất mực bảo vệ một thời cũng kiên quyết muốn ra đi, em dường như suy sụp hẳn. Bao ước mơ, hy vọng, hoài bão của cô gái nhỏ cũng vụn vỡ.

Sao mà lại không đau lòng được cơ chứ? Nỗi đau giày xéo tâm can như không thể nào ngừng được, những đau đớn quá nhiều, em lại chợt nhận ra rằng, người đó đáng hay sao?

Có đáng không em, một người cứ thế vứt bỏ em đi, mà giờ em lại ngồi đây lặng lẽ vì anh ta mà rơi những giọt nước mắt thương xót?

Có đáng không em, khi mà trong lúc rời bỏ em người ta vui vẻ là vậy mà em phải sống cuộc sống đày đọa về mặt tâm hồn?

Không đáng đâu em ơi! Không đáng để phải buồn, phải đau lòng, phải nhọc tâm vì một người đã rời xa mình. Cuộc tình nào rồi cũng đến hồi kết thúc, chỉ là kết thúc theo cách vui vẻ hạnh phúc hay là kết thúc theo cách đau đớn khôn nguôi mà thôi. Và rồi ngoài kia, sẽ lại có người thay người ấy yêu thương em, chăm sóc che chở cho em, dang rộng đôi cánh tay ôm lấy em vào lòng, nguyện vì em mà chịu biết bao mưa giông gió bão. Đến lúc đó, em mới có thể hiểu ra rằng, tình yêu không vì thế mà mất đi, chỉ là sẽ có một người khác, thay người cũ đón nhận tình yêu của em và mang lại cho em thật nhiều những hạnh phúc, từng chút từng chút đắp lại những viên gạch xây nên bức tường kiên cố bảo vệ cho tình yêu của cả hai, dắt tay em cùng bước chung đôi trên con đường đời…

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cô gái à, nếu buồn thì cứ khóc đi!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top