Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cực khoái hay cực khổ?

2022-10-04 16:16

Tác giả:


Tình dục vốn là nhu cầu bản năng của cơ thể. Trong một cuộc yêu thì mục đích hướng tới của cả hai bên đó chính là tìm được khoái cảm tình dục, hay người ta còn gọi là "lên đỉnh".

Tuy nhiên, "theo các khảo sát thì chỉ khoảng 1/3 phụ nữ có khả năng lên đỉnh trong quá trình tình dục. Còn một số rất lớn, khoảng 2/3 số phụ nữ không đạt được cực khoái trong quá trình tình dục" - bác sỹ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Việt - Bỉ cho biết.

Và điều mấu chốt ở đây là: Tại sao phụ nữ phải tự ép mình thổi phồng cảm xúc lên như vậy? Có người, muốn bảo vệ cái tôi của người yêu. Có người muốn bảo vệ cái tôi của chính họ - việc đạt khoái cảm chứng tỏ họ là người có kinh nghiệm tình trường. Có người coi việc giả vờ là phím tắt để kết thúc những lần làm tình không mấy thỏa mãn. Có người chẳng biết mình cần hoặc có thể đạt cực khoái - vì không ai dạy.

Cực khoái hay cực khổ? - 1

Ảnh minh họa (Nguồn: Pexels).

Bác sỹ Hà Ngọc Mạnh chia sẻ, nếu nói tình dục chỉ đúng nghĩa khi bạn lên đỉnh thì chúng ta đang tự mình cắt đi những gì vui nhất, thú vị nhất của tình dục. Nhưng, tất nhiên không thể duy trì một đời sống chăn gối mà ở đó bạn cứ phải giả vờ lên đỉnh.

"Chúng ta vẫn duy trì hoạt động tình dục và có thể tìm những hướng nào đó để làm sao tăng mức độ cực khoái lên hoặc làm sao để chúng ta dễ đạt cực khoái hơn" - bác sỹ Mạnh khuyến cáo.

Nếu mỗi lần xuất tinh là một lần đàn ông đạt cực khoái. Nhưng với phụ nữ thì khác, dường như chẳng có bộ nhận diện chung nào cho điểm cao trào nhất trong hành trình hoan lạc của chị em. Tuy nhiên thay vì chinh phục một đỉnh cao nhất, thì việc lên những đỉnh nhỏ cũng có thể được xem là "đích đến" của một cuộc làm tình.

Ngoài kích thích âm đạo, nam giới cũng có thể giúp bạn tình trải nghiệm cực khoái ở những vùng như sau gáy, mang tai, mặt trong của đùi… là những gợi ý của bác sỹ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Việt - Bỉ.

Còn việc tự tìm "đỉnh" cho mình thì sao? Bác sỹ Mạnh cho biết vẫn khuyến khích mỗi người tự khám phá những điểm G trên cơ thể. Không nên quá phụ thuộc vào đối tác, vào bạn tình trong trường hợp này cũng là một cách để bạn thử nghiệm và tìm tòi cảm xúc cho bản thân. Tất nhiên, những trải nghiệm này sẽ là gợi ý với đối tác, giúp một cuộc làm tình thăng hoa hơn.

Và điều nữa mà bác sỹ Hà Ngọc Mạnh cũng muốn bày tỏ, đó là phụ nữ không lên giường chỉ để làm thỏa mãn bản tính hiếu thắng, thích chinh phục của đàn ông. Phụ nữ làm tình vì điều đó khiến họ thoải mái.

Còn nam giới, xin đừng dừng lại ở việc làm thế nào để tăng kích thước, tăng chiều dài, tăng thời gian mà hãy tìm hiểu những kỹ năng để người phụ nữ của mình có nhiều cung bậc thăng hoa hơn nữa.

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top