Phát thanh xúc cảm của bạn !

Top đầu những cung hoàng đạo được quý nhân phù trợ

2015-12-18 05:34

Tác giả:


Với tấm lòng bao dung, không so đo tính toán và sở hữu nụ cười tươi rói, Nhân Mã được nhiều người yêu mến. Không những nhiệt tình mà họ còn luôn dốc hết sức giúp đỡ bạn bè mỗi khi gặp khó khăn.

***

Hạng 5: Xử Nữ

Xử Nữ là con người của sự hoàn hảo, vì vậy trước khi bắt đầu làm một dự án lớn nào đó, Xử Nữ luôn phòng bị những điều sẽ xảy ra hoặc có thể xảy ra. Bởi vì có thể chịu được gian khổ và bền bỉ làm việc mà Xử Nữ được nhiều người yêu quý. Dù có chuyện không hay xảy ra trong quá trình làm việc thì Xử Nữ cũng có thể giải quyết mọi việc một cách nhẹ nhàng.

Hạng 4: Sư Tử

Vì cái tính trọng tình trọng nghĩa mà có lẽ Sư Tử nằm trong top 5 cung có quý nhân phù trợ. Họ là những con người có tính cách phóng khoáng, lòng tự tôn khá cao. Tuy nhiên trong một mối quan hệ, nếu bạn xem trọng Sư Tử bao nhiêu thì họ cũng sẽ đối đãi với bạn một cách hết mình và thật lòng nhất. Những người xem trọng nghĩa khí cũng sẽ kết giao được với những người có tính cách giống vậy. Điều này giúp cho Sư Tử nếu có gặp khó khăn trong cuộc sống thì chỉ cần vươn tay ra là đã có “vô số” cánh tay cứu giúp.

Top đầu những cung hoàng đạo được quý nhân phù trợ

Hạng 3: Thiên Bình

Với sự kết giao rộng rãi cũng như tính cách hoà đồng của Thiên Bình thì việc họ có quý nhân bên cạnh cũng là chuyện thường tình. Luôn ôn hoà và chu đáo khi kết giao với bạn bè, có thể lắng nghe người khác nói chuyện nên đi đến đâu cũng được người người yêu mến. Họ có nhiều quý nhân phù trợ nên luôn gặp nhiều điều thuận lợi đồng thời có sức mạnh để vượt qua những thử thách và gian nan trong cuộc sống.

Hạng 2: Song Tử

Song Tử có vẻ ngoài sôi nổi và hoạt bát, luôn yêu đời lạc quan trước mọi tình huống. Đó chính là nền tảng tạo nên sự thuận lợi và thành công trong sự nghiệp, cuộc sống của Song Tử. Nhờ vào chút tài giao tiếp nên Song Tử có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, nhiều cơ hội được làm quen với người thành đạt. Một phần cũng nhờ có quý nhân phù trợ giúp đỡ, tài vận, công danh và tình yêu của họ đều thuận lợi một cách bất ngờ.

Hạng 1: Nhân Mã

Nhân Mã nghiễm nhiên đứng ở vị trí quán quân. Với tấm lòng bao dung, không so đo tính toán và sở hữu nụ cười tươi rói, Nhân Mã được nhiều người yêu mến. Không những nhiệt tình mà họ còn luôn dốc hết sức giúp đỡ bạn bè mỗi khi gặp khó khăn. Và sự may mắn lớn nhất của Nhân Mã chính là họ nhận được sự bảo vệ và giúp đỡ từ những người lớn tuổi nhiều kinh nghiệm hoặc từ những con người mà họ không ngờ đến được.

Theo Tri Thức Trẻ

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top