Phát thanh xúc cảm của bạn !

3 con giáp nên cẩn thận để tránh "tiền mất tật mang" trong năm 2019

2018-12-06 01:30

Tác giả:


Để tránh bị tiểu nhân "đâm sau lưng", người tuổi Mão cần phân biệt rõ đâu là bạn, đâu là bè, không nên tin người quá, đặc biệt không được suy từ bụng ta ra bụng người, phụ thuộc vào người khác quá nhiều.

***

Tuổi Mùi

Kỳ thực người tuổi Mùi suy nghĩ và trí tuệ của họ không hề kém, thế nhưng có chút kẽ hở, đó chính là ý thức phòng vệ của họ trước giờ gần như không có. Hơn thế nữa, tuổi Mùi còn có một điểm yếu là bị tật "đãng trí", đòn đau nhưng lại không nhớ lâu, vì vậy rất dễ bị lừa gạt, làm hại.

Để hạn chế điều này, người tuổi Mùi nên nhớ, thế giới này vốn dĩ nhiều loại người, luôn có những người tiểu nhân, dùng phương thức thấp kém, dùng chiêu bài không trong sạch để làm hại, tấn công người khác. Vì thế, cần phải có biện pháp đề phòng, cũng nâng cao cảnh giác khi người xa lạ đột nhiên tốt với mình, đột nhiên tiếp cận mình vì bất kỳ lý do nào đó.

 3 con giáp nên cẩn thận để tránh "tiền mất tật mang" trong năm 2019

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trời sinh có tính tình tương đối đơn thuần. Trong lòng bọn họ không tồn tại ý niệm không hay, cũng rất ít khi nghĩ xấu cho kẻ khác. Cũng bởi vậy, người tuổi Sửu đôi khi bị lừa dối một cách dễ dàng.

May mắn thay, dù bị lừa dối, người tuổi Sửu cũng không mất niềm tin vào người khác, cũng không vì bị người chơi xấu, lừa gạt mà thay đổi nhân sinh quan của mình. Họ giữ được tâm tính thiện lượng của mình cho dù dòng đời nhiều xô đẩy, điểm này thực sự rất đáng quý.

Mặc dù vậy, người tuổi Sửu rất cần đề phòng tiểu nhân, tránh trường hợp tiền mất tật mang, đẩy những người yêu thương mình vào chuyện khó xử.

Tuổi Mão

Giống như tuổi Sửu, người tuổi Mão cũng là những người có tính cách đơn thuần, nhẹ nhàng. Vì thế, họ hay bị lợi dụng, bị chơi xấu mà không hề hay biết. Trời sinh người tuổi Mão ngây thơ, đáng yêu vì vậy họ thường nghĩ rằng, ai cũng giống mình, đều là người đơn giản, lương thiện, ngây ngô.

Thế nhưng, không được như người tuổi Sửu, khi gặp phải hiện thực phũ phàng, bị lừa gạt, bị dối trá, người tuổi Mão phản ứng rất cực đoan. Họ có thể bị thay đổi cách nhìn, cách nghĩ và tâm tính, hành vi có phần trở nên tiêu cực.

Để tránh bị tiểu nhân "đâm sau lưng", người tuổi Mão cần phân biệt rõ đâu là bạn, đâu là bè, không nên tin người quá, đặc biệt không được suy từ bụng ta ra bụng người, phụ thuộc vào người khác quá nhiều. Dù sao, trong cuộc sống này, dựa vào bản thân vẫn là vững vàng nhất.

Blog Radio sưu tầm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top