Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trong tình yêu im lặng chính là âm thầm tự tổn thương

2017-11-10 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Hạnh phúc là hy sinh, điều đó có lẽ đúng. Hy sinh vì nhau mà cố gắng, cảm thông cho nhau đi, chia sẻ tha thứ và đừng im lặng. Không vừa ý thì mở lòng nói cho nhau nghe, giận thì nghe nhau giải thích, sẽ có cách cho mọi chuyện. Nếu im lặng là một cách giải quyết thì sẽ chẳng cần phải tâm sự, sẻ chia cùng nhau làm gì.

***

blog radio,  Trong tình yêu im lặng chính là âm thầm tự tổn thương

Chẳng ai sinh ra trên đời đã dành cho nhau, nhưng vì yêu mà họ hạ bớt đi lòng tự cao, vì thương mà họ đến với nhau, trân trọng nhau, chia sẻ, cảm thông để nhận ra mình sẽ thế nào khi không có một nửa yêu thương...

Gặp gỡ nhau đã là duyên chứ chẳng phải là điều dễ dàng, vậy tại sao không vì nhau mà cố gắng, mà dành cho nhau niềm tin, trao cho nhau những hạnh phúc để nhận lại những nụ cười. Có phải chúng ta những người đang yêu nhau đã không biết trân quý mối quan hệ mà tưởng chừng sẽ rất khó chia cách. Cơn gió dù nhẹ cũng đủ làm rơi chiếc lá khô, cơn mưa không đủ lớn cũng dễ khiến ta cảm lạnh. Và yêu không đủ thương sẽ khiến mình đi ngược chiều.

Nếu không có giận hờn, cũng chẳng tồn tại ghen tuông thì tình yêu chỉ còn màu hồng. Nhưng không tình yêu là sự dung hòa của nhiều màu sắc để hòa lẫn vào những yêu thương là để ta cảm nhận nếu không màu tình yêu sẽ trở nên nhàm chán. Chúng ta đã quá lãng phí những thời gian để giận hờn, để nghi ngờ, để làm nhau đau và nhận lại gì sau tất cả những tổn thương mà vô tình hay cố ý đã làm người kia vỡ nát. Đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ tin thì tình yêu sẽ đẹp.

Một ngày nắng nhạt, trời bỗng đổ cơn mưa. Và vào những ngày mình đang yêu nhau say đắm, da diết mình lại giận nhau. Từ một hay hai phía nhưng sau tất cả không ai cho mình là người có lỗi, rồi im lặng. Mình không đủ bản lĩnh để hạ cái tôi cá nhân xuống, để sự im lặng từ từ giết chết tình yêu mà sau đó mình có muốn nói với nhau cũng là quá muộn. Những giận hờn bâng quơ, sự ghen tuông vô cứ chẳng ai chịu nghe ai giải thích. Và rồi cứ thế rời xa nhau chẳng thể lý giải.

blog radio,  Trong tình yêu im lặng chính là âm thầm tự tổn thương

Hạnh phúc là hy sinh, điều đó có lẽ đúng. Hy sinh vì nhau mà cố gắng, cảm thông cho nhau đi, chia sẻ tha thứ và đừng im lặng. Không vừa ý thì mở lòng nói cho nhau nghe, giận thì nghe nhau giải thích, sẽ có cách cho mọi chuyện. Nếu im lặng là một cách giải quyết thì sẽ chẳng cần phải tâm sự, sẻ chia cùng nhau làm gì.

Ta nghĩ mình đúng, ta nghĩ đó là cách tốt nhất khi giận nhau và cho rằng nhân nhượng không phải từ mình. Sao chúng ta không thử đối mặt nói cho nhau nghe những chân tình, kể những điều sâu kín để bên kia dù có nhận ra được hay không cũng không làm mọi điều tồi tệ. Nếu chọn cách im lặng, tổn thương cũng chẳng thể nói ra.

Hãy yêu theo cách của bạn, nhưng đừng im lặng theo cách của bạn. Hãy nói ra điều bạn muốn bạn sẽ thấy yêu thương lại đong đầy.

Chỉ muốn cầm tay nhau bình yên thôi

Hát cho nhau lời ngọt ngào

Nói cho nhau điều yêu thương

Sẻ chia những ngày cùng cực

Tin tưởng nhau dù ngoài kia bão tố

Và im lặng - nhìn nhau cười!

© Lê Sáu – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top