Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ngày cuối năm - bạn còn nuối tiếc điều gì?

2019-01-18 01:28

Tác giả:


Năm cũ đã già cỗi và chuẩn bị trở thành quá khứ, có nhiều chuyện buồn để nó khép lại và bay theo gió đông, có nhiều chuyện trở thành động lực của năm mới, lại có những chuyện luyến tiếc mà day dứt khôn nguôi…. Những ngày cuối năm có thể là tiếng thở dài, có thể là giọt nước mắt, cũng có thể là niềm hân hoan mong chờ ngày gia đình sum họp, cảm xúc lẫn lộn, hãy cho mình một khoảng trống.

***

- Ngày thứ 365

Ngày cuối cùng của năm cũ, vậy là chỉ còn vài giờ nữa tờ lịch cuối cùng rồi sẽ rơi xuống. Lốc lịch mới khác năm mới 2019 sẽ treo lên tường thế chỗ cho năm cũ.

Dòng đời là vậy, luôn luôn thay đổi, chuyển động, không bao giờ ngừng lại và luôn đổi mới.

- Một năm nhìn lại, nằm vất tay lên trán suy nghĩ trong 365 ngày qua và ta bấm đốt ngón tay để đếm... Đếm rằng trong năm qua ta có được bao nhiêu lần vui, đếm rằng ta đã có bao lần đau khổ, đếm rằng ta đã có bao nhiêu lần hạnh phúc đếm rằng ta có bao nhiêu lần làm việc tốt và ta cũng đếm rằng ta đã có bao nhiêu lần phạm sai lầm để qua năm mới việc xấu thì bớt đi, việc tốt thì cần phát huy thêm nữa.

- Một năm 365 ngày cứ nghĩ là... dài.

Thực ra mau lắm. Đến Cụ nhà họ Cao còn nhấn mạnh ba vạn sáu ngàn ngày cơ, thế mà cũng chẳng là mấy. Vậy hơi đâu mà ta bận tâm chuốc lấy sự đời, chuốc lấy tham sân si vào người cho mệt.

- Ngày cuối năm, tuyết rơi trắng trời, 1 con đường chia làm nhiều ngã rẽ, 1 phần thanh xuân của tôi đã khép lại.... Ở con đường mới, nhất định phải hạnh phúc nhé, tôi nhé!

blog radio, Những ngày cuối năm - bạn còn nuối tiếc điều gì?

- Chào Hà Nội! Chào tuần cuối cùng của năm!

Thế mới thấy thời gian trôi nhanh thế nào. Quanh đi quẩn lại, cũng đã hết một năm.

Tuần cuối cùng, có lẽ cũng chỉ đặc biệt hơn, chỉ vì hai chữ “cuối cùng”.

Còn lại, thì vẫn vậy. Ta vẫn dậy sớm, vẫn đi làm, vẫn chen chúc trong cái khói bụi của tắc đường Hà Nội...

Chắc cũng bởi vậy, nên chẳng ai còn nhận ra những điều đặc biệt trong những ngày cuối năm này nữa...

Năm mới sắp đến rồi, có ai đã cảm nhận được vị Tết mới hay chưa?

- Nhìn lại một năm đầy nước mắt cho những thất bại của chính mình...

Có lẽ chả có ai hiểu đc tôi bằng chính bản thân tôi cả...Tôi đã lạc mất chính mình tr cái không giản nhỏ bé của tình yêu... Viết lại một câu chuyện có lẽ sẽ dễ hơn viết về một quá khứ đau buồn...Tôi đã change gần như là tất cả...

Tôi nhận ra mình đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn và ưu tư hơn..

blog radio, Những ngày cuối năm - bạn còn nuối tiếc điều gì?

- Ngày cuối năm...

Gói ghém lại những điều tưởng như đã cũ kĩ. Bao bọc yêu thương trong yêu thương..

Lắng nghe con tim để thấy mình thật bình thản.

Hít 1 hơi thật sâu! Sẵn sàng cho 1 năm mới có cả hạnh phúc và những nỗi buồn..

Cố gắng thực hiện ước mơ..

- Năm cũ đã già cỗi và chuẩn bị trở thành quá khứ, có nhiều chuyện buồn để nó khép lại và bay theo gió đông, có nhiều chuyện trở thành động lực của năm mới, lại có những chuyện luyến tiếc mà day dứt khôn nguôi…. Những ngày cuối năm có thể là tiếng thở dài, có thể là giọt nước mắt, cũng có thể là niềm hân hoan mong chờ ngày gia đình sum họp, cảm xúc lẫn lộn, hãy cho mình một khoảng trống.

Blog Radio Sưu tầm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top