Phát thanh xúc cảm của bạn !

18 tuổi có phải đã trưởng thành?

2019-02-13 01:24

Tác giả:


blogradio.vn - Tuổi 18, có nghĩa là trái tim đã biết yêu rồi! Biết tìm người mà thương, biết tương tư, biết yêu bằng con tim chứ không phải lý trí như người ta thường bảo nhau. Tình yêu ngây ngô, tình yêu của tuổi mới lớn.

***

Tuổi 18, ranh giới giữa sự hồn nhiên tuổi mới lớn và cái chững chạc nửa vời mới bước vào đời. 18 tuổi – một nửa người lớn, một nửa trẻ con. Thật khó để diễn tả cái ngông cuồng muốn thoát khỏi vỏ bọc để khám phá vũ trụ hùng vĩ này có gì, nhưng bên cạnh lại là nỗi sợ sệt với những thứ mới lạ đó, khiến tôi chỉ muốn ở yên trong vỏ bọc yếu mềm, yên bình. Sự tò mò luôn khiến tôi muốn bay nhảy, muốn chạm và trải nghiệm những điều mà tôi chưa từng làm. Nhưng, nỗi cô đơn mang đến cho tôi ý nghĩ: “Tôi phải làm gì tiếp theo đây?”

Lạc đường giữa bao bộn bề của cuộc sống, thách thức luôn chào đón tôi, còn tôi thì cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng, tôi vẫn không chùn bước, vì còn thứ lớn lao hơn đang đợi tôi phía trước.


Khi còn nhỏ, ước mong lớn thật nhanh để làm những điều mình thích, muốn được trưởng thành giống ba mẹ. Vậy mà, khi đã lớn rồi, cái khao khát trẻ con ấy biến đi đâu mất, thay vào đó lại là một ý nghĩ trẻ con hơn: ước gì lại được là con nít. Thật buồn cười, nhưng tôi đã nghĩ như thế. Mỗi bước đi như thể tôi là đứa trẻ mới chập chững từng bước đầu tiên đến vòng tay mẹ. Còn bây giờ thì chẳng còn ai, ngoại trừ bản thân. Tự tạo cho mình cái vẻ bên ngoài ổn định và tự tin, nhưng bên trong tâm hồn là những mảnh vụn tạo ra bởi sự tự ti. Liệu sự trưởng thành làm ta mất đi bản thân mình sao?

Đứng giữa mọi điều ngỡ quen mà lạ, ngỡ lạ mà quen. Tôi chỉ có ba mẹ là người hướng dẫn. Họ đã hướng dẫn tôi từ khi còn là đứa trẻ chỉ biết khóc, biết ăn, biết ngủ. Và họ vẫn sẽ trở thành người dẫn đường cho tôi dù tôi có lớn đến thế nào đi chăng nữa. Lớn lên mới biết thương cho ba mẹ, khi còn thơ chỉ biết là ba mẹ rất thương mình, mình cũng yêu ba mẹ rất nhiều vì họ đã cho mình tất cả mà không đòi lại điều gì. Lớn lên càng có thể nhận ra rằng khi còn nhỏ, những điều mình thấy chỉ là một phần mười của sự thật.

Tuổi 18, có nghĩa là trái tim đã biết yêu rồi! Biết tìm người mà thương, biết tương tư, biết yêu bằng con tim chứ không phải lý trí như người ta thường bảo nhau. Tình yêu ngây ngô, tình yêu của tuổi mới lớn. Thật mơ mộng và lãng mạn. Tôi chưa yêu nên không biết nói sao, cơ mà các bạn đã yêu và đang yêu chắc sẽ hiểu rõ điều tôi vừa nói.

Phá ranh giới đó đi, vì sự hoà hợp giữa trẻ con và người lớn cũng rất thú vị. Phá vỡ để nhìn lại kỉ niệm thật đẹp ở quá khứ và tiến tới một tương lai tươi sáng với khát vọng và đam mê, với những người mình yêu thương nhất. Và tất nhiên, là tìm ra và cho cả thế giới này biết bản thân mình là ai!

© Jasmine Nhi – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top