Phát thanh xúc cảm của bạn !

26 tuổi mà chưa có người yêu thì lỗi tại mình (Cafe Vlog)

2018-11-17 05:27

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

Bạn có bao giờ băn khoăn tự hỏi tại sao người ta thì có đôi có cặp, mình vẫn cô đơn vò võ một mình? Những cuối tuần người ta hẹn hò phố xá, mình vẫn thui thủi một góc nhà. Tại duyên số chưa đến nên cứ bình tĩnh đợi nhưng biết bao giờ duyên số mới rơi. Có khi nào bạn cô đơn là do lỗi ở chính bản thân mình không? Không phải bạn không đủ xinh đẹp, dịu dàng, cũng không phải vì bạn không giỏi giang. Hãy nhìn xem có những người cái gì cũng không bằng mình mà họ đã có người yêu cả rồi kìa. Phải chăng bạn không chịu mở lòng hay lười bắt đầu một mối quan hệ mới? Trong chương trình của tuần này, chúng ta hãy cùng lắng nghe bài viết của bạn Dung Nhi.

Cô gái 26 ơi, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh

Tôi có nhiều cô bạn gái, rõ ràng là rất muốn có người yêu, nhưng đến khi bảo cần phải thay đổi thứ này, thứ kia thì lại chẹp miệng bảo thôi, mệt lắm. Rồi thì mỗi khi ai hỏi lại bảo do cái này, do cái kia, do bận rộn, do công việc, do xung quanh toàn… 'zai' xấu, do duyên chưa đến.

Đến tuổi cập kê, khi bạn bè đều tìm được bến đỗ cho mình rồi, những cô gái 26 tuổi vẫn còn bơ vơ, đơn độc. Lúc nào miệng cũng bảo không cần người yêu, nhưng thật ra lại yếu đuối lắm, nhìn vào những cặp đôi hạnh phúc luôn mong mình cũng được như họ. Có muốn có người yêu không? Muốn chứ!

Sai lầm của phụ nữ 26 tuổi là luôn tự huyễn hoặc mình và lười thay đổi. Ngay từ thói quen nếp sống của bạn, làm thế nào bạn có người yêu được khi sau giờ tan tầm bạn về nhà, chỉ chúi mũi vào những bộ phim Hàn Quốc hay những show của thần tượng? Trong lúc bạn xem hết cái này cái họ, online mạng xã hội, lướt đọc vài tin, đăng một vài status bạn cho là 'thả thính' hay ngủ 'trương thây' lên thì các bạn gái ngoài kia đã 'vợt' hết trai tốt rồi.

26 tuổi mà chưa có người yêu thì lỗi tại mình

Hoặc như bạn luôn bó hẹp các mối quan hệ của mình lại. Lúc nào bạn cũng kêu gào không có ai nói chuyện, không có ai tán tỉnh nhưng bạn lại không mở lòng, mỗi khi ai nhắn tin, nói chuyện lại cho đó là phiền phức. Bạn bảo người này không đẹp trai nên không muốn nói chuyện, bảo người kia nói nhạt quá nên cũng không muốn nói, không muốn đi café gặp người mới vì… ngại nên các mối quan hệ của bạn cứ vòng vo như vậy mãi, chỉ xoay quanh mấy đồng nghiệp và vài đứa bạn thân.

Chúng ta luôn học được nhiều điều từ người khác, một người trước đây bạn ghét chưa hẳn là người khiến cuộc sống của bạn tệ hơn, cũng như tình yêu, người dành cho bạn chưa chắc là người đẹp trai nhất, tốt nhất, ăn nói dễ nghe nhất. Chúng ta hoàn toàn có thể cho chính bản thân mình và người khác cơ hội, biết đâu một ngày… Còn không thì chúng ta sẽ có thêm bạn mới, thậm chí có thể là bài học mới.

Bạn đừng nghĩ rằng chỉ cần mình ngồi một chỗ thì người yêu sẽ đến tìm bạn. Không có đâu!

Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, bởi tình yêu luôn cần sự cố gắng. Hãy nhìn lại bản thân xem mình còn thiếu sót những gì, thật ra những cô gái 26 tuổi như chúng ta khác hẳn với những cô gái tuổi 20, 22. Những cô gái ít tuổi họ luôn có sự hồn nhiên và nhiệt tình hơn chúng ta rất nhiều. Họ dễ dàng giao tiếp, dễ dàng mở lòng với người khác nên tình yêu đến rất sớm, cũng rất nhanh. Còn chúng ta, khi đã trải qua nhiều va vấp, tổn thương của những người đến trước, chúng ta thường e dè và có khi cáu bẳn.

Bạn có thấy càng ngày bạn càng trở nên khó tính và hay 'soi' nhược điểm của người khác hơn không? Nhiều khi chúng ta cần 'dễ tính' hơn để mọi người 'dễ thở' và cũng muốn gần gũi chúng ta hơn. Chẳng ai muốn ở gần một cô gái mặt mũi luôn bí xị, và nhìn người khác bằng ánh mắt thiếu thiện chí cả.

Tình yêu luôn ở xung quanh chúng ta và đừng để nó luôn ở xung quanh ta. Hãy mang tình yêu đến với bạn, ở ngay trong bạn bằng sự thay đổi bản thân trước nhất.

Ở tuổi này muốn có người yêu, mà không có người yêu thì lỗi ngoại cảnh, lỗi thiên hạ chỉ là một phần thôi, còn phần lớn là lỗi của các cô gái 26 tuổi ương bướng đấy!

Phụ nữ luôn cần yêu bản thân, nhưng không phải yêu bản thân và cộng thêm xa lánh 'thời cuộc'. Hãy hưởng thụ cuộc sống một cách thoải mái nhất, hãy cho người khác thấy bạn vừa dễ gần, vừa đáng yêu. Hãy để mọi thứ đến thật tự nhiên và đừng từ chối những sự mở lòng khi bạn đang cần chở che, yêu thương.

Người đàn ông bạn yêu đang ở ngoài kia kìa, cứ chậm rãi ăn cơm, chậm rãi đắp mặt nạ, chậm rãi trang điểm, mặc váy xinh đẹp rồi xuống xe đi dạo phố cùng người ta đi, đừng nằm ì ra đấy nữa.

Hay nếu không có anh chàng nào mời café tối nay thì nhấc điện thoại lên, nhắn cho anh ấy một tin nhắn em mời anh đi dạo cùng, đi ăn cùng. À nếu bị từ chối à? Không sao cả, ngại một lần không chết được ai, mặt dày một tí cũng tốt, sợ gì!

Theo Dung Nhi – Báo Đất Việt

Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Gặp mặt để rồi xa thân quen để rồi lạ

Gặp mặt để rồi xa thân quen để rồi lạ

"Lời hứa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch. Ước hẹn thời niên thiếu chính là bi thương. Vĩnh viễn dành cả thời gian trưởng thành cũng không thực hiện được".

Chắc chắn đi qua nỗi đau sẽ là những ngày hạnh phúc (Cafe Vlog)

Chắc chắn đi qua nỗi đau sẽ là những ngày hạnh phúc (Cafe Vlog)

Đêm dài đến mấy rồi ắt hẳn cũng tới lúc bình minh rực sáng, cuộc đời đi qua những nỗi đau rồi cũng sẽ có những ngày hạnh phúc, chỉ cần chúng ta luôn sống hướng về tương lai và những điều tốt đẹp.

Hóa ra người thứ ba yêu đến mấy cũng là người đến sau (Vlog Radio)

Hóa ra người thứ ba yêu đến mấy cũng là người đến sau (Vlog Radio)

Chắc hẳn trong số chúng ta chẳng ai muốn khoác lên mình lớp áo mang tên người thứ ba. Nhưng đôi khi trong cuộc chiến với trái tim lý trí lại chẳng thể dành phần hơn. Yêu đấy, hi vọng đấy rồi lại đau đấy, thất vọng và hận đấy.

Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn (Vlog Radio)

Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn (Vlog Radio)

Đàn ông có tuổi trẻ thì phụ nữ cũng có thanh xuân. Thanh xuân của phụ nữ là quãng thời gian tươi đẹp nhất, đẹp đẽ nhất, sáng chói nhất của một đời con gái, thì tuổi trẻ của đàn ông toàn những câu trả lời chưa chắc chắn, nhiều dang dở, lắm gập ghềnh.

Dành cả thanh xuân để yêu một người (Vlog Radio)

Dành cả thanh xuân để yêu một người (Vlog Radio)

Mọi thứ đã kết thúc như chưa bắt đầu. Mỗi người đi một hướng. Có lẽ, sau này khi chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ có mọi thứ nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ có nhau.

Yêu đơn phương một người đơn phương (Vlog Radio)

Yêu đơn phương một người đơn phương (Vlog Radio)

Tôi đã từng đọc đâu đó câu nói: "Cảm giác đau lòng nhất là yêu đơn phương một người đơn phương", và hóa ra tôi lại đang mắc kẹt trong chính cái vòng luẩn quẩn ấy.

Thế giới hơn 7 tỷ người sao ta vẫn thấy cô đơn (Vlog Radio)

Thế giới hơn 7 tỷ người sao ta vẫn thấy cô đơn (Vlog Radio)

Nhiều khi thèm cảm giác được yêu một người. Thèm một bờ vai an toàn chắc chắn ở cạnh bên, một nụ cười để dành cho những ngày mưa không còn khiến lòng tái tê đầy trống vắng để biết ngoài kia cuộc đời bộn bề nhưng nơi ấy vẫn dành riêng cho mình một khoảng trời bình yên.

Xa nhau rồi liệu còn ai thương nhớ (Cafe Vlog)

Xa nhau rồi liệu còn ai thương nhớ (Cafe Vlog)

Người ta thường nói trong tình yêu, ai bỏ ra nhiều tình cảm hơn sẽ là người thua thiệt, tôi mỉm cười chẳng cho là đúng. Vì khi yêu ai cũng đã trao đi những cảm xúc nơi đầu tim tinh khôi và nồng nhiệt nhất, vậy lúc rời đi đừng đem theo những ưu phiền, hãy để nụ cười hong khô giọt nước mắt; ai thắng ai thua đâu còn quan trọng, chuyện tùy duyên, thôi thì mặc mây trời...

Duyên phận thế nào đã có trời cao an bài (Vlog Radio)

Duyên phận thế nào đã có trời cao an bài (Vlog Radio)

Những lúc yếu lòng nhất, em thường để mặc mình vẫy vùng trong quá khứ mà chẳng còn cố gắng tìm cách thoát ra. Chúng ta của sau này rồi sẽ hạnh phúc và an yên cả mà thôi, dẫu rằng là chẳng cùng nhau. Duyên phận như thế nào đã có trời cao an bài, sau những ngày mưa gió bủa vây thì cũng sẽ có những ngày nắng ấm, em vốn dĩ có thể lấy lại tinh thần rất nhanh nên mọi cảm xúc tiêu cực đều đi qua và bầu trời lại trong vắt, xinh đẹp.

Tết này con lại nợ mẹ một chàng rể (Cafe Vlog)

Tết này con lại nợ mẹ một chàng rể (Cafe Vlog)

Những ngày cuối năm, không biết sao nghe tiếng gió cũng vội vàng, gấp rút, chẳng mấy nữa mà Tết cũng sẽ về, con lại bộn bề trong đống câu hỏi của họ hàng mà con biết mỗi lần như thế con biết tim mẹ lại buồn, mẹ thương con gái mẹ vẫn chưa yên bề gia thất. Và con, con lại nợ mẹ một chàng rể mà năm trước con hứa sẽ tìm cho mẹ.

back to top