Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu có con gái, đừng dạy con phải chịu đựng, hãy dạy con nói chính kiến của mình

2018-08-13 01:35

Tác giả:


Đừng dạy con phải biết giữ mình, mà hãy dạy con phải biết cách bảo vệ mình.

***

blog radio,  Nếu có con gái, đừng dạy con phải chịu đựng, hãy dạy con nói chính kiến của mình

Nếu bạn có con gái

Đừng dạy con phải biết giữ mình, mà hãy dạy con phải biết cách bảo vệ mình.

Khi con bé hãy dạy con những cách để tự bảo vệ mình khi không có cha mẹ ở bên.

Khi con lớn lên, gặp một người khiến con rung động, yêu thương. Trinh tiết không quan trọng bằng cảm xúc của con. Đời người con gái, thanh xuân chỉ có một lần, hãy sống thật nồng nhiệt với nó nhưng con luôn phải biết cách bảo vệ mình, bảo vệ chính cuộc đời mình.

Đừng đánh cược nó bằng bất cứ lời đường mật của ai. Con nên nhớ ngoài chính bản thân mình là đáng tin cậy nhất thì bất cứ lời hứa hẹn nào khác cũng đều chỉ nên để đó cho vui. Sau mỗi cuộc vui, không ai có thể chịu trách nhiệm về cuộc đời con, ngoài chính con. Vì thế con hãy biết cách bảo vệ chính mình.

Nếu bạn có con gái

Đừng dạy con phải biết chịu đựng, mà hãy dạy con cách để nói lên chính kiến của mình. Con cũng là con người, con có cảm xúc, có quyền nói thích hoặc không thích. Có quyền nói yêu nói ghét.

Dù con ở bất cứ đâu, ở nhà mình, hay ở nhà một người khác, con cũng không cần phải sống chịu đựng bất kì điều gì. Nếu chỗ nào đối xử với con không tốt, thì con cứ việc rời đi. Con không có trách nhiệm phải sống và chịu đựng, chỉ vì con là phụ nữ.

Phụ nữ sinh ra không và không có bổn phận phải chịu đựng bất cứ điều gì.

blog radio,  Nếu có con gái, đừng dạy con phải chịu đựng, hãy dạy con nói chính kiến của mình

Nếu bạn có con gái

Đừng dạy con phải biết hy sinh, mà hãy dạy con cách để cho đi sao cho thật xứng đáng. Con có thể cho đi những thứ mà con có. Nhưng không có nghĩa là con phải cho đi tất thảy mọi thứ, tất thảy mọi người, hãy dành cho người xứng đáng được nhận.

Đừng tính toán khi cho đi nhưng cũng hãy mưu cầu được nhận lại gì. Vì không có mối quan hệ nào tốt đẹp ở đời chỉ toàn cho mà không thể nhận. Khi con mãi chỉ cho đi mà không nhận được gì về. Sự cho đi của con cũng là vô nghĩa và chẳng còn giá trị gì hết. Bất cứ lúc nào, con cũng luôn phải chừa lại cho mình một con đường.

Nếu bạn có con gái

Đừng dạy con cách để khiến đàn ông phải cung phụng mình. Hãy dạy con cách để khiến đàn ông phải tôn trọng mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng, là phụ nữ chỉ cần ngồi khóc, là sẽ có người tới giúp. Hãy dạy con cách để tự giúp mình trước, tự cứu lấy mình trước.

Nếu bạn có con gái

Đừng dạy con chỉ biết học hành cho tài giỏi, hãy dạy con biết cách làm đẹp. Ngoại hình của người phụ nữ lúc nào cũng vô cùng quan trọng. Nó là đặc quyền của phụ nữ. Con không thể khiến người khác yêu, khi con trông không có gì để yêu. Tóc tai bẩn thỉu, quần áo xộc xệch, mặt mày nhăn nhúm.

Con muốn được người khác yêu, trước hết, trông con phải có thứ để khiến người ta yêu. Con phải mặc sao cho đẹp, chăm sóc cơ thể mình sao cho xinh đẹp và khỏe mạnh. Đừng bao giờ tin vào những điều, phụ nữ chỉ cần thông minh là được, đẹp xấu không quan trọng. Phụ nữ phải đẹp và phải thông minh.

Luôn nói với con rằng, là phụ nữ không có gì thiệt thòi, không có gì bất hạnh cả. Chỉ khi con sống quá yếu đuối, quá dựa dẫm và chẳng có gì trong tay thì con mới cảm thấy bất hạnh.

Theo Vũ Hồng Phúc/Theo Tri Thức Trẻ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top