Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời khuyên của mẹ dành cho con gái tuổi 20

2018-06-08 01:23

Tác giả:


Mẹ cũng đã từng 20, cũng từng trải qua những ngày thay đổi trong cả suy nghĩ và nhận thức về cuộc sống. Vậy nên mẹ hiểu con cần gì, con gái ạ.

***

blog radio, Lời khuyên của mẹ dành cho con gái tuổi 20

Hãy học cách yêu thương bản thân

Con hãy yêu bản thân mình nhiều hơn và học cách chấp nhận những gì ngày hôm nay và ngày mai ban tặng cho con. Điều quan trọng nhất là con phải chăm sóc mình thật tốt và giữ cơ thể khỏe mạnh. Khi mẹ có con, mẹ học được cách thấu hiểu người khác và biết nói lời cảm ơn đối với tất cả những gì mẹ có được. Mẹ học cách yêu mình hơn và mẹ mong con cũng làm được điều này. (Ikira Di Lorenzo, 34 tuổi)

Hãy lắng nghe trái tim mình

Tuổi 20 là lứa tuổi nhạy cảm khi con có thể làm mọi thứ theo cảm xúc của mình. Hãy đi theo tiếng nói của trái tim con. Nếu con không hiểu được bản thân mình muốn gì, sau này con sẽ không thể làm được điều đó nữa. Khi con có “người trong mộng”, hãy bày tỏ tình cảm của mình. Đừng để bản thân phải hối hận khi cơ hội qua mất. (Grace)

Hãy dành thời gian đi du lịch

Tuổi 20 thật đẹp, con hãy cứ tận hưởng trọn vẹn nó. Con có thể dành thời gian cả đời cho việc hẹn hò và chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, khoảng thời gian con không bao giờ lấy lại được chính là ngay lúc này, khi con có thể sống cho bản thân nhiều hơn. Mẹ khuyên con nên đi du lịch thật nhiều, khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia và trải nghiệm nhiều hơn. Con hãy cứ đi và cảm nhận cuộc sống tươi đẹp xung quanh. (Karle Espinoza, 26 tuổi)

blog radio, Lời khuyên của mẹ dành cho con gái tuổi 20

Đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân

Trong tình yêu, điều con tuyệt đối không nên làm đó chính là hạ thấp giá trị bản thân. Con nên nhớ rằng con xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Dù yêu ai, hãy luôn nhớ bảo vệ bản thân mình, bảo vệ trái tim và cơ thể con. Tình yêu không phải là thứ con có thể dễ dàng trao đi. Không ai có thể đánh giá thấp con trừ khi con cho phép họ làm điều đó. (Ariana Nunez, 30 tuổi)

Đừng tự tạo áp lực

Tuổi 20 sẽ không được trọn vẹn nếu con cứ mãi ủ rũ vì những việc không đáng. Hãy cứ làm tất cả những gì con yêu thích: đi du lịch mỗi khi rảnh, ra ngoài gặp gỡ bạn bè… Đừng cố ép bản thân phải yêu một ai nếu con chưa sẵn sàng. Khi có người thực sự dành cho con, trái tim con sẽ mách bảo điều đó. Đừng tự tạo áp lực cho mình. (Maria Diamantis, 46 tuổi)

Hãy luôn là chính mình

Dù con có như thế nào, hãy tự tin là chính mình. Con không nên gò ép bản thân mình vào một khuôn mẫu. Độc thân không phải là điều gì quá to tát để con phải lo nghĩ. Bằng một cách nào đó, con sẽ vượt qua được. Khi cần sự giúp đỡ, mẹ luôn ở bên cạnh con. (Susan, 55 tuổi)

Theo Elle.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top