Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gia đình là động lực để con luôn sống tốt

2018-07-06 01:23

Tác giả:


blogradio.vn - Tất cả, tất cả mọi thứ dưới mắt con bây giờ thật tồi tệ. Nó đè nặng lên đôi vai con. Khiến con không có động lực sống mỗi ngày và chẳng thể nào tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Con cần động lực để bản thân quyết tâm hơn. Và điều động lực duy nhất đó bây giờ là mẹ và gia đình.

***

blog radio, Gia đình là động lực để con luôn sống tốt

Người ta nói, mỗi sáng mai thức dậy là ta có thêm một ngày để yêu thương, để sống và trải nghiệm. Mỗi sáng bình minh lên, là lúc con người ta gạt bỏ đi những phiền muội ngày hôm trước và bắt đầu hành trình mới. Thế nhưng điều đó với con thật khó mẹ ơi!

Có đôi khi con chợt nghĩ chẳng muốn đối diện với cuộc sống vội vã ngoài kia nữa. Chỉ mới là khởi đầu của một buổi sáng thôi, vậy mà tâm trạng con đã tồi tệ đến thế. Con chỉ muốn mặc kệ tất cả, cứ để thời gian trôi đi như thế.

Đêm về, con đã cố gắng bỏ hết nỗi buồn trong ngày. Vậy mà mỗi sáng thức dậy, guồng quay ấy lại lặp lại khiến lòng con nặng trĩu. Những tâm tư ẩn sâu trong tâm hồn mà con chẳng thể nói cùng ai. Vì không ai thấu hiểu được con cả. Không ai chịu nghe con nói và không ai chịu cảm nhận tâm hồn con. Thế nên những câu chuyện buồn chỉ mình con giữ cho bản thân mình. Cứ tích lũy, tích lũy từng ngày để rồi bản thân trở nên cô đơn.

Con cũng có những đam mê nhưng chẳng dám theo đuổi, không đủ can đảm để bứt phá lên khỏi rào cản môi trường. Đôi khi cuộc sống của con nhưng chính bản thân con không thể quyết định được. Nhiều khi con chỉ muốn gạt qua một bên, mặc kệ dư luận mà bước tiếp nhưng sức mạnh của nó ngăn cản lại con.

Con cũng chẳng dám yêu và đón nhận tình cảm của người ta mẹ ạ! Con sợ sự tổn thương, sợ rằng cho đi quá nhiều để rồi nhận lại những vết sẹo khó phai. Con sợ khi phải đối diện với thực tế rằng cuộc sống mình thiếu đi bóng dáng của ai đó. Và cũng sợ thương một người nhưng chẳng làm được gì ngoài việc giữ tình thương đó cho riêng mình lặng lẽ âm thầm ở phía sau.

Tất cả, tất cả mọi thứ dưới mắt con bây giờ thật tồi tệ. Nó đè nặng lên đôi vai con. Khiến con không có động lực sống mỗi ngày và chẳng thể nào tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Con cần động lực để bản thân quyết tâm hơn. Và điều động lực duy nhất đó bây giờ là mẹ và gia đình. Bởi ngoài xã hội kia sẽ chẳng có ai thương con như mẹ cả. Chẳng có ai chịu hy sinh vì con như mẹ. Dù có khó khăn con cũng vì mẹ mà cố gắng vươn lên. Đơn giản là con thương mẹ thật nhiều mẹ ơi!

© Nguyên Anh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top