Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chàng trai tuổi 18

2016-09-09 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Em sẽ phải chọn cho mình một con đường giữa muôn vàn ngã rẽ. Em sẽ phải tìm cho mình một lối đi giữa nhiều thứ phù phiếm xa hoa. Và em sẽ phải cân nhắc, đắn đo.

***

“Tháng chín về theo làn gió heo may
Cái nắng chiều cứ hao gầy đi mãi
Mưa bất chợt giăng vào lòng khắc khoải
Lá đổi mùa xao xác cả chiều thu.”


Lời bài thơ gợi bao niềm xúc cảm khi tháng 9 về. Bởi tháng chín về chị nhớ có một ngày đặc biệt nhân đôi. Ngày quốc khánh 2/9 - ngày cả dân tộc Việt Nam cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc cũng là ngày em trai của chị cất tiếng khóc chào đời vào cách đây tròn 18 năm. Và cái tên Quốc Khánh đã là một phần của riêng em từ đó.

Thế là em trai của chị đã chính thức trở thành chàng trai tuổi 18 rồi đấy. Từ hôm nay cuộc đời em chính thức bước sang một trang mới - giảng đường đại học đang chờ em chinh phục kìa. Em trai à, vào một ngày đặc biệt như hôm nay chị muốn nói với em nhiều lắm nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu cả. 18 năm, em trai của chị sống trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của bố mẹ rồi nhưng từ nay em hãy ngẩng cao đầu và bước ra thế giới ngoài kia nhé. Cánh cửa lớn đang chào đón em đấy, có thể sẽ khó khăn và nhiều cám dỗ nhưng chị tin em trai của chị đủ bản lĩnh để khẳng định mình.

Chàng trai tuổi 18

Em sẽ phải chọn cho mình một con đường giữa muôn vàn ngã rẽ. Em sẽ phải tìm cho mình một lối đi giữa nhiều thứ phù phiếm xa hoa. Và em sẽ phải cân nhắc, đắn đo. Chị đã trải qua và chị biết thực không dễ dàng nhưng em trai à, hãy can đảm học cách chấp nhận để bước đi trên đôi chân của mình. Hãy học cách bước vào đời bằng tất cả những khả năng mà tạo hóa ban cho em. Hãy học cách tự lập, không phụ thuộc để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Và hãy mạnh mẽ, kiên cường trong những chọn lựa mang tính quyết định dẫu cho trái tim có chỗ rỉ máu…

Học hỏi và trải nghiệm để tìm cho mình một tương lai là điều quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là không vì thế mà đánh mất tất cả những gì đáng tận hưởng của tuổi 18 mà cuộc sống mang đến cho em, chàng trai nhé. Hãy nuôi dưỡng và vun đắp ước mơ từng giây từng phút để tuổi 18 qua đi mà em không phải nuối tiếc…

Và sẽ có lúc em cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống giả dối, lừa lọc và bon chen ngoài kia thì đừng quên "chạy về nhà" em nhé. Bố mẹ và chị luôn dang rộng đôi tay đón em về và sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho em trên đường đời. Dù em có vấp ngã vì mắc sai lầm đi chăng nữa thì bố mẹ và chị luôn hiểu và cảm thông cho em. Dẫu cho cả thế giới này không ai hiểu em đi chăng nữa thì hãy nhớ gia đình là nơi luôn dang rộng vòng tay yêu thương để đón em về trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Chị tin em trai chị sẽ làm thật tốt. Cố gắng em nhé! Yêu em thật nhiều!

© Mai Hồng – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Cuộc sống sẽ không phụ những ai có lòng




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top