Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dù bạn làm gì, yêu ai thì bản thân hạnh phúc là đủ

2020-01-16 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Yêu người mình yêu, làm công việc mà mình thích, hạnh phúc theo một cách nào đó sẽ tự đến với chính mình.

***

Dù cho bạn có làm gì, học gì, yêu ai, bản thân mình được hạnh phúc là đủ…

Khi mà cuộc sống bây giờ có quá nhiều những nỗi lo chồng chéo, có quá nhiều những gánh nặng chất chồng, bạn lựa chọn bất cứ một điều gì trong cuộc sống cũng trở thành một điều đáng phải suy nghĩ. Công việc bạn cần là gì? Người bạn muốn kết hôn là ai, cũng đều cần phải suy xét. Vậy mà sau cùng, tất cả mọi người lại nói với bạn rằng, cũng chỉ vì muốn tốt cho hạnh phúc của bạn mà thôi…?

Sau tất cả, thì bạn cũng chỉ mong muốn mình được hạnh phúc là đủ. Cũng chính vì thế, sao cứ phải đong đếm, tính toán quá nhiều thứ như vậy trong cuộc sống để làm gì? Cuộc sống này bạn chỉ sống có một lần, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu ước mơ hoài bão, cũng chỉ để một lần khiến cho con tim được trải qua cái cảm giác của những nhịp đập thổn thức vỡ òa vì hạnh phúc mà thôi. Vậy tại sao lại không một lần thử những việc mà bạn muốn làm nhất? Đuổi theo giấc mơ, chạy theo đam mê để kiếm cho mình một công việc khiến cho mình thực sự “sống” cùng với nó. Yêu một người mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc, mang lại cho bạn cảm giác an toàn về một tương lai sắp tới chứ đừng yêu người cho bạn cuộc sống no đầy về vật chất.

co-gai-hanh-phuc-3

Cuộc đời của mỗi chúng ta sau này, ai biết được là sẽ hơn ai? Nếu chúng ta lựa chọn sai, thì sẽ phải dành cả cuộc đời về sau để hối hận. Nhưng nếu chúng ta lựa chọn theo những gì trong con tim mình, thì dù cho có thất bại, có không như mong muốn, thì sau cùng ít nhất bạn cũng không cảm thấy hối hận vì những quyết định của mình.

Sống như thế nào, sống ra sao, bản thân mình hạnh phúc là đủ. Chẳng cần quan tâm quá thế giới nghĩ gì, những nguời xung quanh nghĩ gì, vì họ không sống hộ cuộc sống của bạn được. Chính mình mới là người quyết định cuộc sống của chính mình. Vì vậy đừng để bất cứ ai chi phối niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống ấy, bạn chỉ cần là chính mình, cũng đã là một dạng hạnh phúc rồi…

Sau cùng, phải luôn yêu lấy chính bản thân mình. Sẽ chẳng có ai hạnh phúc nổi nếu như không biết tự yêu lấy bản thân mình. Tự chăm lo cho mình, sống một cuộc sống thoải mái, vô tư, tự do như một cơn gió. Yêu người mình yêu, làm công việc mà mình thích, hạnh phúc theo một cách nào đó sẽ tự đến với chính mình.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Xem thêm: Tôi sẽ làm điều mình muốn, lấy người mình yêu và sống hạnh phúc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top